(HPĐT)- Hơn 3 tháng từ khi gặp tai nạn trên đường về nhà sau khi kết thúc ca trực từ chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cầu Nghìn điều dưỡng Nguyễn Bá Trưởng, cán bộ Trạm Y tế xã Cộng Hiền vẫn phải ngồi xe lăn. Mong ước lớn nhất của anh Trưởng là vết thương sớm lành để anh có thể tiếp tục sát cánh trên tuyến đầu chống “giặc COVID-19”.

Đại diện lãnh đạo Huyện Đoàn Vĩnh Bảo, Đoàn Thanh niên xã Cộng Hiền thăm hỏi, động viên anh Nguyễn Bá Trưởng (ngoài cùng, bên phải).
Gặp anh Nguyễn Bá Trưởng tại nhà ở thôn 9 Hạ Am, xã Cộng Hiền, chúng tôi ấn tượng với sự gần gũi, thân thiện, nhất là đôi mắt sáng cùng nụ cười luôn thường trực trên môi. Quây quần quanh chiếc bàn nước nhỏ trong căn phòng khách tràn ngập bầu không khí trong lành nơi thôn quê, anh Trưởng chia sẻ niềm vui, trải nghiệm khó quên trong quãng thời gian trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Từ khi là sinh viên khoa Điều dưỡng (Trường cao đẳng Y tế Hải Phòng), anh Trưởng luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội, nhất là công tác phòng, chống COVID19 ở quê nhà. Tháng 3- 2020, khi đang là sinh viên năm cuối, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nguồn nhân lực phục vụ , chống dịch của địa phương thiếu thốn, anh xung phong hỗ trợ chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh của xã Cộng Hiền trong hơn 20 ngày. Cuối tháng 6, đầu tháng 7-2021, khi dịch bệnh lây lan trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo, trong đó ca bệnh đầu tiên xuất hiện tại thôn Cống Hiền, xã Cộng Hiền, anh Trưởng vận động bạn bè, các nhà hảo tâm ủng hộ xã Cộng Hiền 100 bộ quần áo bảo hộ chống dịch. Ngoài ra, anh 4 lần tham gia hiến máu tình nguyện, tích cực tham gia các mùa hè tình nguyện do Đoàn Thanh niên trường phát động.
Sau khi tốt nghiệp, tháng 10-2020, anh Trưởng quyết định quay về phục vụ quê hương thay vì bám trụ tại thành phố như bao bạn bè khác nhận công tác tại Trạm Y tế xã Đồng Minh (cùng huyện Vĩnh Bảo). Đến tháng 4-2021, anh chuyển về công tác tại Trạm Y tế xã Cộng Hiền. Với sức trẻ, sự nhiệt huyết, nhất là ý thức trách nhiệm với công tác phòng, chống dịch của địa phương, hơn 1 tháng sau khi chuyển về công tác tại Trạm Y tế xã Cộng Hiền, anh xung phong tham gia chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cầu Nghìn. Chốt cầu Nghìn có 48 thành viên, chia thành 4 ca trực: 6-12 giờ, 12-18 giờ, 18-0 giờ, 0-6 giờ sáng hôm sau. Do chưa lập gia đình, nhà ở gần, anh Trưởng nhận trực ca đêm, nhường các đồng nghiệp nữ và những thành viên xa nhà trực ca ngày.
Thượng tá Vũ Ngọc Nghị, Phó trưởng Công an huyện Vĩnh Bảo, khi đó là Trưởng chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cầu Nghìn, nhận xét: “Đồng chí Nguyễn Bá Trưởng là tấm gương về sự tận tụy, trách nhiệm cao, hết mình với công việc. Đồng chí luôn xung phong nhận những công việc khó khăn, vất vả và luôn hoàn thành xuất sắc, được mọi người quý mến, nể phục”.
Đêm ngày 10, rạng sáng 11-8-2021, ca trực kết thúc lúc 0 giờ, anh Trưởng đi xe máy về nhà ở xã Cộng Hiền, cách chốt hơn 6 cây số. Do trời mưa to, gió lớn, khi đến khu vực cầu Ông Đương ở thôn Hạ Đầm, xã Cộng Hiền, lao vào “ổ gà” giữa đường ngã nhào, gãy kín 1/3 giữa xương đùi phải, rạn xương quai xanh, gãy 1/3 xương quay cổ tay, chấn động não. Khi đó, chỉ kịp gọi điện thoại di động cho người nhà, anh Trưởng ngất đi. “Những ngày nằm điều trị trong bệnh viện, nhận được sự quan tâm, động viên của các cấp chính quyền xã Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo, Sở Y tế thành phố…, nhất là sự quan tâm động viên khích lệ của đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy gửi tặng, tôi rất cảm động như tiếp thêm nghị lực, sức mạnh và niềm tin sớm bình phục, được sát cánh cùng các lực lượng chống dịch, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân.
Đồng chí Đoàn Văn Chung, Bí thư Đảng ủy xã Cộng Hiền, nhận xét, anh Nguyễn Bá Trưởng là công dân gương mẫu, nhiệt huyết với công việc phòng chống dịch bệnh tại địa phương. Từ khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, anh nhiệt tình, hết mình tham gia công tác phòng, chống dịch và các công tác xã hội, tình nguyện…/.
