(HPĐT)- Giành giải Vàng hạng mục Nghệ sĩ thành danh, giải thưởng UOB Painting of the Year Việt Nam lần thứ nhất năm 2023, với tác phẩm "Họa chúng sinh", Phạm Trần Việt Nam có thêm dấu mốc để tiếp tục thong dong trên hành trình trĩu nặng suy tư và đầy ngẫu hứng.

Là con trai nhà điêu khắc lừng danh Phạm Văn Hạng, Phạm Trần Việt Nam có lợi thế tiếp xúc với nghệ thuật từ sớm. Hơn nữa, có thể anh được thừa hưởng thiên hướng xã hội từ cha, luôn trăn trở với thực tại chung quanh mình, ngẫm ngợi đào sâu, rồi khái quát hóa bằng ngôn ngữ nghệ thuật giàu biểu tượng. Sinh năm 1985, tốt nghiệp Trường đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh năm 2010, từ bước đi đầu trên con đường trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp, Phạm Trần Việt Nam bộc lộ tâm thế của người trẻ sâu sắc, có giáo dục và có ý thức vượt qua những cám dỗ bề nổi, gạt sang bên những hấp dẫn bề ngoài. Học điêu khắc, có thiên hướng điêu khắc nhưng ra đời, để xác định vị trí độc lập của mình, muốn thoát khỏi vòng ảnh hưởng của cha, anh dành phần lớn thời gian, tâm sức cho hội họa. Gần 15 năm qua, từ ngày ra trường, Phạm Trần Việt Nam càng lúc càng chín chắn, điềm đạm, khắc khoải hơn nhiều.
Phạm Trần Việt Nam đi quãng khá xa từ Văn tế thập loại chúng sinh- triển lãm ở thành phố Hồ Chí Minh năm 2018. Nối tiếp cái chuỗi chiêu hồn lấy cảm hứng từ chủ nghĩa nhân đạo của thi hào Nguyễn Du, Phạm Trần Việt Nam thực hiện “Họa chúng sinh”, chọn một trong số các tác phẩm gây nhiều nỗi ám ảnh thị giác đó gửi tham dự giải thưởng UOB Painting of the Year Việt Nam và giành giải Vàng hạng mục của các nghệ sĩ chuyên nghiệp. Chứa nhiều ẩn dụ trong mỗi tác phẩm được trình làng, nhưng rốt cục mỗi tác phẩm đó của Phạm Trần Việt Nam như tiếng thở dài: Đời là bể khổ và từ cái nội tại hỗn độn bồng bềnh trôi giạt đó, con người vẫn hồn hậu, vị tha, bao dung, sẻ chia, nhân ái.
Để biểu đạt những nội dung đa tầng, nhiều chiêm nghiệm, Phạm Trần Việt Nam có sự phóng khoáng, mạnh mẽ trong từng nhát cọ. Hàng trăm hàng nghìn gương mặt con người chồng lấp lên nhau, nhưng nội soi ra, mỗi gương mặt lại ẩn chứa nỗi niềm riêng khác, người họa sĩ đang bước vào độ chín của cả tuổi đời, tuổi nghề đã đủ bản lĩnh để tiết chế cảm xúc, giúp hình thức của tác phẩm không bị căng cứng, không khiến người xem thấy ức chế, mỏi mệt vì phải nghĩ, phải động não nhiều. Phạm Trần Việt Nam chỉ đơn giản, phô bày nội tâm mình bằng cái bảng mầu trầm nhằm lay động con người, kích thích con người hướng đến nhau, yêu thương nhau đủ đầy trên chính cõi đời thực…/.
Ngô Hương Sen