Như những đóa hoa

25/07/2017 10:34

Nén đau thương, sống nghị lực

Lắng nghe câu chuyện của bà Lê Thị Ngọ, ở thôn Đâu Kiên, xã Quốc Tuấn (huyện An Lão) chia sẻ tại hội nghị biểu dương “70 mùa hoa – Tổ quốc mãi ghi công” do Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố tổ chức, mọi người đều bày tỏ sự khâm phục bởi nghị lực thép của người phụ nữ nhỏ bé này. Bốn lần mang thai nhưng chưa một lần được làm mẹ, chất độc da cam/dioxin quái ác tước đi thiên chức được làm mẹ của bà. Quá đau buồn, tuyệt vọng, những giọt nước mắt rơi xuống cũng không thể diễn tả hết nỗi đau thể xác, tinh thần mà bà Ngọ phải chịu đựng. Bà Ngọ nói: “Mỗi khi nhớ đến chuyện này tôi không cầm được nước mắt nhưng không thể sống mãi với quá khứ đau buồn ấy, tôi tự nhủ mình phải cố gắng, mạnh mẽ hơn, sống tốt hơn”. Bằng sự nhiệt tình, tâm huyết trong công tác hội phụ nữ, bà Ngọ được chị em tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi Hội phụ nữ thôn Đâu Kiên. Dù tuổi đã cao nhưng bà không quản ngại khó khăn, hết mình vì công việc chung, vận động nhân dân tham gia tổ thu gom rác thải. Nói đi đôi với làm, vào mỗi buổi sáng, người phụ nữ này tay kéo xe rác, tay nhặt nhạnh từng vỏ chai, túi rác, làm sạch cho xóm làng.

Còn với chị Đào Ngọc Tuyết, thôn An Dương, xã An Đồng (huyện An Dương), không gì đau buồn hơn khi nghe tin chồng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Chồng chị là liệt sĩ Nguyễn Bá Thế, một trong 9 chiến sĩ hy sinh trên chiếc máy bay CASA 212 gặp nạn ngày 16-6-2016 khi đang làm nhiệm vụ tìm kiếm phi công trên chiếc SU-30MK2 gặp sự cố khu vực Vịnh Bắc bộ. Anh hy sinh để lại nỗi đau, gánh nặng trên vai chị Tuyết khi 2 con còn quá nhỏ. Gần 1 năm sau ngày chồng ra đi, chị Tuyết dồn tâm sức chăm lo các con, làm tròn trọng trách của cả người mẹ và người cha, cố gắng ổn định cuộc sống.

Vươn lên trong cuộc sống

Trong chiến tranh các mẹ, các chị kiên cường, mạnh mẽ bao nhiêu thì trong cuộc sống đời thường, tinh thần ấy càng được nhân lên gấp bội. Khó khăn, vất vả không làm các mẹ, các chị nản chí. Điển hình là tấm gương bà Phạm Thị Nguyện, ở thôn 3, xã Tiên Thanh (huyện Tiên Lãng). Rời quân ngũ năm 1989, khi sức khỏe yếu đi nhiều, bà Nguyện chưa bao giờ ngừng phấn đấu. Sinh ra trong gia đình nghèo khó, trở về quê hương trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, gia sản chỉ có mái nhà tranh vách đất với vài sào ruộng, không đủ lo miếng cơm manh áo cho bố mẹ già và 3 con nhỏ, bà phải cấy thuê khắp nơi, tích cóp từng đồng. Đến năm 2011, nhờ chủ trương dồn điền đổi thửa của nhà nước và sự hỗ trợ của Hội LHPN thành phố về vốn, bà Nguyện mở trang trại nuôi gà và đào ao thả cá. Những ngày đầu liên tục thua lỗ vì không có kinh nghiệm. Dần dần, được sự hỗ trợ của Hội LHPN thành phố và tinh thần không ngừng học hỏi, nỗ lực, giờ đây bà tự hào với cơ ngơi 5.000m2 trang trại, nuôi 6.000 con gà mỗi lứa, 5 lứa mỗi năm, cho lãi ròng hằng năm gần 300 triệu đồng, tạo việc làm cho 4 lao động chính và 12 lao động mùa vụ.

Không chỉ bà Nguyện mà còn rất nhiều nữ thương binh, bệnh binh làm kinh tế giỏi, nhiệt tình tham gia công tác xã hội. Bên cạnh sự cố gắng của mỗi người, luôn có sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự song hành của nhiều tổ chức, cá nhân. Trong công tác đền ơn đáp nghĩa của thành phố, Hội LHPN Hải Phòng tích cực chăm lo các gia đình chính sách, đặc biệt là những phụ nữ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, bằng rất nhiều hoạt động cụ thể, đa dạng và thiết thực. Những ngôi nhà được xây mới khang trang, những lần hỏi thăm ân cần, tình nghĩa, những mô hình kinh tế được tạo điều kiện về vốn vay và rất nhiều thân nhân gia đình chính sách được giới thiệu việc làm, góp phần ổn định an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Hoàng Huế

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Như những đóa hoa