(HPĐT)- Trong không khí những ngày thu cách mạng, những tuyến phố Hải Phòng bừng lên trong sắc thắm rực rỡ cờ, hoa. Đi giữa rừng cờ đỏ sao vàng, lòng người thêm tự hào và thêm yêu mỗi góc phố, con đường để thêm ý chí, quyết tâm chung tay lao động, phấn đấu vì thành phố Cảng ngày càng phát triển.

Nhiều ngày nay, tuyến phố Lý Thường Kiệt (quận Hồng Bàng) bừng lên trong sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc. Tháng Tám về, mỗi người dân trên địa bàn phường nói chung và tuyến phố này nói riêng lại nhớ và tự hào về mùa thu Cách mạng Tháng Tám năm 1945, chủ động treo những lá cờ mới ngay ngắn, trang nghiêm, tạo nên hình ảnh đẹp mắt. Đi dưới đường cờ rợp bóng, xen kẽ là những hàng xây xanh tỏa bóng mát trong lành những ngày tháng Tám lịch sử, chị Nguyễn Thị Thu Hoài, ở tổ dân phố Phan Bội Châu, phường Phan Bội Châu tự hào bày tỏ, kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, cán bộ tổ dân phố vận động các hộ dân tham gia tổng vệ sinh các tuyến phố và treo cờ Tổ quốc. Gia đình chị chủ động thay lá cờ cũ bị phai màu bằng lá cờ mới.
Tại quận Hải An, công tác trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan cũng được thực hiện bài bản, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong người dân. Theo Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao quận Hải An Nguyễn Đình Quân, ngay từ đầu tháng 8-2024, đơn vị hướng dẫn và phối hợp UBND 8 phường rà soát, tháo dỡ các băng rôn khẩu hiệu, panô, áp phích, dàn tranh đã hết thời hạn tuyên truyền hoặc cũ, hỏng tại các tuyến đường. Cả 8 phường và các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn quận thực hiện trang trí cổ động trực quan bằng nhiều hình thức: Cụm panô, áp phích, băng zôn khẩu hiệu, dây cờ, cờ hồng kỳ, cờ Tổ quốc… tại trụ sở cơ quan, đơn vị, các tuyến đường chính, kết hợp tuyên truyền bằng xe lưu động và vận động người dân treo cờ Tổ quốc.
Tại huyện An Dương, những tuyến đường nông thôn mới khang trang, sạch sẽ trên địa bàn những ngày này thêm lung linh, rực rỡ với sắc cờ đỏ thắm. Dọc các tuyến đường trục ở các thôn, xóm, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, đuôi nheo trang trí rực rỡ. Tại các xóm, ngõ, các hộ dân hăng hái tổng vệ sinh, quét dọn đường làng ngõ xóm phong quang, sạch đẹp. Phó trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện An Dương Phạm Duy Thành cho biết, hoạt động dọn dẹp đường làng, ngõ xóm, treo cờ Tổ quốc mừng Tết Độc lập trở thành nét đẹp tại địa phương. Trong quá trình triển khai, đơn vị phối hợp Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện và chính quyền các địa phương huy động các nguồn lực xã hội hóa phù hợp hoàn cảnh, mức sống người dân bảo đảm trang trí trên các tuyến đường phố, khu dân cư tưng bừng, rực rỡ nhưng không lãng phí, phô trương.
Trưởng Phòng Thông tin cổ động thuộc Trung tâm Thông tin - Triển lãm và Điện ảnh (Sở Văn hóa - Thể thao) Trần Hoàng An cho biết: Thực hiện nhiệm vụ thông tin cổ động trực quan, đơn vị tổ chức treo phướn, pano, khẩu hiệu tuyên truyền cổ động trên các tuyến phố: Hoàng Văn Thụ, Hoàng Diệu, Đinh Tiên Hoàng... (quận Hồng Bàng), Điện Biên Phủ (quận Ngô Quyền), Nguyễn Đức Cảnh (quận Lê Chân), treo pano tại cổng các đơn vị sở, ngành, bảo tàng thành phố, cổng trụ sở UBND thành phố, Nhà hát thành phố... hoàn thành xong từ ngày 15-8. Trung tâm tham mưu Sở Văn hóa - Thể thao tổ chức cuộc thi cổ động trực quan ở các địa phương, tổ chức các đoàn tới kiểm tra, chấm thi ở tất cả quận, huyện. Qua kiểm tra, các địa phương đều triển khai cuộc thi một cách bài bản, tổ chức treo các pano, khẩu hiệu, cờ, phướn tuyên truyền bảo đảm yêu cầu, tạo cảnh quan rực rỡ trên các tuyến đường, tạo tâm lý vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.
Cùng với hoạt động trang trí cổ động trực quan, treo cờ theo quy định do ngành Văn hóa – Thông tin và chính quyền các địa phương triển khai, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống tới các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ thêm trân trọng, tự hào hơn về Tổ quốc.
Những ngày tháng Tám lịch sử, hào hùng của đất nước, người dân thành phố Cảng nói riêng và cả nước nói chung tự hào kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay là dịp để nhắc nhở mỗi người dân nhớ về truyền thống cách mạng của quê hương, cũng như sự hy sinh xương máu của thế hệ ông cha đi trước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bài và ảnh: Như Vân