Mọi năm, đến khoảng thời gian này, các nhạc phẩm của nhạc sĩ Tùng Ngọc với những giai điệu rộn ràng vang lên trong các buổi sinh hoạt hè của thiến nhi thành phố Cảng. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chương trình học của thiếu nhi thành phố bị ảnh hưởng nên hoạt động hè bị lui lại. Tuy vậy, nhạc sĩ Tùng Ngọc vẫn miệt mài sáng tác thêm nhiều ca khúc thiếu nhi. Ông chia sẻ: “Nhiều năm nay, những ca khúc viết về thiếu nhi của tôi đều được Ban Chỉ đạo hè thành phố sử dụng để hướng dẫn giáo viên dạy học sinh trong chương trình sinh hoạt hè. Đây chính là động lực để tôi có thêm nhiều sáng tác về thiếu nhi”.
Hơn 30 năm gắn bó với phong trào thanh, thiếu nhi với gần 60 bài hát, nhạc sĩ Tùng Ngọc là một trong số ít các nhạc sĩ còn gắn bó với đề tài sáng tác về thế hệ trẻ thành phố. “Những sáng tác của nhạc sĩ Tùng Ngọc luôn được các giáo viên yêu thích vì giai điệu hay, ca từ dễ thuộc, dễ hát. Đặc biệt nhịp điệu gần gũi với thiếu nhi”- nhà thơ Thu Hằng, tác giả lời thơ của nhiều ca khúc được nhạc sĩ Tùng Ngọc phổ nhạc cho biết.
Những ca từ với nhịp điệu đầy sôi nổi, tươi trẻ có thể kể đến như: “Này nắng, này gió chúng ta cùng múa/ Này lá, này hoa chúng ta cùng thơm/ Này sắc phượng vỹ thắp Hải Phòng long lanh/ Và trái vừa chín đang trào dâng ngọt lành” (Mùa hè vui). Từ lời thơ của bài “Mùa hè vui”, nhạc sĩ Tùng Ngọc đệm chuyển tông thành những giai điệu nhí nhảnh, sôi động như nhịp điệu tung tăng của các em nhỏ chào đón mùa hè tưng bừng, rộn rã với muôn niềm vui. Trong bài hát, người nhạc sĩ như trở lại tuổi thơ của mình, hòa tâm hồn mình để viết lên những giai điệu đầy hào hứng, tươi vui và sôi nổi: “Bầy chim mê say hót trên cành/ Biển nghiêng nghiêng vỗ sóng thanh bình/ Cánh buồm hồng vươn khơi, mang ước mơ xanh thắm chân trời/ Để mùa hè thân thương vui tươi, tiếng hát em ngân vang, hoà nhịp đất trời”. Ai đó nói hình như càng có tuổi người ta càng hoài niệm và gần gũi với trẻ thơ. Có vẻ điều này đúng với nhạc sĩ Tùng Ngọc khi ông luôn trải lòng mình với các em nhỏ để hiểu và đồng cảm rồi sáng tác tặng các em những bài hát hồn nhiên, trong trẻo lứa tuổi măng non.
Nhạc sĩ Tùng Ngọc cho biết: “Khi đọc một bài thơ hay, cảm xúc ùa đến rất nhanh. Ca khúc đó sẽ lưu giữ được những cảm xúc rộn ràng trong mỗi ca từ, giai điệu. Đó cũng là nguồn năng lượng giúp tôi tiếp tục mạch nguồn sáng tác dành tặng thế hệ trẻ”.
Nhạc sĩ Tùng Ngọc, hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Giải thưởng: Giải nhì của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam với ca khúc “Âm vang Hải Phòng”; Huy chương vàng quốc gia với ca khúc “ Thành phố hoa thắp lửa”; Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm về âm nhạc với bài hát “Âm vang thành phố biển”; Giải nhì do Đài tiếng nói Việt Nam và thành phố Hải Phòng tổ chức với ca khúc “Bác về đảo vui” cùng nhiều giải thưởng khác.
Cúc Phương