Gần 10 năm làm Bí thư Chi bộ KDC và hơn 1 năm làm trưởng KDC, ông Thao đã có nhiều đóng góp để KDC Phúc Lâm phát triển, trở thành KDC tiêu biểu của thị trấn Kinh Môn.

Ông Nguyễn Văn Thao (bên trái), Bí thư kiêm Trưởng khu dân cư Phúc Lâm (thị trấn Kinh Môn) thường xuyên nhắc nhở các hộ kinh doanh giữ gìn vệ sinh chung, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để bán hàng
Là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu dân cư (KDC) Phúc Lâm, những năm qua, ông Nguyễn Văn Thao luôn nhiệt tình, tận tụy trong công việc, được lãnh đạo thị trấn Kinh Môn tin tưởng, bà con khu phố kính trọng. Những việc làm của ông Thao góp phần làm thay đổi diện mạo KDC Phúc Lâm, tô đẹp thêm thị trấn Kinh Môn.
Năm 2010, khi ông Thao đảm nhận cương vị Bí thư Chi bộ, Phúc Lâm chưa có nhà văn hóa, chưa đạt danh hiệu KDC văn hóa và một số tuyến đường vẫn là đường cấp phối, nhỏ hẹp. Ông Thao nhận thấy muốn gắn kết cộng đồng cũng như thúc đẩy kinh tế - xã hội của KDC phát triển thì phải xây dựng KDC văn hóa. Đúng lúc này, thị trấn Kinh Môn có chủ trương xây dựng nhà văn hóa ở các KDC. Sau khi bàn bạc trong chi bộ, Phúc Lâm nhận làm điểm việc xây dựng nhà văn hóa ở thị trấn Kinh Môn. Bắt tay vào công việc, ông Thao cũng như lãnh đạo KDC gặp không ít khó khăn, trở ngại. Do thị trấn chưa KDC nào có nhà văn hóa vì thế một số người dân trong khu Phúc Lâm chưa thấy được tác dụng của nhà văn hóa nên không ủng hộ. Để nhận được cái gật đầu đồng ý của những người này, ông Thao và lãnh đạo KDC kiên trì vận động, có nhà phải đến 3-4 lần, gặp từng người thuyết phục, phân tích cho họ thấy những tác dụng mà nhà văn hóa mang lại. Để có kinh phí xây dựng nhà văn hóa, ngoài việc thu số tiền 400.000 đồng/hộ, ông Thao cùng với lãnh đạo KDC tích cực vận động, kêu gọi sự ủng hộ, đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị trấn cũng như con em thị trấn đi làm ăn ở bên ngoài. Sau khi xây dựng xong nhà văn hóa, để có phương tiện hoạt động, lãnh đạo KDC tiếp tục vận động các đảng viên ủng hộ bàn ghế, sân khấu, phông, bạt... Sau khi khu Phúc Lâm xây dựng xong nhà văn hóa, phong trào xây dựng nhà văn hóa cũng lan rộng ra các khu khác của thị trấn Kinh Môn.
Đầu năm 2012, hầu hết các tuyến đường trong KDC Phúc Lâm đều được đổ bê tông song vẫn còn 3 tuyến dài trên 600 m trong các ngõ xóm là đường cấp phối, chỉ rộng 2 m. Để thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, ông Thao đã đưa ý kiến ra chi ủy đề nghị huy động sự đóng góp của nhân dân để làm lại các tuyến đường. Ý kiến của ông được các đồng chí trong chi ủy nhất trí cao nhưng khi đưa ra bàn bạc rộng rãi trong nhân dân thì một số người lại phản đối. Mặc dù vậy, với những lợi ích của việc đường thông, hè thoáng mang lại và được đa số người dân đồng tình nên chi ủy vẫn quyết định cho làm lại các tuyến đường. Khi các tuyến đường mới rộng từ 3-4 m dần được hình thành thì những bà con phản đối trước đây lại tích cực ủng hộ phong trào, tự nguyện tháo dỡ tường bao, hiến đất cho việc mở rộng đường.
Phúc Lâm là KDC đông dân nhất thị trấn Kinh Môn với gần 3.000 nhân khẩu. Người dân bám mặt đường mở các cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh dịch vụ và làm nghề vận tải thủy. Vì thế an ninh trật tự luôn là vấn đề nổi cộm ở địa phương. Có thời điểm, khu có hơn chục người nghiện ma túy, tình trạng trộm cắp thường xuyên xảy ra. Ông Thao cùng với lãnh đạo KDC Phúc Lâm thúc đẩy hoạt động của các tổ dân cư tự quản, câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, tổ tình nghĩa xóm phố... Tích cực tuyên truyền, nhắc nhở để các gia đình có người nghiện đưa con cái đi cai nghiện. Những năm gần đây, tình hình an ninh trật tự ở khu đã tương đối ổn định, không còn tình trạng trộm cắp vặt, số người nghiện giảm đáng kể. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia. Vào các buổi sáng và chiều tối, tại nhà văn hóa KDC, các hoạt động tập yoga, thể dục dưỡng sinh... thu hút khá đông người tham gia. Các môn thể thao như cờ tướng, bóng bàn cũng được nhân dân tích cực luyện tập tại nhà...
Để xây dựng lối sống văn minh đô thị khi Kinh Môn lên thị xã, những năm qua, ông Thao cùng lãnh đạo KDC đã đẩy mạnh tuyên truyền, trước hết là các đảng viên sau đó đến người dân không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè bán hàng, tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông, đổ rác đúng nơi quy định. Thời gian gần đây, các tuyến phố ở Phúc Lâm rất thông thoáng, người dân ai cũng có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, không bày bán hàng ở vỉa hè, không họp chợ cóc trên đường giao thông.
Gần 10 năm làm Bí thư Chi bộ KDC và hơn 1 năm làm trưởng KDC, ông Thao đã có nhiều đóng góp để KDC Phúc Lâm phát triển, trở thành KDC tiêu biểu của thị trấn Kinh Môn. Một trong những kinh nghiệm được ông Thao rút ra là để làm tốt các công việc ở địa phương thì phải phát huy tối đa quyền dân chủ. Mọi việc đều được đưa ra bàn bạc công khai. Vấn đề tài chính cần được ghi chép cẩn thận và công khai sau khi công trình hoàn thành. Vì thế, những năm qua, trên địa bàn KDC Phúc Lâm không có thắc mắc, ý kiến của người dân liên quan đến việc xây dựng các công trình.
Đánh giá về những đóng góp của ông Thao, ông Đặng Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Kinh Môn cho biết: "Ông Thao là một đảng viên, Bí thư Chi bộ kiêm trưởng KDC mẫu mực, luôn đi đầu trong các phong trào của địa phương. Những việc có ông Thao tham gia, chúng tôi thấy rất yên tâm".
NGỌC THỦY