Nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2021): Xi măng Hải Phòng 64 năm làm theo lời Bác

Bài và ảnh: Phương Linh 19/05/2021 11:24


Bác Hồ về thăm Nhà máy xi măng Hải Phòng năm 1957. Ảnh tư liệu


(HPĐT)- Những ngày hè tháng 5 rực nắng, trong không khí thi đua sôi nổi của Tháng công nhân, chào mừng kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Bác Hồ, bên cạnh khí thế lao động hăng say trong từng phân xưởng, đơn vị, thì những câu chuyện, kỷ niệm về Bác lại được các thế hệ, cán bộ, người lao động Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng ôn lại và nhắc nhớ với niềm tự hào và lòng kính yêu vô hạn.  

Vinh dự không thể nào quên

Từ Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng (tiền thân là Nhà máy xi măng Hải Phòng) quy mô, hiện đại ngày nay, đi khoảng 20 km về ngã ba sông Cấm, vẫn thấy sừng sững giữa trời ống khói lò nung của Nhà máy xi măng trước đây ở phường Thượng Lý (quận Hồng Bàng) được xây dựng hơn 120 năm trước. Đây là nhân chứng hào hùng về chặng đường ra đời và hoàn thành sứ mệnh của Nhà máy xi măng Hải Phòng xưa.

Bước đi trên nền Nhà máy xi măng Hải Phòng trước đây, nay là Bảo tàng ngành Xi măng với nhiều tư liệu quý, nơi có đền thờ Bác Hồ kính yêu, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng Đặng Thế Minh cho biết, tại nơi này, cách đây đúng 64 năm, ngày 30-5-1957, cán bộ, công nhân, lao động Nhà máy xi măng Hải Phòng vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm. Bác đến khu chuyển đá, bừa bùn, lò nung, đóng bao và nói chuyện với cán bộ, công nhân tại nhà Tháo (phân xưởng đóng bao). 64 năm đã trôi qua, song lời căn dặn của Bác với cán bộ, công, nhân viên nhà máy ngày ấy vẫn được nhiều thế hệ truyền lại và khắc sâu trong tâm trí nhiều thế hệ “Nhà máy Xi măng Hải Phòng trước đây là của thực dân, bây giờ là của các cô, các chú. Người công nhân trước đây là người làm thuê cho tư bản, bây giờ là người làm chủ đất nước, phải xứng đáng với vai trò của mình”. Câu nói của Bác hiện được ghi lại trên tấm bảng đỏ với chữ vàng nổi bật, được đặt tại nhiều vị trí trong công ty để mỗi cán bộ, công nhân, lao động luôn ghi nhớ, thấm nhuần lời dạy, tư tưởng của Người.

Nhắc đến những kỷ niệm về Bác Hồ với ngành xi măng, cán bộ, công nhân xi măng Hải Phòng đều biết tới bà Trương Thị Len, người vinh dự nhiều lần được gặp mặt và báo cáo công việc với Bác. Trong căn nhà  đơn sơ, mộc mạc trên phố Nguyễn Tường Loan, phường Nghĩa Xá (quận Lê Chân) - nơi sinh sống của bà Trương Thị Len, phòng khách với nhiều bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm chương, giấy khen được treo trang trọng trên tường ghi dấu một thời bà Len được gặp Bác, bà Len bồi hồi nhớ lại: Tháng 11- 1955, khi vừa tròn 17 tuổi, bà vào làm công nhân Nhà máy Xi măng Hải Phòng. Trong lần Bác Hồ về thăm nhà máy, cùng với các công nhân khác, bà được nghe Bác nói chuyện, dặn dò: “Muốn khắc phục những khó khăn phải chịu khó, chịu khổ. Ra sức lao động sản xuất để cải thiện đời sống. Công cuộc xây dựng lại đất nước ngày nay như đào một cái giếng uống nước, trồng một cái cây ăn quả: Người đào giếng thì phải chịu khát rồi mới có nước. Người trồng cây phải cố gắng vun trồng thì cây mới có quả”. Những lời căn dặn của Bác trở thành động lực, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ và công nhân nhà máy các thời kỳ, đặc biệt giúp bà Len miệt mài phấn đấu, không ngừng học tập để trở thành tấm gương tiêu biểu trong lao động, sản xuất của cả nước và có thêm nhiều cơ hội gặp Bác.

Bà Trương Thị Len bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm về Bác.

