Làm theo gương Bác

Nhân dân thôn Tường Vu tiếc thương người con ưu tú của quê hương

HÀ VY 10/02/2026 20:00

Những ngày này, thôn Tường Vu, xã Lai Khê (Hải Phòng) lặng đi trong niềm tiếc thương khi hay tin đồng chí Đoàn Duy Thành từ trần.

nhan-dan-tuong-vu(1).jpg
Ông Đoàn Hữu Khúc, nguyên Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Tường Vu (bên phải ảnh) nhớ lại những tình cảm đặc biệt đồng chí Đoàn Duy Thành dành cho quê hương.

Tin đồng chí Đoàn Duy Thành, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) - người con ưu tú của quê hương Tường Vu từ trần đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương không chỉ là sự mất mát của đất nước, mà còn là nỗi đau riêng của mảnh đất đã nuôi dưỡng, chở che và gắn bó máu thịt với cuộc đời ông.

Tình cảm đặc biệt với quê hương

Tại những con ngõ nhỏ ở làng quê Tường Vu, nơi ký ức tuổi thơ của đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng vẫn còn in dấu, câu chuyện về ông được người dân nhắc lại bằng tất cả sự trân trọng, tự hào và thương tiếc. Với người dân thôn Tường Vu, ông không chỉ là một nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng, Chính phủ, mà trước hết là “người làng”, là “bác Thành” gần gũi, nghĩa tình.

Cụ Đoàn Hữu Nhụy, 79 năm tuổi Đảng, 96 năm tuổi đời, người bạn thuở thiếu thời của đồng chí Đoàn Duy Thành xúc động nhớ lại: “Chúng tôi cùng lớn lên sau những lũy tre làng, cùng chăn trâu, cắt cỏ, cùng đi học. Ngay từ nhỏ, ông Thành đã nổi tiếng thông minh, lễ phép, quý mến bè bạn. Học bạ lúc nào cũng được thầy phê hạnh kiểm tốt và rất tốt; thông minh và rất thông minh. Ai cũng tin ông sẽ làm nên việc lớn”.

Ngay từ năm 1944, đồng chí Đoàn Duy Thành đã tham gia phong trào cách mạng ở địa phương, tham gia phá kho thóc Nhật cứu đói cho dân. Năm 1945, ông được giao làm Bí thư Thanh niên Cứu quốc làng Tường Vu. Trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, ông từng bị địch bắt, đày ra nhà tù Côn Đảo. “Ra tù, ông vẫn một lòng theo Đảng, theo cách mạng. Cả tuổi trẻ gắn với sự nghiệp giải phóng dân tộc, rồi gắn bó với Hải Phòng, với Trung ương. Ở cương vị nào, ông Thành cũng giản dị, gần gũi, không bao giờ xa cách với dân”, cụ Nhụy bồi hồi nói.

Nhắc đến những đóng góp cụ thể của đồng chí nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đối với quê hương, ông Đoàn Hữu Khúc, nguyên Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Tường Vu cho biết: “Dù bận trăm công nghìn việc, mỗi lần về quê, bác đều dành thời gian thăm hỏi bà con, động viên mọi người đoàn kết, cùng nhau xây dựng làng xóm. Đầu những năm 1990, khi phong trào làm đường giao thông nông thôn phát triển, bác đã đi khảo sát một vòng thôn, gợi ý địa phương cần cải tạo tuyến đường chính từ quốc lộ 5 vào thôn để thuận tiện đi lại, đồng thời hỗ trợ kinh phí”.

Không chỉ dừng lại ở đó, đồng chí nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và gia đình còn nhiều lần hỗ trợ địa phương trong xây dựng nhà văn hóa, làm đường giao thông. Đặc biệt, năm 2000, ông đã đầu tư xây dựng Thư viện Đoàn Duy Thành - thư viện miễn phí phục vụ nhân dân trong thôn, tạo điều kiện để người dân, nhất là thế hệ trẻ, được tiếp cận tri thức. Trước đó, từ năm 1995, ông đã thành lập Quỹ khuyến học Đoàn Duy Thành, hỗ trợ học sinh hiếu học, học sinh có hoàn cảnh khó khăn của địa phương. Hiện nay, Quỹ khuyến học Đoàn Duy Thành vẫn được duy trì, phát triển.

Tiếng thơm còn mãi

gen-h-doan-duy-thanh(1).jpg
Cán bộ, nhân dân thôn Tường Vu xúc động khi xem lại những kỷ vật gắn với Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành tại thư viện Đoàn Duy Thành.

