Nhớ thời làm Báo Hải Phòng kiến thiết

27/02/2017 11:10

Vũ Long

… Thời làm Báo Hải Phòng kiến thiết không thể nào quên còn một lẽ khác, chúng tôi chưa hề vương vấn chút nào thói xấu làm báo cửa quyền, quan liêu, khai thác tư liệu qua bàn giấy. Xí nghiệp cơ quan, nông trường, hợp tác xã đều không có người chuyên săn đón nhà báo, chuyên cung cấp thông tin, tập hợp số liệu cho nhà báo. Muốn có thông tin nhanh chóng, chính xác, chúng tôi nhất nhất phải thực hiện khai thác nguồn thông tin chủ yếu từ cơ sở và từ người lao động. Tin tức về lễ nghi, thăm hỏi thường rất ít. Ngược lại, tin và bài về sản xuất, kinh doanh ở từng phân xưởng, từng đội sản xuất, cửa hàng chiếm phần lớn diện tích các trang báo. Hầu hết những tin, bài này đều do phóng viên trực tiếp quan sát, phỏng vấn, tập hợp ngay tại hiện trường. Vì thế, rất sinh động, thiết thực nhanh chóng. Những gương lao động làm thủy lợi, chăm bón cây trồng, đập đá vá đường, quét dọn ngõ nghẽn, sửa chữa xe máy, cầu phà, phát huy sáng kiến tăng năng suất lao động, người công nhân nông dân, thợ thủ công, bà con buôn bán mới kể cho phóng viên ngày hôm trước, sáng hôm sau đã được phản ánh trên báo, có tác dụng động viên tức khắc trở lại người lao động, khiến họ càng lao động hăng hái hơn, tự giác hơn, sáng tạo hơn, mang lại hiệu quả cao hơn, ý thức sâu sắc hơn công việc của mình.

Báo Hải Phòng kiến thiết không né tránh những công việc số đông người đương thời cho là công việc tầm thường như công việc làm vệ sinh, moi móc cống rãnh, đã phát hiện và biểu dương liên tục gương lao động cần cù của cô Bin, công nhân Công ty vệ sinh; cô Thơm, công nhân cống rãnh, được Bác Hồ khen ngợi, coi đó là những công việc vẻ vang và kêu gọi đồng bào Hải Phòng phải biết ơn và kính trọng những người như cô Bin, cô Thơm…

(Nguyên Tổng Biên tập Báo Hải Phòng)

(Trích “Chúng tôi làm Báo Hải Phòng” – NXB Hải Phòng 1997)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhớ thời làm Báo Hải Phòng kiến thiết