Người vẽ “hơi thở cuộc sống”

Thương Thương 12/05/2020 10:40

Họa sĩ Bùi Duy Khánh vẽ trực họa phong cảnh.

Mỗi ngày, vào những giờ nghỉ ngơi sau giờ làm việc căng thẳng, chị Nguyễn Thị Nga (xã An Đồng, huyện An Dương) lại vào trang cá nhân của họa sĩ Bùi Duy Khánh để xem những bức tranh của người họa sĩ chị chưa từng gặp mặt. Chị Nga chia sẻ: “Tranh của họa sĩ Bùi Duy Khánh phần lớn đều vẽ trực họa phong cảnh. Những phong cảnh ấy tôi thấy trong thiên nhiên nhiều nhưng xem tranh tôi cảm nhận được vẻ đẹp tinh tế của cuộc sống, thấy như được tiếp thêm năng lượng và tình yêu cuộc sống xua tan những mệt mỏi hằng ngày”.

Cảm nhận của chị Nga cũng là cảm nhận của nhiều người khi xem tranh của Bùi Duy Khánh. Như trong bức tranh vẽ cánh đồng lúa đang mùa gặt. Những đường nét, chi tiết được họa sĩ thể hiện sinh động từ những gốc rạ úa màu đến những lùm cây trên bờ cỏ xanh mướt. Xa xa, ngôi làng thấp thoáng sau những rặng tre. Ngọn tháp nhà thờ vươn cao giữa những ngôi nhà ngói đỏ… Còn trong bức tranh “Đường cày”, người xem dường như cảm nhận được những vết cày “nóng hổi” vừa xới ngang trên mặt ruộng. Đâu đây còn ấm bước chân và hơi thở của người nông dân trên đường cày đất mịn. Thiên nhiên và cuộc sống thường ngày hiện lên chân thực và sinh động qua tranh Bùi Duy Khánh. Anh bộc bạch: “Một bức tranh đẹp là phải lột tả được tĩnh và động không gian, thời gian, vùng miền, trạng thái thời tiết, cảm xúc, màu sắc, bố cục... Họa sĩ có tư duy sẽ không sao chép y nguyên những gì nhìn thấy mà chủ động thêm bớt các chi tiết, màu sắc, ánh sáng một cách tinh tế và chắt lọc”.

Hội họa không phải lựa chọn ban đầu của Bùi Duy Khánh, nhưng hội họa lại là lựa chọn sau cùng để Bùi Duy Khánh đắm đuối hết mình với đam mê. Mỗi ngày, anh đều xếp giá vẽ, giấy, màu vào túi, thêm vài chiếc bánh ngọt và chai nước suối để đi sáng tác thực tế tại nhiều địa điểm của thành phố. Không bỏ sót  từng tán cây, ngọn cỏ, cả những mắt lưới mong manh như sương trên mặt biển, từng chi tiết nhỏ của hiện thực đầy tinh tế đi vào tranh Bùi Duy Khánh đưa đến người xem những cảm nhận về bức tranh cuộc sống tươi đẹp và sinh động. Họa sĩ Đặng Tiến, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hải Phòng nhận xét: “Bùi Duy Khánh là một trong những họa sĩ tự học, thành công với chất liệu màu nước”.

Cùng đi với họa sĩ Bùi Duy Khánh trong những chuyến thực tế, từ đồng bằng, biển cả tới vùng núi cao, cùng được xướng tên tại các triển lãm màu nước trong nước, khu vực và quốc tế, họa sĩ Nguyễn Duy Dũng (Hà Nội) kể: “Vào những năm 2012, tôi gặp trên mạng xã hội hình ảnh người đàn ông rong ruổi trên những cánh đồng, bãi lầy ngập mặn, những bờ biển trải dài... để vẽ nhiều bức tranh phong cảnh với chất liệu màu nước ghi chép lại những hình ảnh thiên nhiên gần gũi và quen thuộc. Những con sóng, bờ đá, rặng phi lao ven biển, những con thuyền nghiêng nghiêng trên bến, rạch nước lênh lang... Tất cả trở nên ngọt ngào và thơ mộng qua tranh của anh. Trong đời sống hội họa, có nhiều người vẽ phong cảnh. Mỗi người vẽ theo một phong cách khác nhau. Trong tranh của Bùi Duy Khánh, có sự yêu đời của người từng trải, mơ mộng và nhẹ nhàng...”.

Thương Thương
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người vẽ “hơi thở cuộc sống”