
Nhạc sĩ Quốc Phòng (thứ ba từ phải qua) nhận giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam với ca khúc “Chiều mưa nhớ anh”.
Nhạc sĩ Quốc Phòng vừa đoạt giải khuyến khích thể loại ca khúc nghệ thuật với tác phẩm “Chiều mưa nhớ anh” tại Giải thưởng âm nhạc năm 2019 của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Không chỉ nội dung ca từ gây ấn tượng với người nghe, tác phẩm còn được trao giải bởi hình thức thể hiện độc đáo khi nhạc sĩ lựa chọn thể loại romance - kết hợp giữa nhạc tình ca có phần đệm piano.
Được biết, những năm gần đây, nhạc sĩ Quốc Phòng liên tục đoạt được những giải thưởng của Trung ương, thành phố. Trong đó phải kể đến giải B Liên hoan âm nhạc khu vực miền Trung-Tây Nguyên do Hội Nhạc sĩ ViệtNamtổ chức năm 2017, với tác phẩm “Phố biển mùa hè”. Đây cũng là ca khúc được Hội Âm nhạc thành phố đánh giá cao khi tuyển chọn tuyển tập ca khúc sáng tác nhân kỷ niệm 62 năm Ngày giải phóng Hải Phòng. Tiếp đó, 3 giải ba tại các liên hoan âm nhạc do Bộ Công an tổ chức với các tác phẩm: “Yêu anh trinh sát Tây Nguyên” (năm 2015), “Công an Tây Nguyên làm theo lời Bác” (năm 2015), “Chốt đêm” (năm 2014). Ngoài ra trong năm 2018, ông còn có tác phẩm “4.0-4.0” đoạt giải khuyến khích cuộc thi sáng tác ca khúc về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức; “Công đoàn sáng tạo tương lai” đoạt giải ba cuộc thi do Liên đoàn Lao động thành phố trao thưởng...
Đoạt khá nhiều giải thưởng, nhưng ít ai biết nhạc sĩ Quốc Phòng mới quay trở lại chuyên tâm sáng tác âm nhạc từ năm 2014, sau thời gian dài “bỏ bẵng” vì nhiều năm phụ trách chuyên môn của Đội văn nghệ Công an thành phố, theo học ghi ta, thanh nhạc, sáng tác của Trường trung học Văn hóa nghệ thuật Hải Phòng, Trường đại học Văn hóa, rồi theo học cả chuyên ngành báo chí. 37 năm gắn bó với ngành Công an, năm 2007, nhạc sĩ Quốc Phòng nghỉ hưu nhưng ông lại theo nghề báo. “Từ khi còn bé, tôi đã yêu thích văn hóa, nghệ thuật. Ngày còn nhỏ sống ở khu Chợ Hàng (quận Lê Chân), mỗi khi khu phố tổ chức văn nghệ, tôi háo hức diện quần áo thật đẹp để lên sân khấu biểu diễn. Khi vào ngành Công an, tôi cũng “dẫn quân” đi biểu diễn nhiều nơi, rồi quá trình làm báo giúp tôi được đến nhiều vùng đất, tiếp xúc nhiều người. Những kiến thức, vốn sống, trải nghiệm tích lũy được là tư liệu quý giá tôi dành để sáng tạo tác phẩm”, nhạc sĩ Quốc Phòng giãi bày về lý do đoạt nhiều giải thưởng của mình như thế. Và chính nhờ các ca khúc đoạt giải này, năm 2015, ông được kết nạp vào Hội Nhạc sĩ ViệtNam; được Bộ Công an, Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen.
Hiện ở tuổi đời gần 70, nhưng tuổi nghề khá “trẻ”, nhất là trái tim tràn đầy lạc quan tin yêu cuộc sống, nhạc sĩ Quốc Phòng vẫn lặng lẽ sáng tác. Ông tự hào cho biết, quá trình sáng tác không nhiều nhưng “gia tài” của mình ở mức khá với tổng số gần 100 tác phẩm, trong đó có khoảng 20 tác phẩm về đề tài công an, còn lại là các ca khúc về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu đôi lứa. “Thời gian tới, tôi tích cực đi thực tế, tham gia các trại sáng tác để có nhiều tác phẩm hay hơn”, nhạc sĩ Quốc Phòng vui vẻ cho biết.
Trịnh Thường