Nhạc trẻ Việt: Lượng nhiều, chất ít

HOÀNG ANH 26/05/2021 10:34

Đang trở thành gương mặt nổi bật của V-pop, mới đây, ca sĩ Jack bị tố đạo nhạc với hai ca khúc là “Hoa hải đường”, “Đom đóm”.

(HPĐT)-  Nhạc trẻ Việt (V-pop) hiện nay có rất nhiều ca sĩ, nhạc sĩ trẻ tài năng, nhưng nền công nghiệp âm nhạc của ta chưa thật sự chuyên nghiệp nên người trong giới vẫn gọi là “cái chợ”, nơi ai thích bán gì thì bán, chất lượng không quan trọng, miễn sao “mặt hàng” bắt mắt và đạt được nhiều “triệu view”

Nhiều ca khúc bị tố đạo nhạc

 Khoảng 10 năm trở lại đây, V-pop xuất hiện ngày càng nhiều ca sĩ, nhạc sĩ trẻ tài năng với các sản phẩm âm nhạc mới mẻ, hiện đại và được đầu tư hoành tráng theo xu hướng chung của thế giới.

 Mới đây, ca khúc của Sơn Tùng M-TP “Chúng ta của hiện tại” bị đơn vị nước ngoài tố đạo nhạc. “Chúng ta của hiện tại” có sự tương đồng giai điệu với hai ca khúc R&B “All Night” (KnowKnow) và bản beat “Is you mine” theo phong cách Bruno Mars. Không lâu trước, nhà sản xuất Robin Wesley đã đăng tải đoạn video so sánh giai điệu ca khúc “Có chắc yêu là đây” của Sơn Tùng M-TP và ca khúc “Lucky” (sản xuất 2019), nhiều người nhận ra nam ca sĩ trẻ quê Thái Bình sử dụng beat nhạc của Robin Wesley mà chưa có sự xin phép từ chủ sở hữu.

 Trước đó, hầu như các ca khúc “hit” của Sơn Tùng như “Chúng ta không thuộc về nhau”, “Cơn mưa ngang qua”, “Đừng về trễ”, “Em của ngày hôm qua”, “Nắng ấm xa dần”, “Chắc ai đó sẽ về”... đều bị tố đạo nhạc, công chúng xôn xao. “Em của ngày hôm qua” bị nghi giống “Every night” của nhóm Exid, “Cơn mưa ngang qua” có nhiều điểm tương đồng với bài hát “Sarangi Mareul Deutjianha” của nhóm nhạc Namolla, “Nắng ấm xa dần” cũng bị cho là bản nhái của ca khúc “Monologuedo” nhóm nhạc Kpop As one từng thể hiện. Theo dõi các sáng tác của Sơn Tùng M-TP, nhiều người cho rằng cách làm nhạc của nam ca sĩ này theo kiểu “đạo có hệ thống”. Lạ lùng hơn bởi mang tiếng sao chép, nhưng các ca khúc của Sơn Tùng M-TP vẫn trở thành những sản phẩm âm nhạc làm mưa làm gió trong làng giải trí.

Một cái tên đang nổi lên trong V-pop gần đây, được đánh giá sẽ “soán ngôi” của Sơn Tùng M-TP là nam ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn). Các bản nhạc có hàng chục triệu lượt nghe, xem là “Hoa hải đường”, “Đom đóm” của Jack vừa bị tố đạo nhạc nước ngoài. Cụ thể, “Hoa hải đường” có sự tương đồng với “Thiên địa vô sương” - bản nhạc phim truyền hình “Hương mật tựa khói sương” của màn ảnh Hoa ngữ. Trong đoạn clip so sánh, khi đặt hai ca khúc cạnh nhau nhiều người thấy rõ điệp khúc với bản beat dồn dập có nét tương đồng. Trong khi đó, “Đom đóm” lại được cho là lấy ý tưởng “Sứ Thanh Hoa” của Châu Kiệt Luân, với vài câu hát gần như trùng lặp giai điệu của “Sứ Thanh Hoa”. Mặc dù chuyện khá ồn ào nhưng đến nay Jack vẫn im lặng.

 Gần đây cái tên khác còn “nổi” hơn cả Jack là Chi Pu. Nhiều người bất ngờ khi Chi Pu cho ra 7 phiên bản sản phẩm trong một tháng. Bất chấp những lời khen chê, “người đẹp hát” vẫn đang chứng tỏ mình. Sau ca khúc mở màn “Từ hôm nay (Feel Like Ooh)”, Chi Pu có thêm phiên bản vũ đạo của ca khúc, đạt hàng chục triệu lượt xem trên YouTube. Đây đều là những thành tích ấn tượng ngay cả với những giọng ca có tên tuổi trong showbiz. Nhưng điều mọi người quan tâm hơn cả là giọng hát và khả năng của Chi Pu. Thực tế, những sản phẩm âm nhạc của nữ diễn viên này chưa thật sự tốt, hát còn chênh và phô, thiếu kỹ thuật. Tuy nhiên, Chi Pu có lẽ đang áp dụng công nghệ K-pop cho sự nghiệp biểu diễn của mình.

Người thưởng thức dễ dãi

Nhiều nhạc sĩ cho rằng, thảm họa V-pop là thực tại trần trụi của làng nhạc Việt. Công chúng từng chứng kiến nhiều thế hệ được gọi là “người đẹp hát”, tiếp đó là những “nghệ sĩ tự phong”, họ bị gọi là thảm họa nhưng vẫn kiếm tiền rào rào. Nhóm HKT từng được coi là nhóm nhạc “chợ búa” với những ca khúc nhạc có lời ca nhí nhố, đề tài gây sốc cùng clip được quay sơ sài, nhảm nhí. Với ca khúc“Nói dối”, ca sĩ Phương My từng gây xôn xao dư luận chỉ sau thời gian ngắn ra mắt. “Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân cũng được xếp chung hàng thảm họa với 3 ca khúc “Da nâu” cùng clip có tên gọi “Tâm hồn là vĩnh cửu” với nội dung sáo rỗng, ca từ nhạt nhẽo. Vũ Hà là chủ nhân của nhiều thảm họa âm nhạc đình đám trước đây như “Người tình Mayahee”, “Nobody”... Bên cạnh đó, những ca khúc có tiêu đề giật gân như “Theo tình tình phụ phụ tình tình theo”, “Thế giới thứ ba”, “Buông xuôi cho số kiếp”, “Kiếp đàn bà thân xác đàn ông”... một thời làm khó chịu những ai yêu nhạc…

Ngẫm đi ngẫm lại, những vết gợn của V-pop một phần do sự đón nhận dễ dãi của người nghe. Chính những ca sĩ trẻ làm việc chân chính và đi lên bằng thực lực đánh giá, vì người nghe đang dễ dãi với âm nhạc và lối sống của thần tượng nên mới có tình trạng đạo nhạc hoặc những ca khúc kém chất lượng như vậy. Suy cho cùng, V-pop không thiếu người tài, nhưng hơn bất cứ lúc nào, khán giả hãy trân trọng những nghệ sĩ đang làm việc và sáng tạo chân chính, có thể âm nhạc của họ chưa đi vào lòng khán giả vì họ chưa quen, nhưng nếu khán giả đón nhận thì sẽ còn nhiều người sẵn sàng bỏ sức sáng tạo. Như thế Vpop mới có thể trở thành nền âm nhạc chuyên nghiệp. /.

HOÀNG ANH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhạc trẻ Việt: Lượng nhiều, chất ít