Người phụ nữ có tấm lòng vàng

Bài và ảnh: THU ANH 20/06/2020 14:37

Chị Đinh Thị Oanh (ngoài cùng, bên trái) trao khẩu trang tặng hội viên trong tổ.

Giữa trưa nắng hè, chị Đinh Thị Oanh, ở số 25/25/27/38 phố An Đà, phường Lạch Tray (quận Ngô Quyền) vẫn miệt mài đan, móc bên những cuộn len xoay tròn đầy màu sắc như làm tôn thêm nét đẹp đảm đang, sự khéo tay của người phụ nữ. Khi được hỏi chị đan móc khăn len làm gì, chị cười đáp: Từ năm 2017 đến nay, tôi cùng 4 hội viên phụ nữ trong Tổ dân phố số 8, phường Lạch Tray được một công ty tài trợ len nên tranh thủ thời gian rảnh đan móc khăn len để làm từ thiện. Trung bình mỗi ngày, một người đan được hai chiếc, đến mùa đông chúng tôi chuyển lên vùng cao hàng nghìn chiếc khăn len tặng trẻ em, các trường học…

Đó là công việc của chị vào những lúc rảnh rỗi bên cạnh công việc nhà, hỗ trợ công ty của gia đình. Chia sẻ về công việc làm Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Tổ dân phố số 8, từ năm 2014 đến nay chị cho biết: “Gần các chị em, tôi hiểu được còn nhiều người có hoàn cảnh khó khăn nên chúng tôi thành lập Quỹ tiết kiệm, với mục đích hỗ trợ các chị em khó khăn trong hội và được các thành viên nhiệt tình ủng hộ. Hội có 100 hội viên, mỗi người đóng góp 120 nghìn đồng/năm, đến nay, Quỹ có gần 40 triệu đồng. Số tiền này, hội hỗ trợ thành viên vay vốn để kinh doanh, lúc cơ nhỡ ốm đau…”.

Là người vốn năng động, nhiệt tình trong các phong trào, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 vừa qua, chị Oanh có nhiều hình thức sáng tạo, chung tay địa phương phòng, chống dịch bệnh như: phát 200 tờ gấp, dùng loa kéo tay đi từng ngõ, ngách tuyên truyền tới từng hộ dân trong tổ dân phố, qua mạng Facebook, Zalo… để vận động các gia đình không tập trung đông người, không tổ chức đám cúng giỗ, thanh minh và tiệc mừng tân gia, đầy tháng. Chị cùng chị em tích cực tham gia chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 và vận động được 40 suất quà, 2 tấn gạo tặng hội viên, phụ nữ và người dân có hoàn cảnh khó khăn khi phải nghỉ làm, kinh doanh dịch vụ; tặng 1000 khẩu trang vải kháng khuẩn, 45 chai nước rửa tay khô…, với tổng trị giá gần 40 triệu đồng. Không dừng ở đó, chị cùng chồng trao 100 suất quà, gồm gạo, dầu ăn, mì chính, hạt nêm, mì tôm, với tổng trị giá gần 30 triệu đồng tặng hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, công nhân, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh tại phường Hải Sơn (quận Đồ Sơn).

Chị Đinh Thị Oanh còn được nhiều người biết đến với những nồi cháo chay, cơm chay do chính chị nấu tặng các người bệnh điều trị ở Bệnh viện hữu nghị Việt- Tiệp, 2 buổi với 700 suất ăn/buổi. Hằng tháng, chị Oanh cùng 7 chị em phụ nữ quyên góp tiền, gạo, thực phẩm nấu cháo, cơm chay chuyển đến bệnh viện tặng các người bệnh điều trị, với tổng trị giá 7 triệu đồng/tháng. Ở đâu có mảnh đời éo le, cơ nhỡ, khó khăn, chị lại cùng nhóm “Hội chia sẻ tình thương” có mặt trợ giúp, khi là tiền mặt, khi là quần áo, lương thực, thực phẩm.

Bài và ảnh: THU ANH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người phụ nữ có tấm lòng vàng