(HPĐT)- Trải qua 2 mùa thực hiện, mùa 3 của dự án Lighting the heart– với tên gọi “Nhặt nắng” của các em học sinh lớp 11 Anh 2 Trường THPT chuyên Trần Phú (khóa 2020-2023) góp phần đem lại ánh sáng, góp nhặt niềm vui qua từng trang sách được tặng tới trẻ em khiếm thị tại Hải Phòng. Đây là một dự án nhân thêm những hình ảnh đẹp, năng động của thế hệ học sinh Hải Phòng.

Học sinh lớp 11 Anh 2 Trường THPT chuyên Trần Phú (khóa 2020-2023) trao sách chữ nổi đến học sinh Trường nuôi dạy trẻ em khiếm thính Hải Phòng.
Dự án Lighting the heart được khởi xướng bởi cô giáo Đặng Thị Hiền, chủ nhiệm lớp 11 Anh 2 Trường THPT chuyên Trần Phú từ năm học 2017-2018. Với mong muốn xây dựng một dự án từ thiện có tính bền vững, vừa giáo dục kỹ năng sống, giúp học sinh biết cách sẻ chia yêu thương với những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, cô giáo Hiền gợi ý tới các em học sinh, xây dựng dự án tặng sách cho trẻ khiếm thị tại Hải Phòng. Năm nay là lần thứ 3 lần dự án Lighting the heart được thực hiện bởi 35 học sinh của lớp 11 Anh 2 Trường THPT chuyên Trần Phú (khóa 2020-2023).
Em Mai Hương Giang, phụ trách chung dự án Lighting the heart 2022 chia sẻ: Đây là mùa thứ 3, dự án Lighting the heart được triển khai với tên gọi là “Nhặt nắng”. Bởi mỗi cuốn sách như là những “tia nắng” chúng em muốn mang tới các trẻ không may bị khiếm thị. Cả nhóm nỗ lực thực hiện sứ mệnh của các anh chị khóa trước, gom từng chút tình yêu thương của mọi người lại thành bầu trời yêu thương gửi tới các em ở Trường nuôi dạy trẻ khiếm thị Hải Phòng (quận Kiến An).
Dự án triển khai từ ngày 1-12-2021, dự kiến hoàn thành trong khoảng 2 tháng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, phải đến ngày 29-3 vừa qua, dự án mới về đích với tổng số tiền quyên góp được là 64 triệu đồng, được nhóm mua tặng 75 cuốn các loại như sách “Dẫu không nhìn thấy nắng”, “Thiên thần nhỏ của tôi”, “Chuyện kể về bác Hồ”, “Luyện đố thông minh”, “Học toán qua truyện”… được in bằng chữ nổi (chữ Braille). Bên cạnh đó là các thiết bị học tập, trò chơi vận động như vòng nhảy, bóng rổ, bộ xếp hình… phù hợp với trẻ khiếm thị trị giá hơn 20 triệu đồng cũng được trao tới trường trong dịp này.
Em Mai Hương Giang cho biết: Đầu tháng 12- 2021, khi đến với Trường nuôi dạy trẻ em khiếm thị Hải Phòng để khảo sát thực tế, chúng em cảm nhận sâu sắc sự thiệt thòi, không may mắn của các em học sinh nơi đây. Bởi vậy, chúng em càng có động lực, quyết tâm thực hiện dự án, tặng thật nhiều sách cho trẻ khiếm thị, mong cuộc sống vốn đơn điệu của trẻ em nơi đây sẽ có nhiều màu sắc hơn qua “góc nhìn” của các trang sách. Chúng em chú trọng trang bị thêm các đồ dùng, trò chơi phù hơp giúp các bạn rèn luyện thêm sức khỏe thể chất và vui chơi tại trường.
Cô giáo Bùi Vân Anh, Phó Hiệu trưởng Trường nuôi dạy trẻ em khiếm thính Hải Phòng tâm sự: Năm học 2021-2022, nhà trường tổ chức nuôi dạy, chăm sóc 123 học sinh chuyên biệt bậc tiểu học, hỗ trợ giúp đỡ 15 học sinh học hòa nhập và can thiệp sớm đối với 10 em học sinh tại gia đình và cộng đồng. Mỗi cuốn sách chữ nổi hiện nay chỉ sản xuất theo đơn đặt hàng riêng với giá thành tương đối cao. Đơn cử mỗi cuốn sách in chữ thường dài 100 trang giấy với giá bán vài chục nghìn đồng tại các cửa hàng sách thì khi chuyển thành sách chữ nổi phải in thành 3, 4 cuốn có giá khoảng 300 nghìn đồng/cuốn. Do đó, trẻ em khiếm thị ít cơ hội để tiếp cận với sách để đọc. Nhờ dự án “Nhặt nắng”, học sinh tại đây sẽ có cơ hội được đọc nhiều hơn, để các em tự mình điểm thêm gam màu tươi sáng từ các trang sách vào cuộc sống hạn chế phần nhìn của mình. Chúng tôi rất trân trọng tấm lòng của các em học sinh lớp 11 Anh 2 Trường THPT chuyên Trần Phú và các nhà hảo tâm ủng hộ dự án này.
Để quyên góp được số tiền trên là nỗ lực không nhỏ của các em học sinh khi vừa bảo đảm song song việc học tập cả ngày tại trường, việc học online do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và gây quỹ thực hiện dự án. Từ chiếc móc khóa, tất len, thiệp handmade bán trong dịp Giáng sinh đến những chiếc bánh ngọt, kẹo handmade làm bán trong dịp Tết Nguyên đán được các em tự tay thực hiện, bán trên mạng xã hội facebook, gây quỹ được hơn 10 triệu đồng. Song song với đó, những dự án truyền thông cụ thể, với hàng chục bài viết, hình ảnh ý nghĩa về hoạt động của dự án được các em đăng tải trên mạng xã hội facebook, tạo sức lan tỏa lớn tới cộng đồng, nhận được nhiều nguồn tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm.
Những bài học về cuộc sống, kỹ năng làm việc nhóm, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và lòng nhân văn được mỗi bạn trẻ cảm nhận, tiếp thu sâu sắc hơn bất cứ bài học lý thuyết nào qua dự án “Nhặt nắng” lần này. Mong rằng Lighting the heart vẫn tiếp tục được các em học sinh lớp 11 Anh 2 Trường THPT chuyên Trần Phú các năm học sau nối tiếp truyền thống, để các thế hệ học sinh tương lại không chỉ học thật giỏi mà còn sống thật đẹp, ý nghĩa, nhân văn./.
