(HPĐT)- Vươn lên từ nghèo khó nên chị Đặng Thu Hà, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghệ thuật núi Đối Xanh (Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Kiến Thụy) luôn nặng lòng với những cảnh đời nghèo khó. 7 năm nay, chị thầm lặng làm thiện nguyện và từ năm 2020, chị thành lập Câu lạc bộ “Hát cho những ước mơ”, tập hợp các nghệ sĩ của thành phố chung tay tổ chức các đêm nhạc thiện nguyện để vận động kinh phí hỗ trợ nhiều trường hợp khó khăn trên địa bàn huyện Kiến Thụy xây, sửa nhà, chữa bệnh…. Chị Hà luôn mong mỏi phần việc nhỏ của mình sẽ nhóm lên những ngọn lửa sẻ chia, đùm bọc trong cộng đồng, giúp các hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực sống, để yêu thương luôn hiện hữu giữa cuộc đời.

Chị Đặng Thu Hà (bên trái) vận động được hơn 30 triệu đồng giúp đỡ cụ Đặng Văn Lĩnh, thôn Xuân La, xã Thanh Sơn sửa nhà.
Kết nối và lan tỏa yêu thương
Chị Hà là con út trong gia đình nghèo có 7 người con ở huyện Kiến Thụy. Chị lấy chồng sớm, nhưng “đứt gánh” giữa đường, chị làm mẹ đơn thân hơn 10 năm nay. Song với nghị lực và đam mê, chị nỗ lực vươn lên hoàn cảnh, trở thành một MC “có tiếng” của huyện Kiến Thụy. Chính những khó khăn của cuộc đời khiến chị đồng cảm và luôn mong muốn giúp đỡ, chia sẻ nhiều hơn với những hoàn cảnh khó khăn, nhất là những người tàn tật, neo đơn.... Nhắc đến hoạt động thiện nguyện, chị Hà kể như một nhân duyên. Cách đây 7 năm, khi chị đi xe máy qua Khu tưởng niệm Vương triều Mạc (huyện Kiến Thụy) gặp trường hợp bị tai nạn giao thông nặng. Không chần chừ, chị dừng xe, chụp ảnh, đăng lên facebook để tìm người thân của người bị nạn. Khi ấy, một số người đi đường ủng hộ tiền đến người bị nạn thông qua chị Hà. Đợt đó, chị vận động được hơn 40 triệu đồng.
Cứ thế, khi gặp hoàn cảnh khó khăn, chị Hà lại nhiệt tình lên facebook cá nhân kêu gọi, vận động quyên góp giúp đỡ họ. Nhưng các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Kiến Thụy còn rất nhiều. Điều này thôi thúc chị tìm cách huy động sự chung tay của cộng đồng, chính quyền địa phương, các đoàn thể nhằm giúp đỡ được nhiều hơn những mảnh đời, số phận éo le. Chị Hà cho biết: “Tôi tâm niệm, mỗi nơi làm tốt công tác xóa đói, giảm nghèo thì tất cả các nơi sẽ làm tốt. Vì thế, tôi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ngay chính tại địa phương mình sinh sống và làm việc. Cách đây 2 năm, tôi thành lập câu lạc bộ “Hát cho những ước mơ”, nhận được sự chung tay ủng hộ của các nghệ sĩ trên địa bàn thành phố như: Lâm Trường Giang (Đoàn Cải lương Hải Phòng), Cao Tiến (Đoàn Nghệ thuật Múa rối Hải Phòng), Chiếu xẩm Hải Phòng, các nhà tài trợ âm thanh, ánh sáng… Cứ hoàn cảnh khó khăn ở địa phương nào, đêm nhạc yêu thương được tổ chức tại địa phương đó”. Tại mỗi đêm nhạc thiện nguyện, chị Hà đóng vai trò đầu tàu, chuẩn bị các khâu từ khảo sát hoàn cảnh của người giúp đỡ rồi đến xin ý kiến, hỗ trợ của chính quyền địa phương, viết lời kêu gọi, huy động anh em nghệ sĩ, mạnh thường quân ủng hộ chương trình “Hát cho những ước mơ”. Mỗi đêm nhạc diễn ra trong sự chứng kiến, tham gia của lãnh đạo địa phương, các ban ngành, đoàn thể, bà con nhân dân, tất cả hòa chung cảm xúc, tạo nên sự gắn kết yêu thương và sẻ chia lớn trong cộng đồng. Sau mỗi đêm nhạc, số tiền vận động được khoảng 30 đến 40 triệu đồng, được chị công khai, minh bạch tới đông đảo người dân, chính quyền và các mạnh thường quân trước khi trao tặng người có hoàn cảnh khó khăn. Dù số tiền chưa nhiều, nhưng với những hoàn cảnh khó khăn, đó là cứu cánh, là lối thoát nghèo.
