(HPĐT)- Ở lứa tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, việc không may mất đi cha mẹ là sự thiệt thòi, tổn thương tâm lý nặng nề đối với bất kỳ đứa trẻ nào. Thấu hiểu điều này, chị Nguyễn Thị Hải Yến, Giám đốc Công ty TNHH Bách hóa sạch 2S ở xã An Đồng (huyện An Dương) tình nguyện làm mẹ đỡ đầu và xây nhà cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Mẹ đỡ đầu Nguyễn Thị Hải Yến tổ chức sinh nhật cho các con. Ảnh: HIỂU LAM
Ngôi nhà yêu thương
Nhiều năm nay, bà Bùi Thị Mênh, hơn 70 tuổi ở thôn Hà Phương 3, xã Thắng Thủy (huyện Vĩnh Bảo) luôn cảm thấy bất an mỗi khi mùa đông đến. Bởi căn nhà tồi tàn, dột nát mà bà đang sống cùng 3 đứa cháu ngoại không chống chịu nổi thời tiết mưa, rét kéo dài trong các đợt lạnh cao điểm. Gia đình bà thuộc diện hộ cận nghèo của xã Thắng Thủy, nên chuyện xây lại nhà là giấc mơ xa vời. Chồng bà mất sớm, con rể bị u não qua đời năm 2016, con gái cũng bỏ nhà ra đi từ năm 2018, đến bây giờ vẫn không hề có tin tức. Lúc mẹ bỏ đi, cháu bé nhất là Vũ Bảo Ngọc, sinh năm 2015 mới được 3 tuổi, còn 2 bé lớn là Vũ Ngọc Diệp, sinh năm 2011 và Vũ Bảo Ninh, sinh năm 2013. Đắng lòng trước hoàn cảnh nghiệt ngã nhưng “nước mắt chảy xuôi”, bà cụ Mênh ở tuổi “thất thập cổ lai hy” vẫn nai lưng cấy lúa, trồng rau trên 2 sào ruộng để 4 bà cháu sống qua ngày.
Đồng cảm với những khó khăn của 4 bà cháu, năm 2023, chị Nguyễn Thị Hải Yến, Giám đốc Công ty TNHH Bách hóa sạch 2S hỗ trợ 100 triệu đồng để bà cháu xây nhà mới. Được biết, tổng số tiền xây nhà là 114 triệu đồng, riêng phần thi công do họ hàng, người thân của bà Mênh đứng ra xây giúp. Bà Bùi Thị Mênh xúc động tâm sự: “Không ngờ đến lúc cuối đời, tôi và các cháu được ở trong ngôi nhà mới, không còn phải chật vật chịu đựng cảnh nhà dột khi mưa bão hay gió lùa trong đêm đông giá rét như trước. Bà cháu tôi thật sự biết ơn cô Yến và mọi người đã giúp đỡ tận tình”.
Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thắng Thủy Nguyễn Thị Thu chia sẻ thêm: Căn nhà trước đây của bà Mênh thật sự cũ nát, không thể ở được nữa. Rất mừng là nhờ có chị Yến và bà con xúm vào hỗ trợ nên Tết Giáp Thìn 2024 này, 4 bà cháu có ngôi nhà mới để đón Tết ấm áp hơn.
Điểm tựa cho những đứa trẻ bất hạnh
Ngoài việc hỗ trợ xây nhà, từ tháng 3-2023, chị Nguyễn Thị Hải Yến còn trực tiếp nhận làm mẹ đỡ đầu của cháu bé nhất Vũ Bảo Ngọc. Mỗi tháng, cháu Ngọc được mẹ đỡ đầu hỗ trợ tiền mặt từ 500 nghìn đồng trở lên và nhiều phần quà, hiện vật khác. Bên cạnh đó, chị Yến còn vận động người thân của mình là bà Đồng Thị Ngọc Quỳnh và bạn thân là chị Phan Phương Thảo nhận đỡ đầu cho 2 bé Vũ Ngọc Diệp và Vũ Bảo Ninh. Không những thế, chị Phan Phương Thảo còn nhận đỡ đầu thêm cháu Phùng Thế Khải, sinh năm 2009, cũng là trẻ mồ côi ở xã Vĩnh An (huyện Vĩnh Bảo).
Nhằm lan tỏa tình yêu thương của cộng đồng đến những trẻ kém may mắn, chị Nguyễn Thị Hải Yến tích cực vận động thêm một số người bạn khác như: chị Nguyễn Thị Hồng Việt làm mẹ đỡ đầu cháu Phạm Gia Minh, sinh năm 2015 ở thôn Linh Đông, xã Tiền Phong (huyện Vĩnh Bảo); chị Hoàng Thị Hồng Điệp nhận đỡ đầu 2 chị em: Nguyễn Thị Quỳnh Anh, sinh năm 2002 và Nguyễn Thị Ánh Linh ở xã An Hòa (huyện Vĩnh Bảo), là trẻ mồ côi đang sống cùng bà nội gần 70 tuổi. Hằng tháng, các con được mẹ đỡ đầu trợ cấp 500 nghìn đồng cho đến khi đủ 18 tuổi. Trong các dịp lễ, tết, đầu năm học mới, các mẹ đỡ đầu quan tâm tặng các con quần áo, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm thiết yếu. Nói về những việc làm thiện nguyện của mình, chị Nguyễn Thị Hải Yến tâm sự: “Là thành viên của Hội Nữ Doanh nhân Hải Phòng, khi Hội triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”, tôi hưởng ứng ngay. Tôi hy vọng được góp một phần nhỏ bé của mình để nhân yêu thương, gieo hy vọng cho trẻ kém may mắn, giúp các em có cơ hội bước sang trang mới của cuộc đời theo chiều hướng tốt đẹp hơn”.
HỒNG PHÚC