Bà Len bày tỏ: Năm 1995, bà về hưu sau 40 năm gắn bó với Nhà máy Xi măng Hải Phòng. Tuy nhiên, được sự quan tâm của các thế hệ cán bộ nhà máy, bà vẫn thường được tới thăm các phân xưởng, đơn vị, chứng kiến sự đổi thay mạnh mẽ của ngành xi măng Hải Phòng. Trong những buổi giao lưu với công nhân, lao động nhà máy, bà thường nhắc tới những kỷ niệm về vinh dự 7 lần được gặp Bác, được tặng hoa chúc thọ Bác 73 tuổi. Lần đáng nhớ nhất và luôn được bà kể lại là lần thứ 7 gặp Bác, được Bác dặn về “chất công nhân” tại hội trường Ba Đình nhân lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh 2-9-1964. Giữa đông đảo các đại biểu, Người vẫn nhận ra cô gái đất Cảng, Bác hỏi: “Bé Len ở Hải Phòng mới lên hả?”. Bà Len chưa kịp trả lời thì đồng chí Trường Chinh giới thiệu “Cô Len đang học ở Trường Công đoàn Trung ương ạ”. Bác gật đầu cười: “À, cháu làm cán bộ rồi đấy à!”. Bà Len ngại ngùng, vội vàng đáp: “Dạ thưa Bác, không ạ”. Bà Len vẫn nhớ như in nụ cười của Bác hôm đó, Người ân cần động viên: “Tại sao không? Bác mừng cho cháu tiến bộ, được đào tạo. Nhớ làm cán bộ đừng để mất chất công nhân, phải phục vụ, chăm lo người lao động”. “Lời căn dặn của Bác được tôi ghi khắc trong tâm. Bởi vậy, sau khi tốt nghiệp Trường Công đoàn Trung ương, tôi từ chối nhiều vị trí công tác ở Tổng Công đoàn Việt Nam và thành phố, quay về gắn bó với công tác công đoàn tại Nhà máy Xi măng Hải Phòng; nỗ lực góp phần quản lý hiệu quả và bảo đảm đời sống cho công nhân”, bà Len chia sẻ. Đến nay, khi đã bước sang tuổi 83, “chất công nhân” trong con người và lời hứa với Bác ngày ấy “Mãi mãi là người cán bộ, đảng viên gương mẫu trong công tác và cuộc sống” vẫn thôi thúc bà đóng góp vào các hoạt động xã hội ở địa phương. Gần 20 năm nay, bà Len cùng các cán bộ hưu trí tích cực đi vận động từng nhà, hăng hái đóng góp vào các hoạt động an sinh xã hội của Hội Chữ thập đỏ phường Nghĩa Xá.

“Sản xuất thật nhiều xi măng cho Tổ quốc”

Trong những năm chiến tranh chống đế quốc Mỹ, công nhân Nhà máy xi-măng Hải Phòng vừa sản xuất, vừa chiến đấu với lời thề “Tim còn đập, lò còn quay”, thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Hãy sản xuất thật nhiều xi măng cho Tổ quốc”. Trong dòng cảm xúc kể về Bác, bà Len vẫn nhớ như in không khí thi đua “ca nọ vượt ca kia” những năm ấy, khi tổ đá nhỏ ca A do bà làm tổ trưởng khắc ghi và làm theo lời Bác dạy. Nhờ bố trí, sắp xếp lao động và trang thiết bị hợp lý, tổ đá nhỏ ca A dù thiếu người, trang thiết bị thô sơ vẫn bảo đảm sản xuất, tiết kiệm thời gian. Từ vài chục xe mỗi ca, tổ của bà Len tăng lên hàng trăm xe đá mỗi ca, vượt năng suất, cung cấp đủ nguyên liệu cho sản xuất và được tuyên dương là “Tổ lao động XHCN” đầu tiên ở miền Bắc. Cá nhân bà Len vinh dự được Nhà nước tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Cũng từ phong trào rèn luyện phẩm chất, thi đua sản xuất làm theo lời Bác, Nhà máy xuất hiện nhiều Anh hùng Lao động, như Nguyễn Hiền Viết, Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Văn Huyên…

Phát huy chặng đường lịch sử vẻ vang đó, trong thời kỳ đổi mới, các cán bộ, công nhân, lao động Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng lại nhanh chóng nắm bắt, làm chủ thiết bị, công nghệ sản xuất hiện đại, đưa sản phẩm tham gia xây dựng nhiều công trình trọng điểm của quốc gia. Theo Chủ tịch Công đoàn Công ty Đặng Thế Minh, trong 5 năm qua, mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với thương hiệu 120 năm xây dựng và phát triển, Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng không ngừng phát triển. Đặc biệt, năm 2021, Công ty đặt mục tiêu đổi mới, sáng tạo theo hướng xanh, bền vững về kinh tế, tiết kiệm tài nguyên, phấn đấu sản xuất hơn 1,2 triệu tấn clinker… Một trong những hoạt động được công ty coi trọng để hoàn thành mục tiêu ấy chính là việc phát động và thực hiện các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, các sáng kiến như “Sửa chữa xi lanh thủy lực đẩy lò 431.KL300”, “Phục hồi đĩa răng máy cán tinh 132.CR133”, “Đảo vành răng lò 431.KL300”… được công nhân, người lao động tích cực phối hợp nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn. Trong 5 năm qua (2016-2020), Công ty xây dựng sáng kiến chiến lược cho công tác kỹ thuật, triển khai 11 đề tài khoa học kỹ thuật và công nhận 142 sáng kiến cải tiến, giảm tiêu hao năng lượng, tiết kiệm chi phí được 129 tỷ đồng, giúp hạ giá thành sản phẩm…

 “Tim còn đập, lò còn quay”, với truyền thống đó, tập thể người lao động Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng tiếp tục thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, khẳng định vị thế trên con đường hội nhập với nhãn hiệu xi măng "Con Rồng" xứng đáng là cái nôi của ngành Xi măng Việt Nam và của giai cấp công nhân thành phố Cảng anh hùng./.

Bài và ảnh: Phương Linh
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2021): Xi măng Hải Phòng 64 năm làm theo lời Bác