Nhịp sống ở đảo “đuôi rồng trắng”

Ảnh: Đỗ Trọng Luân 27/04/2021 10:43

Toàn cảnh đảo “đuôi rồng trắng” nhìn từ trên cao.

(HPĐT)- Nhìn trên bản đồ và từ vệ tinh xuống, đảo Bạch  Long Vĩ của Hải Phòng có dáng hình tựa như đuôi rồng trắng. Cũng bởi vậy, từ xa xưa đảo được đặt tên là Bạch Long Vĩ.  Đảo được thành lập vào năm 1992, nằm ở phía Đông Nam, cách Hải Phòng 133 km, là đảo xa bờ nhất trong vịnh Bắc bộ. Do nằm giữa vịnh, đảo có vị trí quan trọng trong việc mở rộng các vùng biển và phân định biển vịnh Bắc bộ. Trong chuyến thực tế sáng tác tại đảo giữa tháng 4 này, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đỗ Trọng Luân ghi lại một số hình ảnh về nhịp sống trên đảo.


Hải đăng trên đảo Bạch Long Vĩ.


Hoàng hôn trên đảo.


Hải đăng Bạch Long Vĩ trong sương.


Khi đảo nhỏ lên đèn.


Bình yên sớm mai trên đảo .


Bệnh viện trên đảo .


Ngư dân Bạch Long Vĩ.


Những chợ “di động” trên thuyền ở Bạch Long Vĩ.


Ngư dân chuẩn bị ra khơi.


Nhịp sống trên âu cảng Bạch Long Vĩ.


Tàu cá của ngư dân trong âu cảng chờ ngày ra biển


Một ngôi nhà với tường rào nở  hoa trên đảo.


Người dân mua bán ở chợ Bạch Long Vĩ


Trên sóng nước đảo “đuôi rồng trắng”.


Trẻ em vui đùa trong khu vui chơi vừa được Trường THPT Thái Phiên (quận Ngô Quyền) hỗ trợ xây dựng.


Cán bộ, chiến sĩ dọn dẹp, chỉnh trang các tuyến đường trên huyện đảo.


Cán bộ, chiến sĩ trên đảo Bạch Long Vĩ dọn dẹp, chỉnh trang các tuyến đường trên huyện đảo.


Một góc đảo nhỏ.


Nụ cười Ngư dân ở đảo.


Trụ sở Huyện ủy Bạch Long Vĩ.


Một kiến trúc cũ ở đảo Bạch Long Vĩ.




Hoa xương rồng trên đảo “đuôi rồng trắng”.


Cán bộ, hội viên Hội Nhà báo thành phố và đoàn viên, thanh niên quận Ngô Quyền trồng cây trên đảo.


Ảnh: Đỗ Trọng Luân
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhịp sống ở đảo “đuôi rồng trắng”