Trong năm 2020, qua các đêm nhạc cũng như kêu gọi trên mạng xã hội, chị Hà và các thành viên của Câu lạc bộ “Hát cho những ước mơ” vận động được 700 triệu đồng, xây mới 4 căn nhà (mỗi căn 70 đến 80 triệu đồng), sửa 8 căn nhà, chủ yếu là công trình phụ (gần 35 triệu đồng/căn nhà), hỗ trợ người nghèo kinh phí chữa bệnh, tặng quà các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Kiến Thụy vào dịp lễ, Tết. Trong đó, thông qua các đêm nhạc thiện nguyện, câu lạc bộ vận động được 229 triệu đồng ủng hộ bà con xã Pa Tầng, huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Chưa dừng ở đó, chị Hà tổ chức chương trình ca múa, nhạc và dành 100 suất quà tặng người cao tuổi tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội thành phố. Mới đây, chị Hà còn nhiệt tình vận động, đích thân chở 250 thùng mì tôm, gần 1 tấn gạo trao tặng các tổ phòng, chống dịch COVID-19 và những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Kiến Thụy. Dường như lúc nào chị Hà cũng rong ruổi trên đường để đến với những người nghèo khó.
Niềm vui, hạnh phúc của nhiều người
Đến giờ, chị Hà không nhớ giúp đỡ bao nhiêu người khó khăn. Nhưng niềm vui nhất đối với chị là được thấy những ánh mắt, nụ cười và cả giọt nước mắt hạnh phúc của những trường hợp khó khăn khi được giúp đỡ để cuộc sống tốt đẹp hơn.
Dưới cái nắng chói chang của mùa hè, chị Ngô Thị Hưng, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thanh Sơn (huyện Kiến Thụy) dẫn chúng tôi đến gia đình cụ Đặng Văn Lĩnh, 89 tuổi, thôn Xuân La của xã. Chị Hưng cho biết, tại xã Thanh Sơn, chị Hà tổ chức 1 đêm nhạc, vận động kinh phí giúp 1 hộ nghèo xây nhà mới và 3 hộ cận nghèo sửa chữa nhà, 1 cháu chữa bệnh ung thư thận, chưa kể các suất quà tặng người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Lãnh đạo địa phương rất trân quý tấm lòng và việc làm của chị Hà - người con của địa phương góp phần chung tay cùng chính quyền xã thực hiện công tác giảm nghèo, tương trợ người khó khăn”. Cụ Lĩnh xúc động kể: “Tôi có 6 người con, nhưng các con đều nghèo khó và bệnh tật. Căn nhà cấp 4 của gia đình được xây từ những năm 1991, bị dột nát từ lâu, nhưng không có tiền sửa. Mỗi mùa mưa, nước xối vào nhà như ngoài sân, nền nhà đất ẩm thấp, tường bong tróc. May nhờ có cháu Hà vận động hỗ trợ sửa nhà và còn kêu gọi hỗ trợ bàn ghế, ti vi. Đến giờ, tôi có thể yên tâm sống quãng đời còn lại trong căn nhà đủ che nắng che mưa”. Tương tự, bà Bùi Thị Hợi, hơn 60 tuổi, không chồng, không con và bị tàn tật, được chị Hà giúp đỡ xây sửa công trình phụ khang trang, thay nhà vệ sinh thùng và nhà tắm quây tạm bợ ngoài vườn mấy chục năm qua. Còn nữa, mẹ con bà Bùi Thị Dung, hơn 60 tuổi, ở xã Đoàn Xá (huyện Kiến Thụy) sống đơn thân cùng người con gái hơn 40 tuổi bị tâm thần, được chị Hà kêu gọi 80 triệu đồng và cùng các nghệ sĩ xắn tay xây mới căn nhà. Ngày về nhà mới, bà Dung khóc vì ngỡ như giấc mơ. Người con gái được cắt tóc, tắm rửa sạch sẽ, tỉnh táo hơn trước, bà Dung vui sướng ôm con vào lòng. Còn rất nhiều trường hợp khó khăn khác trên địa bàn huyện Kiến Thụy được chị Hà và các nghệ sĩ của Câu lạc bộ “Hát cho những ước mơ” giúp đỡ, hỗ trợ để vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Mỗi lần chứng kiến niềm hạnh phúc, niềm vui của các trường hợp khó khăn, chị Hà cay cay khóe mắt. Niềm vui không gì hơn, những đóng góp thầm lặng của chị Hà nhận lại là chính những ánh mắt, nụ cười niềm nở, nhớ mặt, gọi tên của những ông cụ, bà cụ, người neo đơn, người tàn tật mỗi khi chị ra đường. Có người còn mang mớ rau, nải chuối… đến tận cổng nhà tặng chị. Tình cảm mộc mạc, chân thành khiến chị Hà tự nhủ càng phải nhiệt huyết hơn để vận động, tổ chức nhiều đêm nhạc thiện nguyện, kêu gọi hỗ trợ nhiều hơn nữa các hoàn cảnh khó khăn. Chị Hà chia sẻ “Tôi chưa làm được gì lớn, nhưng tôi tâm niệm sẽ luôn cố gắng hết sức và nguyện là chiếc cầu kết nối những yêu thương”. Vì vậy, chị Hà vẫn đang miệt mài, thầm lặng lan tỏa sự yêu thương, đùm bọc “lá lành đùm lá rách” tới cộng đồng để từng ngày nâng đỡ, mang lại động lực sống cho những cảnh đời khó khăn./.
Bài và ảnh: MẠNH QUANG