Nhiều năm nay, người dân vẫn trìu mến gọi chị Phạm Thị Thanh Hương (sinh năm 1973), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hà Tây (TP Hải Phòng) là “người gieo hạt từ tâm” bởi nỗ lực âm thầm nối dài những nhịp cầu nhân ái trong cộng đồng.
.jpg)
Bằng sự tận tụy, chân thành và trái tim nhạy cảm trước nỗi đau của người khác, chị Hương đã trở thành “chiếc cầu” kết nối những tấm lòng nhân ái, mang đến sự sống, niềm hy vọng cho biết bao gia đình rơi vào hoàn cảnh hiểm nghèo, tai ương bất ngờ.
Chị Hương không nhớ nổi bao nhiêu hoàn cảnh đã tìm đến chị như chiếc phao cứu sinh trong cơn hoạn nạn. Nhưng những câu chuyện người thật, việc thật, những giọt nước mắt và nụ cười sau giông bão, thì vẫn còn nguyên trong trí nhớ của người phụ nữ nhỏ nhắn ấy.
Một trong những trường hợp khiến chị nhớ mãi vào năm 2020 là gia đình cháu Bùi Văn Tâm ở thôn Vĩnh Ninh (xã Thanh Cường) nay là xã Hà Đông. Gia đình cháu Tâm có 4 người nhưng bố mẹ đều sức khỏe yếu và mắc bệnh hiểm nghèo, anh trai thì bị tai nạn chết não đến nay vẫn nằm một chỗ. Thời điểm cậu con trai út Bùi Văn Tâm đang học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, gia cảnh nghèo khó khiến con đường học hành của Tâm tưởng như dang dở.
Trước hoàn cảnh đó, chị Hương viết bài chia sẻ lên trang mạng cá nhân và tổ chức hội, kêu gọi nhóm thiện nguyện, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ giúp gia đình Tâm vượt qua khó khăn.
Qua bài viết của chị Hương, Công ty CP EMIN Việt Nam tiếp cận được thông tin và nhận tài trợ học phí cho Tâm suốt thời gian đi học, giúp chàng thanh niên ấy viết tiếp ước mơ, theo đuổi hoài bão. Chưa đầy một tháng, thông qua bài viết của chị Hương, hơn 500 triệu đồng được gửi đến tài khoản của gia đình kèm theo đó là những lời động viên, an ủi từ cộng đồng.

Trước đó, năm 2019, gia đình em Nguyễn Hải Hậu (khu 2, xã Thanh Hà) mồ côi cả cha lẫn mẹ, cuộc sống của 3 chị em rất khó khăn. Qua quá trình vận động, chị Hương kết nối các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây nhà cho 3 chị em và để dành được một khoản tiết kiệm chăm lo 3 chị em học tập và sinh hoạt.
Hậu cho biết: “Không có cô Hương, em chẳng biết giờ mình ra sao. Cô chẳng máu mủ ruột rà mà lo cho ba chị em như người thân. Ba chị em em mang ơn cô suốt đời”.
Giờ đây, Hậu đã đi làm và tự lo lắng được cho 2 em ăn học. Những năm tháng khó khăn đã qua nhưng “một miếng khi đói bằng một gói khi no” ngày đó đã giúp chị em Hậu nhớ mãi về ân tình sâu nặng của chị Hương.
Mới đây nhất, trường hợp của chị Hoàng Thị Hằng ở xã Hà Bắc cũng nhận được số tiền khá lớn khi được kết nối thiện nguyện. Chị Hằng không may bị điện giật phải cắt bỏ 2 cánh tay, 1 chân. Chị Hương phối hợp cùng các nhóm thiện nguyện, các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân gần xa quyên góp ủng hộ chị Hằng chi phí thuốc thang.
Nhờ sự kết nối của chị, nhiều người đã vượt qua khó khăn, có tiền khám, chữa bệnh, điều trị vết thương. Nhiều năm làm thiện nguyện, chị Hương luôn quan tâm sẻ chia trước những hoàn cảnh khó khăn và tâm niệm: “Nếu mình không lên tiếng ai sẽ giúp họ? Có thể là người khác sẽ làm và làm tốt hơn mình”.
Thế nhưng với trái tim nhiệt huyết của người cán bộ Hội, chị Hương không ngại khó, khổ, sớm tối tìm nguồn lực giúp các gia đình khi họ và người thân gặp nạn.
Người đứng mũi chịu sào

Hơn 20 năm gắn bó với công tác chữ thập đỏ, chị Hương luôn tâm niệm khi làm công tác từ thiện bằng cái tâm, mọi người sẽ nhìn thấy. Quan trọng nhất là công khai, minh bạch, tuyệt đối không để một đồng sai lệch. Lấy chữ tín để giữ chân những tấm lòng, chị Hương kết nối, vận động được nhiều người tham gia cùng bước chân thiện nguyện của mình.
Với sự bền bỉ của mình và đồng hành của nhiều người thiện nguyện, chị vận động được hàng tỷ đồng để hỗ trợ cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong và ngoài xã.
Điều đáng quý nhất ở chị Phạm Thị Thanh Hương không chỉ là sự nhiệt huyết mà còn là sự kiên trì. Có những trường hợp không thể vận động được tiền một lúc, chị không nản lòng, mà âm thầm tìm nguồn khác, vận động từng người, từng đơn vị để họ cùng cảm thông sẻ chia khó khăn.
Dù đã ngoài 50 tuổi, sức khỏe ngày một yếu đi nhưng chị vẫn đam mê, nhiệt huyết và tích cực vận động nguồn kết nối các nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ cho các gia đình chính sách, các thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ nhân ngày 27/7 vừa qua.
Kết nối yêu thương là một hành trình dài nhưng với chị Phạm Thị Thanh Hương, mỗi bước đi đều mang theo niềm tin và hy vọng. Bởi chị hiểu rằng khi chúng ta biết sẻ chia, ta có thể lan tỏa những điều tử tế để thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
MINH NGUYÊN