Những “bóng hồng” thầm lặng “giữ lửa” nghề

bài: nguyễn hằng - ảnh: vũ dũng 22/02/2023 15:23

(HPĐT)- Nghề y luôn được đánh giá là nghề nhiều nhọc nhằn, vất vả. Để vừa gắn bó với nghề, vừa chu toàn cuộc sống gia đình, những “bóng hồng” trong ngành y lại càng vất vả gấp nhiều lần. Những hy sinh thầm lặng của họ hằng ngày, hằng giờ góp phần mang niềm hạnh phúc, nụ cười đến bao gia đình người bệnh.

Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Thị Hải Hà (Trung tâm mắt Bệnh viện đa khoa quốc tế) Hải Phòng khám mắt phục vụ người bệnh.

Chứng kiến ca trực đêm giữa tháng 2-2023 tại Khoa Cấp cứu- Hồi sức (Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng) mới thấy hết khó khăn mà các y, bác sĩ nơi đây phải đối mặt. Trong đêm, ở đây vẫn luôn ồn ào bởi đủ loại âm thanh, từ tiếng còi xe cấp cứu, tiếng bước chân khẩn trương của thầy thuốc, rồi sự thất thần, lo lắng của người nhà người bệnh… Là Trưởng Khoa Cấp cứu - Hồi sức với thâm niên 11 năm công tác, bác sĩ Lê Thị Diệu Hiền “thấm” hơn ai hết nỗi vất vả của nữ cán bộ y tế làm việc tại đây. Khoa có 11 cán bộ, nhân viên, trong đó có 9 nữ, hầu hết trong độ tuổi nuôi con nhỏ, vướng bận nhiều việc gia đình. Vất vả, áp lực là thế, song họ vẫn nhiệt tình, tâm huyết, luôn ý thức về trách nhiệm với công việc, về sự lựa chọn nghề nghiệp của mình. Chị em luôn san sẻ, hỗ trợ nhau bằng những việc làm nhỏ như giúp đưa đón con đi học, trực thay… để cùng nhau hoàn thành tốt cả công việc gia đình và hoạt động chuyên môn.

Năm 2004, bác sĩ Nguyễn Thị Thùy Ngân tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Trường đại học Y Dược Hải Phòng. Năm 2007, chị được tuyển dụng về công tác tại Khoa Thận- Nội tiết (Bệnh viện hữu nghị Việt- Tiệp). Qua 15 năm công tác, giữ trọng trách Trưởng Khoa Thận – Nội tiết từ năm 2016 đến nay, chị luôn cảm thông, chia sẻ với chị em trong khoa, nhất là các trường hợp có con nhỏ, chồng xa nhà... để mọi người cân bằng công việc tại bệnh viện và cuộc sống gia đình. “Phía sau mỗi nữ bác sĩ, y tá đều là tổ ấm gia đình cần chăm lo, vun đắp. Với nhiều ngành nghề khác, dù công việc nhiều đến mấy thì tối đến vẫn được quây quần bên gia đình, chăm sóc chồng con. Còn người làm nghề y phải đi trực đêm thường xuyên. Bên cạnh đó, trước sự tiến bộ của y học, yêu cầu nâng cao chuyên môn, chúng tôi phải học tập liên tục mới đáp ứng được công việc”, bác sĩ Ngân tâm sự. Vừa đi học, đi làm và chăm sóc con là điều không hề dễ dàng. Vì thế, chị em ngành y luôn phải tranh thủ thời gian để chăm sóc, vun vén gia đình. Nếu ai may mắn được chồng và gia đình thông cảm và hỗ trợ, gánh nặng bớt đi một phần, ngược lại thì thường xuyên bị căng thẳng khi phải cân đối việc nhà, việc cơ quan. Hiện khoa có 38 cán bộ, nhân viên, trong đó 33 người là nữ, phần lớn ở độ tuổi mới lập gia đình, con nhỏ, nên sau mỗi giờ trực, giờ làm, chị em lại lo toan chăm sóc gia đình, gần như không có thời gian cho bản thân. “Khoa từng có một số chị em bị dọa sảy trong thai kỳ vì áp lực công việc. Những bữa cơm bị bỏ dở, những bữa tối lúc 10 giờ đêm, những khi gửi con ốm sốt cho ông bà nội, ngoại trông giúp qua đêm để đi trực... là chuyện thường xuyên với các nữ y bác sĩ và điều dưỡng tại đây. Tuy nhiên, với lòng yêu nghề, những khó khăn đó, chị em coi là một phần của nghề, của cuộc sống để từ đó dung hòa, đảm việc nhà, giỏi việc chuyên môn”, bác sĩ Ngân cho biết.

Với lòng yêu thương con trẻ, bác sĩ Đỗ Thị Hồng Mai theo học tại Trường đại học Y Hải Phòng, về công tác tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đến nay được 18 năm, đảm trách Phó trưởng khoa Nội tổng hợp, phụ trách chuyên môn. Chị cho biết, hiện khoa có 20 cán bộ, y bác sĩ, điều trị từ 60 đến 80 người bệnh/ngày nên áp lực công việc rất lớn. Với người bệnh thông thường, bác sĩ có thể yêu cầu bình tĩnh hợp tác để thăm khám và điều trị bệnh. Nhưng với bệnh nhi, phải có sự kiên nhẫn và linh hoạt hơn. Nhìn các cháu khóc vì đau đớn bệnh tật, các nữ y bác sĩ, điều dưỡng đều cố gắng làm những điều tốt nhất để xoa dịu, vỗ về, giúp các cháu bớt sợ hãi, chóng bình phục, dù có mệt mỏi sau đêm trực hay quay cuồng trong những ngày lượng người bệnh thăm khám tăng cao. Bệnh tình các bé tiến triển mỗi ngày, khỏe mạnh chính là nguồn động lực để chị em y bác sĩ, điều dưỡng tại Bệnh viện Trẻ em bám trụ với nghề.

Theo thống kê của ngành Y tế, hiện lao động nữ chiếm gần 70% tổng số lao động trong ngành. Họ không chỉ gánh vác trên vai trách nhiệm công việc nặng nề, mà còn là những người mẹ, người vợ chăm sóc cho mái ấm gia đình. Bác sĩ Diệu Hiền cho rằng, để những nữ y tá, bác sĩ, điều dưỡng tiếp tục “giữ lửa” yêu nghề và gắn bó với công việc, họ đều mong muốn được quan tâm, hỗ trợ một số chế độ đặc thù như giảm thời gian trực trong giai đoạn mang thai 3 tháng đầu hay khi nuôi con nhỏ dưới 18 tháng tuổi. Đối với những bác sĩ, y tá, điều dưỡng có độ tuổi hơn 50 được giảm thời gian trực đêm để bảo đảm hiệu quả công việc và sức khỏe./.

bài: nguyễn hằng - ảnh: vũ dũng
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những “bóng hồng” thầm lặng “giữ lửa” nghề