(HPĐT)- Nổi tiếng toàn cầu qua thương vụ đình đám, bức tranh khỏa thân có tựa “Benefits supervisor sleeping” đặc tả một người phụ nữ to lớn kềnh càng, hồn nhiên ngủ say trên sô pha, được tỷ phú người Nga mua lại với số tiền kỷ lục hơn 33 triệu USD vào năm 2008, Lucian Freud trở thành họa sĩ đương thời đắt giá nhất thế giới ngay khi còn sống.

Sinh ra ở Đức năm 1922, mất năm 2011 ở Anh, Lucian Freud là người gốc Áo, là cháu nội nhà phân tâm học nổi tiếng Sigmund Freud. Vốn được sinh ra và nuôi dưỡng trong một gia đình danh giá, Lician Freud có nhiều lựa chọn thuận lợi hơn những người cùng trang lứa. Năm 1933, để tránh hiểm họa phát xít đang nổi lên tại Đức, ông được gia đình đưa sang Anh, nhập quốc tịch Anh và sinh sống tại vương quốc Anh tới lúc qua đời.
Có cha là kiến trúc sư, Lucian Feud được làm quen với nghệ thuật từ sớm. Nhưng hội họa không phải là con đường đương nhiên Lucian bước đi. Ông từng làm trong lĩnh vực hàng hải trước khi dứt bỏ hết, để đắm mình cùng nghệ thuật. Lucian Freud từng thử nghiệm với siêu thực, đi tới hiện thực và dừng chân, tạo nên danh tiếng ở figurative (hội họa biểu hình). Lucian Freud vẽ nude rất nhiều, mẫu thường là những người không có chuẩn mực về vẻ đẹp hình thể thông thường, nhưng lại được giới phê bình nghệ thuật tung hô, yêu thích. Như chính Lucian Freud từng tự bạch: “Tôi không bao giờ có thể đưa một cái gì vào bức tranh mà cái đó không thực sự hiện hữu ở trước mặt tôi”, ông luôn lột tả sự trần trụi của cơ thể con người trong biểu hiện có thể được coi là xấu xí, khó chấp nhận nhất. Nhưng đó xem ra cũng chính là khoái cảm tự do, sự thoát xác vượt mọi tù túng che đậy giấu diếm, thảnh thơi trở về với trạng thái nguyên thủy - cội nguồn của mỗi cá nhân. Có lẽ, sợi dây huyết thống kết nối họa sĩ với ông nội mình- bác sĩ có tầm ảnh hưởng vượt thời đại Sigmund Freud khiến cho Lucian Frued có con mắt nhìn của một nhà giải phẫu, giải phẫu cơ thể và nội soi vào thẳm sâu tâm hồn của con người…
Thực ra trong cuộc đời mình, Lucian Freud không chỉ có “Benefits supervisor sleeping” được trả giá cao, ông còn nhiều tác phẩm đấu giá thành công với mức hàng chục triệu USD. Vẫn với cách thức nhìn sự vật, con người săm soi khắc nghiệt, Lucian Freud đã mê hoặc được một bộ phận không nhỏ công chúng nghệ thuật. Không ve vãn chiều chuộng người xem, Lucian Freud đã buộc người xem phải thay đổi thói quen thưởng thức tác phẩm hội họa: “Tôi không muốn bất kỳ màu nào cũng trở nên dễ nhận ra… Tôi không muốn nó vận hành theo cảm quan thường thấy về màu, một cái gì đó độc lập… Những màu đầy đủ, hòa tan thường mang một thông điệp cảm xúc mà tôi muốn tránh”. Cho đến thời điểm này, Lucian Freud luôn được coi là một trong những gương mặt nổi trội của hội họa thế giới thế kỷ 20…/.
Ngô Hương Sen