(HPĐT)- Ngày 20-10-1946, sau 4 tháng 20 ngày thăm Cộng hòa Pháp, Bác Hồ trở về nước. Nơi đặt chân đầu tiên của Người sau chuyến công du dài ngày trong bối cảnh đất nước vừa giành độc lập, chính là bến Ngự (điểm đầu của đường Hoàng Văn Thụ - Hải Phòng ngày nay).
.jpg)
Nhạc sĩ Trần Viết Bính vẫn miệt mài sáng tác dù tuổi cao
Đón Bác tại bến Ngự hôm ấy có đoàn thiếu nhi các địa phương lân cận Hải Phòng. Tất cả thiếu nhi có mặt trong buổi đón Bác đứng thành 2 bên để hát tặng Người bài hát: “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên, nhi đồng” của nhạc sĩ Phong Nhã. Trong số này, có nhạc sĩ Trần Viết Bính, hiện sinh sống tại Đồng Nai và đã 88 tuổi.
Một buổi chiều thu năm 1946, cậu bé Trần Viết Bính 13 tuổi, vinh dự cùng đội thiếu nhi thị xã Thái Bình và thiếu nhi một số tỉnh lân cận, đến Cảng Hải Phòng đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước sau hội nghị quan trọng ở Pháp. Trần Viết Bính và các bạn chào Bác, xin hát tặng Bác nghe bài “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên, nhi đồng” của nhạc sĩ Phong Nhã.
Nhạc sĩ Trần Viết Bính vẫn nhớ như in, khi cả đội hát đến câu “Bác nay tuy đã già rồi, già rồi nhưng vẫn vui tươi. Ngày ngày chúng cháu ước mong…”, Bác xoa đầu các cháu thiếu nhi và khóc. Sau đó Bác nói: Các cháu hát giỏi lắm. Nhạc sĩ Trần Viết Bính quê gốc ở Thái Bình, sau này có nhiều năm công tác tại Nam Định, đến khi đất nước thống nhất, ông chuyển về làm việc và sinh sống tại Đồng Nai. Với Bác Hồ, nhạc sĩ không chỉ có một kỷ niệm được đón Bác tại Hải Phòng. Sau lần ấy, nhạc sĩ Trần Viết Bính có dịp gặp Bác khi Người về thăm tỉnh Nam Định năm 1963. Khi ấy, đội văn nghệ Vàng Anh, thành phố Nam Định biểu diễn tặng Bác bài hát “Chúng em đã gặp chị Võ Thị Sáu” do chính nhạc sĩ sáng tác. Hai lần được gặp và hát tặng Bác là niềm vinh dự, hạnh phúc to lớn đối với người nhạc sĩ này. Trong mỗi lần gặp gỡ, hình ảnh vị lãnh tụ cách mạng giản dị, mộc mạc và chân tình đối với mọi người luôn làm nhạc sĩ thêm yêu mến, kính trọng.
Cũng chính những tình cảm và kỷ niệm đẹp qua những lần được trực tiếp gặp Bác Hồ trở thành động lực, hành trang trong hoạt động nghệ thuật của nhạc sĩ Trần Viết Bính. Bài hát “Ước mơ của Người” viết về Bác Hồ do ông sáng tác được Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch” trao tặng Huy chương Vàng năm 1995./.
HÀ LINH