Người “vun đắp” những giấc mơ

Bài và ảnh: HUY ĐẠI 11/12/2023 11:30

(HPĐT)- Vận động, tổ chức gần 30 chương trình biểu diễn, đêm nhạc từ thiện, huy động nguồn lực hơn 4 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ các trường hợp thiệt thòi, khó khăn… Đó là những việc thiện, “trái ngọt” từ chị Đặng Thu Hà, Chủ nhiệm Câu lạc bộ nghệ thuật “Hát cho những giấc mơ” bền bỉ “vun trồng” thực hiện trong 5 năm qua.

Chị Đặng Thu Hà với vai trò người kết nối, tổ chức các đêm nhạc từ thiện, quyên góp kinh phí giúp đỡ trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Kiến Thụy.

Trăn trở về những ước mơ dang dở...

Trong tiết trời se lạnh đầu đông của một tối cuối tuần đầu tháng 11, hàng trăm người nườm nượp kéo đến nhà văn hóa thôn Kim Đới 1, xã Hữu Bằng (huyện Kiến Thụy) thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật độc đáo, đặc sắc do Câu lạc bộ nghệ thuật “Hát cho những giấc mơ” thực hiện. Điều đặc biệt, đây là chương trình biểu diễn để huy động kinh phí phẫu thuật sọ não, chữa bệnh dành cho cháu Ngô Quốc Vinh. Tiếp nhận hơn 91 triệu đồng từ sân khấu của chương trình, chị Nguyễn Thị Biểnmẹ cháu Vinh xúc động: Đây là số tiền lớn mà cả gia đình chị chưa bao giờ có được. Chị tin rằng số tiền này gieo hy vọng, trở thành nguồn động lực, điểm tựa lớn để con trai chị tiếp tục hành trình chiến đấu với bệnh tật, giành giật sự sống, vì tương lai phía trước. Trước đó, ngay tại sân khấu của chương trình tương tự, ông Ngô Đăng Đoảnh (thôn Đắc Lộc 1, xã Đoàn Xá, Kiến Thụy) cũng được trao kinh phí hỗ trợ 120 triệu đồng để xây nhà.

Trong 5 năm qua, Câu lạc bộ nghệ thuật “Hát cho những giấc mơ” đã tổ chức gần 30 chương trình biểu diễn ở nhiều địa phương trên địa bàn thành phố, với số kinh phí huy động được gần 3 tỷ đồng. Qua đó, 15 trường hợp được hỗ trợ xây, sửa nhà, gần 10 trường hợp khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo có chi phí hỗ trợ điều trị, phẫu thuật... Không giống như tổ chức nghề nghiệp thông thường, Câu lạc bộ quy tụ những “tấm lòng vàng”, sẵn sàng góp công, góp của nên số lượng hội viên, người tham gia cũng linh hoạt. Chia sẻ về ý tưởng ban đầu dành cho hoạt động này, chị Đặng Thu Hà, Chủ nhiệm Câu lạc bộ nghệ thuật “Hát cho những giấc mơ” giãi bày, tham gia dẫn chương trình ở nhiều sự kiện lớn giúp chị Hà có điều kiện trò chuyện, liên lạc với đội ngũ văn, nghệ sĩ và được lắng nghe tâm tư, nguyện vọng tham gia các hoạt động thiện nguyện. Nghĩ là làm, chị Hà thành lập Câu lạc bộ để tập hợp những người cùng ý nguyện. Tên gọi của Câu lạc bộ cũng là khát vọng vun đắp những ước mơ dang dở của trẻ em khó khăn, người yếu thế trong xã hội...

Kết nối khát vọng “giúp người”

 Từng có 10 năm gắn bó với “sự nghiệp trồng người”, là khoảng thời gian quý để chị Hà chứng kiến, cảm nhận về hoàn cảnh của những em nhỏ thiếu sách vở khi đến lớp, không có áo ấm để mặc, nỗi xót xa của các bậc cha mẹ khát khao có căn nhà chắc chắn để các con có chỗ trú chân an toàn những ngày mưa, gió... Khi làm công việc dẫn chương trình, có điều kiện đi nhiều nơi, gặp nhiều người, khát vọng “giúp người” luôn thôi thúc chị Hà nỗ lực "tiếp lửa" cho những giấc mơ của những trẻ em thiệt thòi. Với chị Hà, mỗi hoạt động thiện nguyện là một hành trình: tìm hiểu về hoàn cảnh, liên hệ chính quyền để xác minh, làm rõ thông tin, kết nối các tổ chức đoàn thể tại địa phương, tranh thủ sự ủng hộ về thiết bị, khánh tiết, sân khấu từ các đơn vị tổ chức sự kiện... Tại các đêm nhạc từ thiện do Câu lạc bộ tổ chức, không chỉ đội ngũ văn, nghệ sĩ, Câu lạc bộ hát xẩm, cải lương... được huy động tham gia biểu diễn, đa dạng các tiết mục, đội ngũ đoàn viên, thanh niên, hội viên các tổ chức chính trị xã hội cũng được mời tham gia để đem lại hiệu ứng lan tỏa rộng khắp của chương trình. Danh sách cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ sẽ được công khai thường xuyên, liên tục và được tổng hợp trực tiếp để mọi người theo dõi, hưởng ứng.

Chỉ tính riêng năm 2023, hội viên Câu lạc bộ nói chung, chị Hà nói riêng đã đóng góp cho hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn thành phố đạt gần 1 tỷ đồng. Đánh giá về hiệu quả thiết thực của mô hình này, Phó chủ tịch Thường trực Hội Chữ thập đỏ huyện Kiến Thụy Đào Thị Hương khẳng định, thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ huyện Kiến Thụy tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ cùng Câu lạc bộ nghệ thuật “Hát cho những giấc mơ” trong phát hiện các trường hợp khó khăn đột xuất, tổ chức vận động nguồn lực hỗ trợ và tiếp tục nêu gương, ghi nhận tấm lòng vàng của chị Hà như “hạt giống” quý trong số những tấm gương vì cộng đồng đang sinh sống trên địa bàn huyện.

Bài và ảnh: HUY ĐẠI
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người “vun đắp” những giấc mơ