Gần đây, nhiều bạn trẻ trong tỉnh đã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Tấm lòng của họ được cộng đồng ghi nhận.

Nhóm thanh niên họ Phùng tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Tân Sơn (Phú Thọ)
Sẻ chia may mắn
Những chiếc chăn ấm, áo rét đã được các bạn trẻ của nhóm Thiện nguyện Hải Dương gấp gọn gàng, sẵn sàng đến với các bạn nhỏ ở các huyện vùng cao của tỉnh Lạng Sơn vào cuối tháng 11 này. Nhớ tiếng cười giòn tan, ríu rít của trẻ nhỏ mỗi khi được nhận quà, bạn Phạm Thị Hiên, sinh viên Trường Đại học Hải Dương, thành viên của nhóm Thiện nguyện Hải Dương cho biết: “Làm từ thiện không căn cứ tuổi tác mà xuất phát từ chính tấm lòng, sẵn sàng sẻ chia may mắn của mình với những hoàn cảnh khó khăn. Ban đầu tôi ích kỷ cho rằng đi làm từ thiện sẽ ảnh hưởng đến việc học, thời gian chơi, tụ tập cùng bạn bè sẽ ít hơn. Nhưng sau một lần được tham gia chương trình Ấm áp vùng cao do nhóm Thiện nguyện Hải Dương tổ chức, tôi đã thay đổi hẳn suy nghĩ. Các hoạt động từ thiện của nhóm đã cho tôi những trải nghiệm mới về cuộc sống. Tôi thấy quý hơn những gì đang có, biết sống vị tha và trách nhiệm hơn”.
Đồng tình với quan điểm này của Hiên, bạn Phạm Thị Oanh, sinh viên Trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương, thành viên tích cực của nhóm Thiện nguyện Hải Dương chia sẻ: “Chứng kiến những bữa cơm của nhiều em nhỏ còn chưa no, chỉ có một tấm áo mỏng manh chống lại cái rét cắt da, cắt thịt của mùa đông thì khi đó bạn sẽ tự biết không nên bỏ phí thức ăn và vứt đi đồ dùng cũ. Mặc dù không có nhiều tiền để hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn nhưng từ những chuyến đi từ thiện chúng tôi đã biết dành dụm đồ cũ, tích cực vận động người thân, bạn bè quyên góp tiền, đồ dùng cần thiết để dành tặng cho người nghèo”.
Hơn 5 năm tham gia các chương trình từ thiện, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch quốc tế Ngân Tùng (TPHải Dương) Nguyễn Tất Tùng cho rằng làm từ thiện xuất phát từ tấm lòng, biết san sẻ những may mắn của mình với người khác. Nhóm thiện nguyện của công ty này đang lên kế hoạch thực hiện chuyến hành trình “Áo ấm vùng cao” được tổ chức định kỳ vào tháng 11 và 12 hằng năm. Chương trình này được anh Tùng tổ chức từ năm 2015, không chỉ thu hút nhiều bạn trẻ trong công ty mà còn tập hợp được nhiều thanh niên trên địa bàn tỉnh tham gia. Mỗi năm, anh Tùng và các bạn trẻ đã quyên góp được hàng trăm triệu đồng để tổ chức các chương trình từ thiện. Riêng doanh nghiệp của anh Tùng trích khoảng 200 triệu đồng mỗi năm để thực hiện chương trình “Áo ấm vùng cao”, tặng áo cho trẻ em và nhiều gia đình khó khăn ở hai tỉnh Hà Giang, Cao Bằng. Ngoài ra, anh Tùng và các thành viên còn hỗ trợ 1 triệu đồng/trẻ/tháng cho 3 trẻ đến năm 20 tuổi ở các xã Gia Xuyên và Thống Kênh (Gia Lộc).
Trách nhiệm với cộng đồng
Được tận mắt chứng kiến những mảnh đời bất hạnh mà vẫn vươn lên sống tốt giúp các bạn trẻ có thêm động lực để sống và làm việc. Chị Phan Thị Liên, thành viên của Câu Lạc bộ Gia Lộc xanh cho biết: “Mỗi lần được nghe những câu chuyện buồn của những người bất hạnh tôi thấy mình may mắn. Những ánh mắt, nụ cười hạnh phúc của họ khi chúng tôi đến thăm như thôi thúc tôi tiếp tục thực hiện các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Dẫu không thể giúp đỡ họ được nhiều nhưng tôi hy vọng những hành động nhỏ từ các bạn trẻ của Câu lạc bộ Gia Lộc xanh sẽ gieo lên niềm tin vào cuộc sống, họ sẽ vượt qua khó khăn, mạnh mẽ và yêu đời hơn”.
Khi những người trẻ làm từ thiện cũng là lúc họ thấy trách nhiệm của mình đối với xã hội. Khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” được thể hiện qua các chương trình thiện nguyện mà các bạn trẻ trong tỉnh đang thực hiện. Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn, những món quà từ vật chất đến tinh thần được các bạn trẻ trao tặng những người có hoàn cảnh khó khăn sẽ góp phần nhân lên những hành động đẹp, việc làm ý nghĩa tới nhiều người, từ đó giúp xã hội tốt đẹp hơn.
Phong trào người trẻ làm từ thiện hiện nay phát triển khá sôi nổi. Các chương trình từ thiện của giới trẻ hiện không chỉ thu hút những người cùng lứa tuổi tham gia mà còn lan tỏa đến cả những người lớn tuổi. Bà Nguyễn Thị Lượt ở phố Dương Quảng Hàm (TP Hải Dương) cho biết: “Thấy mấy cháu sinh viên đến nhà xin sách và quần áo cũ đem tặng trẻ em vùng cao, tôi vui lắm và cũng muốn góp một chút quà nhỏ để mùa đông này trẻ em nghèo trên đó thêm ấm áp”.
Theo anh Phùng Danh Viên ở xã Phạm Trấn (Gia Lộc), đại diện Câu lạc bộ Thanh niên họ Phùng, nhiệt huyết hành động vì cộng đồng chưa bao giờ thiếu trong trái tim giới trẻ Việt Nam. Các chương trình từ thiện của các bạn trẻ thể hiện tinh thần tương thân, tương ái và trách nhiệm cao với xã hội. Những hành động nhỏ của người trẻ hy vọng sẽ góp phần lan tỏa yêu thương đến cả cộng đồng.
PV