
Bãi cạn Cà Mau là một bãi ngầm trong vịnh Thái Lan, nằm về phía Tây Nam cách mũi Cà Mau khoảng 110 hải lý. Nhà giàn DK1/10 được xây dựng tại đây từ năm 1994, có sân bay trực thăng trên nóc, được xem như một cột mốc để khẳng định chủ quyền của nước ta trên vùng biển phía Nam của tổ quốc. Vì nằm ở phía Tây Nam của Tổ quốc nên được gọi là nhà giàn góc biển hay nhà giàn chân trời.

Trong hệ thống 15 nhà giàn DK1 của nước ta, 14 nhà giàn còn lại đều đã được đầu tư xây dựng nhà giàn mới hiện đại bên cạnh nhà giàn cũ tạo thành những cặp đôi nhà giàn vững chắc trên biển. Riêng nhà giàn DK1/10 (cụm Cà Mau) đến nay vẫn đơn lẻ hiên ngang đứng giữa biển khơi phía Nam Tổ quốc. DK1/10 hiện là nhà giàn xa xôi nhất, thiếu thốn nhất trong hệ thống nhà giàn do Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân quản lý.

Nhà giàn DK1/10 là nơi đồn trú của cán bộ chiến sĩ thuộc biên chế Tiểu đoàn DK1 (trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân).
Trong ảnh: Cán bộ và chiến sĩ nhà giàn DK1/10 thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần trên nóc nhà giàn.

Với hệ thống kéo hàng hoàn toàn bằng sức người, DK1/10 là nhà giàn sử dụng ròng rọc kéo tay cuối cùng trên thềm lục địa phía Nam của Việt Nam, mỗi khi có chuyến ghé thăm từ đất liền, nếu gặp thời tiết xấu không thể tiếp cận nhà giàn bằng thang sắt thì buộc các chiến sĩ ở đây phải đưa người và hàng lên nhà giàn bằng cách kéo tay.
Trong ảnh: Chiến sĩ nhà giàn DK1/10 nỗ lực kéo hàng từ xuồng chuyển tải lên nhà giàn qua ròng rọc kéo tay.

Nước ngọt trên nhà giàn DK1/10 chủ yếu lấy từ nguồn nước mưa, bể chứa dự trữ của nhà giàn nhỏ nên luôn thiếu, do đó, những chuyến tàu của Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân ra thăm luôn ưu tiên cấp nước ngọt cho nhà giàn. Nước ngọt ngoài dùng phục vụ nhu cầu tối thiểu của cán bộ chiến sĩ nhà giàn, còn dùng để hỗ trợ các tàu cá Việt Nam khai thác thủy sản tại vùng lân cận, bảo đảm là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển.
Trong ảnh: Tàu Trường Sa 21 đang bơm nước ngọt lên nhà giàn DK1/10 (cụm Cà Mau) nhân chuyến thăm và chúc Tết Xuân Quý Mão 2023.

Hệ thống pin năng lượng mặt trời trên nóc nhà giàn là nguồn cung cấp điện chủ lực trên nhà giàn DK1/10 để duy trì hoạt động của các thiết bị kỹ thuật quốc phòng cũng như sinh hoạt hàng ngày của các chiến sĩ tại đây.
Trong ảnh: Chiến sĩ Hải quân bảo dưỡng căn chỉnh các tấm pin năng lượng mặt trời trên nóc nhà giàn DK1/10.

Các thành viên đoàn công tác ra thăm và chúc Tết Quý Mão 2023 nỗ lực leo lên cầu thang sắt nhà giàn từ xuồng chuyển tải trong tình cảnh sóng gió mạnh trên biển.

Nụ cười nở trên môi thành viên đoàn công tác khi lên được nhà giàn, tay bắt mặt mừng với các chiến sĩ trên nhà giàn DK1/10.

Đại tá Phạm Quyết Tiến, Phó tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Trưởng Đoàn công tác chúc Tết cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10 (cụm Cà Mau) nhân dịp Tết cổ truyền Quý Mão 2023. Đại tá nhấn mạnh: “Trước tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp khó lường, các chiến sĩ nhà giàn luôn phải duy trì thế trận, khả năng sẵn sàng chiến đấu, với tinh thần “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”, chủ động vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển được phân công”.

Không khí đầm ấm quây quần chuyện trò vui vẻ như những người thân trong gia đình gặp lại nhau sau bao ngày xa cách.




Những thùng quà, tặng phẩm của các đoàn thể, tổ chức, cá nhân từ đất liền gửi ra được đoàn công tác bảo quản cẩn thận và trao tận tay các chiến sĩ nhà giàn với phương châm “giữ trọn mùa xuân” từ quê hương gửi ra tặng các chiến sĩ.

Các tiết mục văn nghệ sôi nổi, hát cho nhau nghe giữa các chiến sĩ nhà giàn và thành viên đoàn công tác lan tỏa khung khí mùa xuân tràn ngập trên nhà giàn.

Các thành viên đoàn công tác cùng cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10 quây quần gói bánh chưng trong khung khí đầm ấm vui vẻ đón xuân mới như tại đất liền giữa biển khơi sóng nước.

Các sĩ quan trên nhà giàn đang dạy chiến sĩ trẻ cách gói bánh chưng đẹp cho ngày Tết cổ truyền.

Các chiến sĩ chăm chút cẩn thận cây mai cảnh, cây quất, quà từ đất liền gửi ra để trang trí nhà giàn chuẩn bị đón Xuân về.

Chiến sĩ tranh thủ đọc những lá thư từ đất liền gửi ra để thỏa nỗi nhớ mong sau nhiều ngày xa cách.

Hệ thống vườn rau xanh của các chiến sĩ nhà giàn DK1/10 được ví như vườn treo giữa biển khơi. Nhờ bàn tay cần cù, chịu khó, quyết tâm làm chủ cuộc sống của các chiến sĩ, các mầm rau vươn dài trong nắng gió, góp phần nhỏ để cán bộ chiến sĩ mát lòng sau những giờ phút căng thẳng tập luyện.

Chiến sĩ trên nhà giàn DK1/10 hào hứng thu hoạch giá đỗ do chính tay các anh làm để chiêu đãi đoàn công tác.


Sau phần thăm hỏi, chúc Tết, các thành viên đoàn công tác cùng chiến sĩ nhà giàn hăng hái mỗi người một việc, tự tay chế biến các món ăn cho “bữa cơm sum họp” chào xuân mới trên nhà giàn. Những tiếng cười nói, chào hỏi râm ran giữa các thành viên tạo lên khung khí đầm ấm vui vẻ đậm “chất xuân” không kém như trong đất liền.

Bữa cơm sum họp đầm ấm như một gia đình giữa các chiến sĩ nhà giàn và đoàn công tác trước không khí mùa xuân đang về.

Trung sĩ Bùi Anh Khoa (20 tuổi) quê thành phố Hồ Chí Minh trong phiên trực gác, anh tâm sự: “Là chiến sĩ làm nhiệm vụ tại nhà giàn, tôi luôn luôn xác định sẵn sàng ăn Tết xa gia đình, với tinh thần “vui xuân không quên nhiệm vụ”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên giao”.
Thanh Tùng