(HPĐT)- Không ngừng “chịu chơi và chịu chi”, nhiều MV nhạc (phim ngắn hợp nhất bài hát và hình ảnh) của các ca sĩ nước ta thu hút được số đông người trẻ. Tuy nhiên, trong dòng chảy đó có những MV nhạc với hình ảnh, chi tiết mang tính bạo lực, rùng rợn dễ gây hệ quả xấu.

Hình ảnh trong MV ca nhạc cần hướng tới cái đẹp, lan tỏa thông điệp tích cực (ảnh minh họa).
Nỗi lo nhãn tiền
Ca sĩ Noo Phước Thịnh vừa phát hành MV “Em đã thương người ta hơn anh” do đạo diễn người Hàn Quốc Zoo Young Jeoung thực hiện. Sản phẩm âm nhạc mới nhất của nam ca sĩ này thu hút hàng triệu lượt xem chỉ sau ít ngày. Thực tế, MV cho thấy Noo Phước Thịnh có sự đầu tư về hình ảnh, nội dung câu chuyện và ca sĩ này phô diễn được chất giọng dày, cảm xúc của mình qua bản nhạc ballad do nhạc sĩ Vương Anh Tú sáng tác.
Mặc dù vậy, MV “Em đã thương người ta hơn anh” cũng làm nhiều người giật mình, bởi Noo Phước Thịnh và người mẫu Thu Anh trong sản phẩm nhạc hình này hóa thân thành cặp đôi sát thủ chuyên thực hiện những phi vụ đẫm máu. Đặc biệt, ở cuối MV, cảnh nữ chính dùng súng bắn chết nhân vật nam (diễn viên người Hàn Quốc đóng) với cảnh bạo lực làm nhiều người xem khó tránh khỏi cảm giác sợ hãi, rùng rợn. Bởi vậy, MV ngay lập tức bị ẩn khỏi tốp nổi bật và nam ca sĩ phải gắn mác 16+ nhằm phân loại độ tuổi người xem phù hợp quy định của kênh phát hành.
Trước đó không lâu, ca sĩ Khắc Việt tung MV mới mang tên “Sao em nỡ vậy” và trở thành sản phẩm ăn khách, được nhiều lời khen về giai điệu, ca từ cũng như giọng hát. Dù vậy, nhiều người phản ứng dữ dội với nội dung trong MV này vì có quá nhiều cảnh nóng táo bạo, hở hang giữa cặp đôi nhân vật nam – nữ. Ngoài ra, MV còn bị phản ứng vì những cảnh quay bạo lực, khiến nhiều người liên tưởng đến những cách hành xử chợ búa, rùng rợn của “dân anh chị” trong thế giới ngầm.
Mặc dù được đánh giá cao khi truyền đi thông điệp về chấm dứt bạo lực gia đình nhưng MV “Nếu ngày ấy” của ca sĩ Soobin Hoàng Sơn khiến nguời xem lạnh sống lưng, bởi những cảnh tự sát trong phim. Ở MV “Talk to me - Có nên dừng lại”, nữ ca sĩ Chi Pu cũng làm người xem bức xúc vì nhân vật nữ trong clip có trò trả thù người tình bằng cách đem anh chàng làm bia phóng dao trong rạp xiếc.
Ngoài ra, nhiều MV nhạc như “Tận cùng của nỗi nhớ” (Will), “Em muốn anh đưa em về” (Hồ Ngọc Hà), “Về” (Đạt G)..., cũng bị dư luận phê phán là phản cảm khi có nhiều cảnh các nhân vật dùng đến súng đạn để giải quyết mâu thuẫn tình cảm.
Không tốt với người trẻ
Nhiều ý kiến cho rằng, các MV nhạc nói trên vừa xa rời tính nghệ thuật vừa phản cảm, khơi gợi bạo lực, không có tính giáo dục, thậm chí không đúng thực tế và sẽ gây ảnh hưởng xấu đến người xem nhất là giới trẻ. Theo TS tâm lý Huỳnh Văn Sơn, kinh nghiệm và kỹ năng sống của giới trẻ còn non nớt, họ không dễ gì chọn lọc được cái đúng cái sai. Với người trẻ, ca sĩ chính là thần tượng của họ. Mọi thứ thuộc về thần tượng từ cách ăn mặc, hình ảnh, lối sống, phát ngôn, cách hành xử... đều được bắt chước, học hỏi, kể cả những hành vi bạo lực dù là chỉ trên sản phẩm giải trí.
Đạo diễn Vũ Lâm cũng cho rằng, đừng kỳ vọng để rồi tạo áp lực cho những người làm MV nhạc. Nhưng cũng cần rõ ràng, nếu liên quan tới những tiêu cực trong đời sống, các nghệ sĩ nên cố gắng thể hiện theo cách nhẹ nhàng, văn minh nhất, nâng cao giá trị sản phẩm. Đồng quan điểm, nhà nghiên cứu - lý luận và phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long đánh giá, hình ảnh bạo lực là điều hoàn toàn không nên có trong các sản phẩm nghệ thuật, nhất là trong lĩnh vực âm nhạc giải trí vốn có sự lan toả mạnh mẽ và có tác động trực tiếp đến tư duy và lối sống trong giới trẻ.
TS tâm lý Bùi Hồng Quân phân tích, với cách thức minh họa theo chiều hướng tiêu cực, trong những trường hợp rơi vào tình huống tương tự, người xem có thể nghĩ tới những hình ảnh đó và đôi khi có hành động mang tính tiêu cực. “Những người của công chúng cũng phải hiểu bản thân có tác động tới nhiều người, nên cần lựa chọn nội dung để đưa lên, nhằm lan tỏa thông điệp tích cực và tạo hiệu ứng tích cực” - TS tâm lý Bùi Hồng Quân nhắn nhủ.
Lê Thu