
(HPĐT)- 74 tuổi đời nhưng còn khá nhanh nhẹn, cựu chiến binh (CCB) Phùng Thị Tuyết, ở số nhà 412 phố Trần Nhân Tông, tổ 2, phường Nam Sơn (quận Kiến An) vẫn tích cực hướng dẫn các cháu thiếu niên, nhi đồng trong khu tập luyện môn cầu lông. Hơn 20 năm qua, dưới sự hỗ trợ tích cực của bà Tuyết, hàng trăm cháu nhỏ trong tổ dân phố vừa chơi, vừa học, tạo ra phong trào tập luyện thể thao sôi nổi, nhất là vào các dịp hè.
Năm 1968, bà Phùng Thị Tuyết nhập ngũ và được đào tạo tại Trường sĩ quan Phòng không, năm 1972, bà chuyển về làm ở ngành ngân hàng trên địa bàn quận. Chia sẻ về cơ duyên có cơ hội tập trung, hướng dẫn các cháu chơi môn cầu lông, bà Tuyết cho biết, khoảng hơn 20 năm trước, trước khi nghỉ hưu, sức khỏe bà không tốt, do vậy bà nghĩ đến việc tập luyện một môn thể thao nào đó và bà chọn cầu lông. Lúc đầu, 2 vợ chồng bà chơi cầu lông cùng nhau ở vỉa hè trước nhà, sau các cháu nhỏ sang xem, bà động viên chơi cùng. Lúc đầu là vài cháu, sau đến hàng chục cháu khiến vỉa hè nhà bà vào mỗi sáng, chiều đều sôi động. Khi chơi cầu lông, bà thấy người khỏe ra, nhanh nhẹn nhiều, bà yêu thích môn cầu lông từ đó và muốn truyền cảm hứng cho các cháu thiếu niên, nhi đồng trong khu. Khi vỉa hè “quá tải” bà nghĩ đến việc huy động các cháu ra UBND phường, nơi có sân rộng để cùng vui chơi, tập luyện.
Thấy bà Tuyết nhiệt tình chia sẻ, trẻ con rồi bố mẹ trẻ cũng bảo nhau xin cho con ra bà Tuyết hướng dẫn. Vào dịp hè, số trẻ tập luyện môn cầu lông lên đến mấy chục cháu. Bà Tuyết biết kỹ thuật, vừa hướng dẫn các cháu chưa biết chơi tập luyện, vừa phân cặp theo độ tuổi để các cháu tập luyện, người biết đánh tốt kèm cặp người chưa biết. Có những người theo bà Tuyết tập luyện đến 5-7 năm, trưởng thành từ lớp tập luyện ở tổ dân phố, trau dồi, luyện tập thêm mà đi thi có giải thành phố, thậm chí giải quốc gia như anh Phạm Văn Việt. Hiện anh Việt đang công tác tại một cơ quan của quận Kiến An và vẫn thường xuyên chơi cầu lông, tham gia thi đấu trong các hoạt động thể thao của ngành.
Để duy trì hoạt động tập luyện thể thao và với tình yêu con trẻ, bà Tuyết cố gắng tạo điều kiện tốt nhất phục vụ các cháu thiếu niên nhi đồng. Trước đây, khi tập luyện, có 2 cháu không có vợt tập, bà bỏ tiền ra mua tặng các cháu. Trong lúc tập luyện rất tốn cầu, nếu mua hoàn toàn thì khá tốn kém, bà Tuyết thường đến xem các cuộc thi đấu cầu lông lớn của các đơn vị trên địa bàn quận, vừa tham khảo kỹ thuật đánh cầu, vừa thu gom những quả cầu lông các vận động viên thi đấu 1 lần bỏ đi gom lại, mang về cùng chồng sang sửa, dính thêm keo cho chắc chắn để các cháu có cầu tập luyện. Thấy việc làm ý nghĩa của bà Tuyết, nhiều nhóm, lớp cũng xin cầu cũ về cho bà Tuyết, giúp các cháu tập luyện.
Các cháu nhỏ khi được bà Tuyết kèm cặp không chỉ về đánh cầu, bà còn chỉ dạy các cháu cách ứng xử trên sân cầu, trong cuộc sống để các cháu đoàn kết, chăm ngoan, thi đua học tập. Cuối mỗi mùa hè, Hội CCB phường phối hợp Đoàn Thanh niên tổ chức thi đấu cầu lông, lúc đó bà Tuyết huy động cả chồng là CCB Đỗ Xuân The ra “giúp sức”, nào là kẻ sân, mời trọng tài, phục vụ hậu cần… Bản thân vợ chồng bà Tuyết cũng hỗ trợ các cháu một phần kinh phí và huy động các gia đình có con tham gia thi đấu đóng góp, vừa làm phần thưởng, vừa liên hoan vui vẻ cho các cháu, được các gia đình nhiệt tình hưởng ứng. Họ cảm ơn bà Tuyết bởi lớp rèn luyện cầu lông do bà phụ trách không chỉ miễn phí hoàn toàn, còn giúp các cháu “tránh xa” được điện thoại trong những ngày hè nhàn rỗi. Qua hai chục năm gắn bó với môn cầu lông, qua huy động các cháu thiếu nên, nhi đồng tham gia, bà đã truyền cảm hứng được cho nhiều cháu và xây dựng phong trào thể thao sôi nổi tại tổ dân phố. Điều mong muốn nhất của bà Tuyết lúc này là địa phương xây dựng được những sân chơi cho các cháu, có thêm không gian tập luyện, phát triển phong trào thể dục thể thao, thu hút thiếu niên, nhi đồng vào các hoạt động bổ ích.
Chủ tịch Hội CCB phường Nam Sơn Đoàn Đức Thành cho biết, vợ chồng CCB Phùng Thị Tuyết - Đỗ Xuân The không chỉ gương mẫu tại tổ dân phố, còn đặc biệt yêu quý con trẻ, tổ chức nhiều hoạt động giúp tập hợp, tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn, lan tỏa tinh thần tập luyện thể thao đến nhiều gia đình. Tinh thần cống hiến cho cộng đồng của CCB Phùng Thị Tuyết rất đáng được biểu dương và trân trọng.
BÀI: HUYỀN CHI