Người nghệ nhân gắn bó với Báo Hải Phòng

25/03/2017 17:15

Hồ Hương

Những ngày đầu xuân Đinh Dậu, qua những thông điệp chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày báo Hải Phòng hằng ngày xuất bản số đầu (21-3- 1957 - 21- 3 -2017), người nghệ nhân già bồi hồi nhớ lại kỷ niệm ngày đầu khi thành phố mới giải phóng. Lúc ấy, ông Lâm là học sinh Trường THPT Ngô Quyền. Ngôi nhà của ông ở gần Báo Hải Phòng, nên ông có cơ hội đọc báo mới. Ông mong ước sau này trưởng thành sẽ là một họa sĩ của Báo. Ngày ấy, vốn có biệt tài vẽ tranh, khi thành phố tổ chức cuộc triển lãm tranh vào mùa xuân năm 1957 ở phố Cầu Đất (quận Ngô Quyền), ông vẽ bức tranh con chim hòa bình với đầy nhiệt huyết, khát vọng của tuổi trẻ để tham dự. Bức tranh năm ấy được Báo Hải Phòng sử dụng đăng trang nhất. Ông Lâm không kể hết niềm vui gắn bó với tòa soạn và đội ngũ những người làm báo Đảng từ đó. Những năm sau, biết ông có tài vẽ tranh, yêu mến tờ báo, các cán bộ, phóng viên Báo Hải Phòng thường mời ông cộng tác vẽ minh họa cho Báo. Đặc biệt, có tờ báo xuân, ông còn được tòa soạn Báo giao nhiệm vụ phụ trách toàn bộ mỹ thuật của tờ báo. Ông Lâm chia sẻ: “Những tình cảm gắn bó, thân thiện của những người làm báo Báo Hải Phòng cùng bề dày truyền thống của tờ báo Đảng thành phố Cảng luôn khắc ghi trong miền ký ức của tôi”.

Vừa trò chuyện về những kỷ niệm với Báo Hải Phòng, ông Lâm vừa lật giở trong hành trang của mình lấy ra tờ giấy nhuốm màu thời gian. Ông bộc bạch “Đây là giấy mời Báo Hải Phòng gửi cho tôi đến dự cuộc họp với Báo để bàn về việc chuẩn bị cho số báo Xuân năm 1960”. 47 năm trôi qua, tờ giấy chuyển màu ngà theo thời gian, nhưng nét chữ, màu mực vẫn còn tươi nguyên. Ông Lâm tâm sự: “Những kỷ niệm hay kỷ vật của Báo, tôi luôn nâng niu, trân trọng như những kỷ vật quý giá của gia đình mình, gìn giữ cẩn thận”.

Những năm sau này, mặc dù công việc của nghệ nhân khá bận rộn, không có điều kiện tham gia, cộng tác trực tiếp với Báo Hải Phòng nhiều như trước, nhưng hằng ngày, ông Lâm vẫn thường xuyên theo dõi tin tức, bài viết của Báo, trân trọng và đánh giá cao sự nhiệt huyết, yêu nghề, trung thực của những người làm báo Báo Hải Phòng. Ông Lâm nhận xét, phóng viên của Báo luôn năng động, theo đuổi, trách nhiệm với sự kiện đến cùng, để lại trong lòng bạn đọc tình cảm sâu sắc. Ông nhớ lại, có thời điểm, gia đình ông gặp rắc rối vì những kỷ vật đồ gốm truyền thống của gia đình có lịch sử từ đời Lý, Trần, Lê… có nguy cơ bị chiếm dụng, các nhà báo theo dõi mảng văn hóa đã vào cuộc, khai thác tư liệu, thể hiện những bài viết có chính kiến, trung thực, bảo vệ công lý. Sau này, gia đình tôi được giải quyết thỏa đáng, trả lại sự công bằng. Vì vậy, với tôi, lòng tin, sự yêu mến Báo Hải Phòng không bao giờ thay đổi.

Bác Lâm và những kỷ vật gắn bó với Báo Hải Phòng.

Mùa xuân Đinh Dậu 2017, Báo Hải Phòng kỷ niệm 60 năm ngày ấn phẩm Hải Phòng hằng ngày xuất bản số đầu (21- 3- 1957 -21- 3- 2017), với tình cảm gắn bó, tha thiết yêu mến tờ báo, tôi mong Báo Hải Phòng ngày càng phát triển mạnh mẽ, xứng đáng với bề dày truyền thống để lại nhiều ấn tượng, tình cảm sâu sắc với bạn đọc trong và ngoài thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người nghệ nhân gắn bó với Báo Hải Phòng