Nhịp sóng, nhịp tim, nhịp chữ…

Nhà thơ THI HOÀNG 21/03/2022 16:31

(HPĐT)- 65 năm, ở vào độ tuổi nhiều trải nghiệm của đời người, từ đó phóng chiếu sang từ trường chữ nghĩa của một tờ báo mà ở đây cụ thể là Báo Hải Phòng hằng ngày.

Nói tự hào thì e là to chuyện. Thôi để nhẹ nhàng thì xin được chia sẻ tâm sự là thấy mừng vì thành phố nơi mình đang sống có tờ báo hằng ngày rất thân thiết, đáng đọc. Đương nhiên đây là cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Hải Phòng thì phải làm nhiệm vụ chính trị. Song từ văn hóa báo chí sang văn hóa chính trị được những người làm Báo Hải Phòng quan tâm nên khi chuyển tải những thông tin đang ngày càng tăng thêm trong đó hàm lượng cảm xúc và lý tính để có một phép cộng ngõ hầu cho người đọc dễ dàng hơn trong nhận thức vấn đề. Đâu phải ngẫu nhiên mà hẳn phải có một tất yếu nào đó, trên tờ báo này, bạn đọc mới được gặp gỡ những tên tuổi mà văn cách và nhân cách của họ bảo đảm khi ra nhời luôn là nằm trong sự chờ đợi của nhiều người.

Là báo địa phương này mà người địa phương khác cũng muốn đọc, ấy là sự minh chứng đơn giản nhất về sự hấp dẫn của tờ báo. Báo Hải Phòng có được điều này, cũng là điều mà các tờ báo ở những địa phương khác mong có được. Thế chẳng để chúng ta vui mừng sao.

Tôi là người thường tình như mọi người nên vẫn cứ sa vào cái thói (xấu) là được voi đòi tiên, tức là vẫn muốn tờ báo của chúng ta hay hơn, đẹp hơn. (Tôi nói tờ báo của chúng ta là trong chừng mực có thể mình cũng tham gia đóng góp vào). Và, như vậy trước hết từ những bài báo, tờ báo phải hướng vào ánh sáng nội dung hơn là quá quan tâm xem đây là tường thuật, ký sự hay phóng sự… Đừng vì phương tiện mà quên mất mục đích. Chả thế mà đức Phật từng dạy: “Khi ta chỉ mặt trăng thì hãy nhìn mặt trăng chứ đừng nhìn ngón tay ta”.

Nhịp sóng và nhịp tim dội nơi ngực người dân cửa biển, còn nhịp chữ là thể lực tinh thần ở những người làm văn, làm báo mà ở Báo Hải Phòng, xem ra những nhịp đập này ngày càng hòa nhịp trong mạch đập của sự hội nhập và phát triển. Từ đây, mỗi thông tin tờ báo đưa ra đang cố gắng có cả thông điệp để những thông điệp ấy điều chỉnh hành vi, thái độ sống của con người hướng về phía tích cực, thiện lành./.

Nhà thơ THI HOÀNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhịp sóng, nhịp tim, nhịp chữ…