Đồng chí Đoàn Duy Thành sinh ra ngày 15/9/1929 tại thôn Tường Vu, xã Cộng Hòa (nay là xã Lai Khê). Trong hồi ký “Làm người là khó” của mình, đồng chí nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng từng viết đầy da diết về quê hương với lũy tre xanh, con đường làng lầy lội, cây gạo cổ thụ mỗi độ xuân về đỏ rực giữa trời xanh - những hình ảnh đã theo ông suốt cuộc đời hoạt động cách mạng và công tác. Dù đi nhiều nơi, đảm nhiệm nhiều trọng trách lớn của Đảng và Nhà nước, mảnh đất “chôn rau cắt rốn” vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí ông như một phần máu thịt không thể tách rời.

Bày tỏ niềm xúc động, bà Nguyễn Thị Phú, Bí thư Chi bộ thôn Tường Vu cho biết: “Sự ra đi của bác Đoàn Duy Thành là mất mát lớn đối với quê hương. Suốt cuộc đời, bác luôn dành tình yêu, niềm tin sâu nặng cho mảnh đất Tường Vu. Tình cảm ấy được bác gửi gắm rất chân thực, xúc động trong cuốn hồi ký Làm người là khó, để lại nhiều bài học quý cho các thế hệ hôm nay và mai sau”.

Ông Phạm Viết Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lai Khê khẳng định: “Cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Lai Khê luôn tự hào và khâm phục đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, lối sống mẫu mực của đồng chí Đoàn Duy Thành. Đồng chí không chỉ là niềm tự hào của quê hương Lai Khê, mà còn là niềm tự hào của thành phố Hải Phòng anh hùng. Tiếng thơm, nhân cách và những đóng góp của đồng chí sẽ còn mãi với quê hương”.

Không chỉ với cán bộ, đảng viên, trong lòng mỗi người dân Tường Vu, hình ảnh nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành luôn thân thương, gần gũi. Anh Nguyễn Thế Bình, người dân thôn Tường Vu, chia sẻ: “Người Tường Vu chúng tôi coi bác như người thân ruột thịt. Mỗi lần bác về quê, bà con đều cảm nhận được sự chân thành, ấm áp. Bác hỏi chuyện từ làm ăn, học hành của con cháu đến đời sống sinh hoạt hằng ngày, luôn nhắc nhở mọi người giữ gìn truyền thống hiếu học, đoàn kết”.

Sự ra đi của đồng chí Đoàn Duy Thành, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng người dân Tường Vu nói riêng, Hải Phòng và cả nước nói chung. Dù đồng chí đã ra đi nhưng những đóng góp, nhân cách và tình yêu quê hương của ông sẽ còn sống mãi, trở thành điểm tựa tinh thần, là niềm tự hào để các thế hệ hôm nay tiếp tục noi theo, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Đoàn Duy Thành (tên khai sinh Đoàn Hữu Tòng, bí danh: Thành Duy, Thành Linh, Thành Tòng) sinh ngày 15/9/1929; quê quán xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương (cũ), nay là xã Lai Khê, TP Hải Phòng. Tham gia cách mạng tháng 7/1945.

Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa V, VI; đại biểu Quốc hội các khóa VII, VIII; nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng; Bộ trưởng Bộ Ngoại thương, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đối ngoại (nay là Bộ Công Thương); Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (nay là Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam); Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, ông đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất; Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Sau thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành đã từ trần hồi 6 giờ 43 phút ngày 6/2 (tức ngày 19 tháng chạp năm Ất Tỵ) tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 97 tuổi.

Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích, cống hiến của nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang ông với nghi thức lễ tang cấp Nhà nước.

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban Lễ tang Nhà nước gồm 25 thành viên, do Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng ban.

Linh cữu nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội.

Lễ viếng tổ chức từ 7h đến 9h ngày 12/2 (ngày 25 tháng chạp năm Ất Tỵ). Lễ truy điệu vào lúc 9h cùng ngày.

Lễ hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ Nghĩa trang Ninh Hải, TP Hải Phòng.

Lễ an táng vào sáng 13/2 (tức ngày 26 tháng chạp năm Ất Tỵ) tại nghĩa trang quê nhà thôn Tường Vu, xã Lai Khê, TP Hải Phòng.

HÀ VY
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhân dân thôn Tường Vu tiếc thương người con ưu tú của quê hương