(HPĐT)- Từ một người lính làm nhiệm vụ sửa chữa máy bay, với niềm đam mê âm nhạc, Nguyễn Ngọc Hòa trở thành nhạc sĩ mặc áo lính. Cả cuộc đời binh nghiệp của nhạc sĩ gắn bó với người chiến sĩ Phòng không – Không quân (PK-KQ).
.jpg)
Nhạc sĩ Ngọc Hòa quê ở Hương Gián, Yên Dũng, Bắc Giang. Tốt nghiệp Trường đại học Văn hóa Hà Nội, anh tiếp tục học chuyên ngành Sáng tác tại Trường đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội. Anh từng là diễn viên của Đoàn nghệ thuật Quân khu 5 và Đoàn nghệ thuật Quân chủng Không quân. Sau đó, anh về công tác tại Nhà văn hóa Quân chủng Không quân.
Gắn bó với những chiến sĩ PK-KQ, nhạc sĩ Ngọc Hòa không ngừng sáng tác và đoạt nhiều giải thưởng, tiêu biểu như: Giải thưởng Bộ Quốc phòng 2001 với ca khúc “Khúc hát giảng đường mây” và “Lính đảo hát”; Giải thưởng Bộ đội Biên phòng năm 2003 và 2009 với ca khúc “Khi em nghĩ về anh” và “Đêm Săm Pun”; Giải A viết về Bộ đội PK-KQ năm 2008, 2013 với ca khúc “Con bay trong lời ru” và “Đường mây lời em hát”; Giải nhất viết về biển đảo quê hương năm 2010 với ca khúc “Lính đảo về Phố”. Đặc biệt là Giải thưởng Hội âm nhạc Hà Nội các năm 2006, 2008, 2011, 2012..; Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2006, 2009, 2011, 2016.
Cảm hứng vô tận trong các sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Hòa đến từ những vùng trời của Tổ quốc, gặp các chiến sĩ canh trời từ Trạm ra đa trên đảo Bạch Long Vĩ đến bán đảo Cam Ranh. Những cán bộ, chiến sĩ lái máy bay; các chiến sĩ trên trận địa pháo, tên lửa; đến những học viên trên giảng đường… Những hình tượng ấy đều đi vào sáng tác của Ngọc Hòa với nhiều tình cảm gắn bó. Người chiến sĩ và khẩu hiệu: “Tư thế oai nghiêm - Tác phong gọn gàng - Đẹp về bản chất – Mạnh về ý chí - Xây dựng quân đội – Vững bước đi lên” trở thành chủ đề sáng tác riêng, làm nên tên tuổi nhạc sĩ Ngọc Hòa, dành trọn tình cảm với những người lính PK-KQ./.
Hà Linh