Nguyễn Chí Đông - chạy chân đất vẫn giành “vàng”

trần long 26/03/2022 21:40

(HPĐT)- Thời gian đầu, Đại hội Thể thao toàn quốc 5 năm tổ chức 1 lần, không đúng với chu kỳ Olympic, nên sau năm 1995, thể thao Việt Nam chuyển sang 4 năm tổ chức một lần vào năm chẵn. Sau 7 năm, Đại hội Thể thao Việt Nam lần thứ 4 được tổ chức vào năm 2002. Trên đường chạy báo công của điền kinh đại hội là marathon (cự ly 42,195 km), một vận động viên (VĐV) nam chạy chân đất vượt lên, giành huy chương vàng (HCV). Chân chạy này là Nguyễn Chí Đông.

VĐV Nguyễn Chí Đông (người chạy trước).

Chí Đông là cái tên rất lạ giành HCV, vượt qua nhiều tên tuổi lớn nên tôi quyết phải gặp khi anh về đích. Tuy nhiên khi về đích, anh “biến mất” rất nhanh, khiến tôi nghi ngờ Đông là VĐV nước ngoài “đánh thuê” bởi nước da của anh đen bóng. Trước nghi ngờ này, Trưởng Bộ môn điền kinh quốc gia Dương Đức Thủy giải thích nhằm xua tan chuyện “lính đánh thuê” này.

Thế nhưng tôi vẫn nghi ngờ để 1 năm sau mới có lời giải. Năm 2003, Việt Nam đăng cai SEA Games 22, Nguyễn Chí Đông trong màu áo đội tuyển quốc gia chạy chân đất trên đường đua marathon. Đông về đích thứ nhì giành huy chương bạc (HCB) với thời gian 2 giờ 21 phút 51 giây. Về nhất, giành HCV là Allan Ballester của Philippines (2 giờ 21 phút 03). Ngay lập tức, có HLV quay sang hỏi tôi đã hết nghi ngờ chưa.

Sau đó gặp Đông mới thấy VĐV đen nhẻm, cao gần 1 m 60 và chỉ quen chạy chân đất này hiền khô. Anh phá kỷ lục quốc gia của chính thầy mình là Bùi Lương, và kỷ lục của anh tồn tại cho đến bây giờ. Anh Đông cho biết là VĐV chuyên về nhất ở cự ly 5000 m và 10.000 m, nhưng anh chưa bao giờ chạy marathon. Trước khi diễn ra SEA Games 22, HLV Dương Đức Thủy gợi ý Đông thi marathon, anh băn khoăn về cái chân ngắn của mình làm sao có thể đáp ứng, đua nổi với những người chân dài. Nhưng cuối cùng Đông đã vượt lên.

Tuy nhiên, sự nghiệp VĐV của anh không dài, sau SEA Games 22, Đông giải nghệ, đi học Đại học Thể dục- Thể thao và dần chuyển sang công tác huấn luyện. Anh Đông đào tạo ra “chân chạy” 800 m và 1.500 m xuất sắc Trần Văn Đảng, đang được kỳ vọng giành 2 HCV tại SEA Games 31 tới.

Nói về anh Đông không thể không nhắc đến chuyện “đôi đũa lệch” hay “ông ngâu, bà ngâu” của làng thể thao Việt Nam. Năm 2002, cùng ngày Đông giành HCV marathon khi chạy vào sân Hàng Đẫy thì cùng thời điểm, Bùi Thị Nhung (cao gần 1 m 70) giành HCV nhảy cao nữ cho Hải Phòng. Tại SEA Games 22, bộ đôi này đều giành HCB. Chí Đông giã từ sự nghiệp thì Bùi Thị Nhung vẫn tiếp tục thi đấu và giành HCV ở hai kỳ SEA Games tiếp theo. Đến năm 2009, nữ hoàng nhảy cao vinh dự được thắp đuốc lễ khai mạc Đại hội Thể thao trong nhà châu Á trên sân Mỹ Đình. Và cũng năm ấy, 2 VĐV này lên xe hoa, nhưng “cặp đũa lệch” vẫn phải xa nhau, bởi Nhung tiếp tục thi đấu. Ngày Nhung rời thảm nhảy với tấm HCV Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 6 năm 2010 tại Đà Nẵng, cô cũng “ném” một nụ cười về phía tôi rằng cô sẽ trở về với chàng Đông, không phải VĐV da đen nhé.

Cặp đôi này giờ có với nhau 2 mặt con nhưng vẫn rơi cảnh “ông Ngâu, bà Ngâu”, bởi Nhung làm trưởng một phòng chức năng của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao Hải Phòng, còn Đông là HLV điền kinh của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội. Không ít lần, lãnh đạo thể thao Hải Phòng tạo điều kiện để họ về với nhau khi đề xuất Đông làm HLV điền kinh Hải Phòng. Nhưng hiện tại cặp đôi này vẫn “Ngưu Lang, Chức Nữ”, Đông làm HLV đội tuyển quốc gia, đang nỗ lực hiện thực hóa giấc mơ HCV ở SEA Games 31 vào tháng 5 tới. Bùi Thị Nhung tâm sự: “Phải vậy thôi. Tôi gửi hai con về chị gái trên sàn nhà ở Sơn Tây lo việc ăn học, còn chúng tôi mỗi người một nơi lo chuyên môn của mình”./.

trần long
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nguyễn Chí Đông - chạy chân đất vẫn giành “vàng”