Những bóng hình nuôi dưỡng nguồn thơ

01/03/2023 16:41

(HPĐT)- Giống như tình yêu, đề tài về một nửa thế giới trong đó có mẹ, có “một nửa trái tim”, có những hẹn ước gắn với bao kỷ niệm luôn gợi lên những cảm xúc bất tận nuôi dưỡng nguồn thơ của nhiều người. Trong không gian đầy màu sắc ngập tràn khúc nhạc yêu thương ấy, hình bóng của mẹ khi con tuổi còn thơ, hình bóng ai đó cùng dắt tay nhau đi trong ánh nắng, trong hân hoan của hội làng… Tất cả tạo nên cảm xúc thơ bất tận.

HPCT

Em với tháng Ba

Thành Lâm

Xuân đang độ thắm mặn mà

Muôn hoa khoe sắc hoan ca tự tình

Giao thoa hương bưởi dáng hình

Nhẹ nhàng lặng lẽ nghiêng anh từng chiều ...!

Khuôn trăng tỏa sáng trời yêu

Dịu dàng yểu điệu mỹ miều thướt tha

Đoan trang trong trắng ngọc ngà

Tinh khôi em với tháng Ba ngọt lành.


Lời tỏ tình ngày hội

(Tặng mùa lễ hội xa mã Hoàng Châu)

Trần Thúy Hoàn

Chỉ một lần anh đến Hoàng Châu

Ngắm xa mã rước thánh thần du hội

Lòng thấm thía thế nào là nguồn cội

Nghĩa thâm sâu những sử tích bí truyền

Hiểu thánh thần từ đời thực lưu tên

Dội nghĩa khí lòng dân diệt trừ bạo ác.

Chỉ một lần được nghe em hát

trong đêm hội làng

Tiếng hát quê hương mênh mang

cung bậc xao xuyến nồng nàn

Tình anh thổn thức mơ màng

nét duyên gái đảo dịu dàng

vừa gặp đây ngỡ tự ngàn xa xưa.

Hỏi rằng táo đã đến mùa*

cau vừa độ hạt

trầu vừa độ têm

mẹ thầy đánh tiếng đôi bên

anh xin một chân phu mã

sánh cùng em

hội làng?

----------------------

* Ngày xưa Hoàng Châu trồng nhiều táo nên còn được gọi là làng Táo


Mẹ như thời nhỏ của con

Trịnh Toại

Mẹ như thời nhỏ của con

Bước đi chập chững dáng còn liêu xiêu

Hay hỏi chuyện, thích nói nhiều

Lúa đồng còn mẩy, cơm niêu cháy vàng…?

Đồng Sau, Đồng Thượng, Đồng Cang*

Có còn ngày hội rộn ràng rạ rơm

Ai ơi thương cảnh thằng bờm

Chín trâu chẳng đổi, nắm cơm ngậm ngùi.

Tình yêu ủ chín niềm vui

Hương thơm gạo mới, than vùi câu ca:

Trâu ta ăn cỏ đồng nhà…

Cháu con quần tụ cả ba gian cười.

Gần trăm tuổi một cuộc đời

Còng lưng một chút cho trời mãi cong

Sông còn có lúc đục trong

Sống thời Nhật Pháp mà lòng vẫn tin.

Cách mạng tháng Tám bùng lên

Mẹ làm liên lạc đi tìm tự do…

Quê hương đổi mới từng giờ

Bước chân ngắn lại, nhấp nhô vai gầy.

Tình xưa, nghĩa cũ đong đầy

Mẹ ngồi ôn lại tháng ngày cháo rau

“Một già một trẻ bằng nhau”

Câu ca thuở trước còn đau đến giờ.

-----------------------

* Tên các cánh đồng làng ở xã Mỹ Đức, huyện An Lão, Hải Phòng


Hương lúa muộn

Hà Thúc Quả

Con bướm nhặt hết thương

Nhuộm cánh vàng rực rỡ

Nhánh lúa buồn hết thơm,

Trĩu cong bao nỗi nhớ…

Anh đến thăm nhà em

Cái cổng vườn để ngỏ

Hoa chiều cô đơn gió

Hao hanh ánh mắt chờ…

Anh để lại câu thơ

Ép mùi thơm cánh bướm

Hương lúa bỗng ùa vào

Quê em, mùa đến muộn!


Nắng và em

Hải Minh

Nắng rủ em đi chơi

Trưa tráng gương hồ nước

Rặng cây xanh thảng thốt

Vươn dài bóng râm che

Nắng xua đi tái tê

Giá lạnh chạy đâu mất

Nắng rủ, còn em gật

Ừ thì đi, sao đâu...

Trưa đứng bóng cây cau

Trưa ú tim cây sấu

Rặng bạch đàn chim đậu

Chợp mắt giấc ngủ trưa

Nắng kìa... sao lại đùa

Rủ em đi như thế

Nhắc nhón chân thật khẽ

Bướm vàng đang ngủ kia

Thảm cỏ cũng mải mê

Lặng yên nhìn theo nắng

Lướt mặt hồ lặng sóng

Gió cũng ngủ yên rồi

Nắng đưa em về thôi

Trời trưa cần yên tĩnh

Chờ vạn vật thức tỉnh

Nắng và em lại đi...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những bóng hình nuôi dưỡng nguồn thơ