Các nữ quân nhân của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 luôn giữ vững tinh thần vượt khó, ý chí quyết tâm cùng bản lĩnh dám đương đầu với thử thách.

Trên thao trường tháng 4 rực nắng, không khí huấn luyện tại Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 luôn sôi động. Giữa đội hình luyện tập võ thuật dứt khoát, mạnh mẽ, hình ảnh những nữ quân nhân trở nên nổi bật. Thiếu tá, quân nhân chuyên nghiệp Phạm Thị Hà, nhân viên nấu ăn Phòng Hậu cần - Kỹ thuật thực hiện bài võ đối kháng “một đấu ba”. Những động tác di chuyển mau lẹ, cú ra đòn dũng mãnh của thiếu tá Hà thể hiện niềm đam mê võ thuật, ẩn chứa sức mạnh và ý chí sắt đá.
Là nhân viên “nuôi quân” nhưng khi bước vào luyện tập, chị Hà rắn rỏi, dứt khoát, không thua kém gì nam giới. Mọi người càng bất ngờ khi được nghe giới thiệu về thành tích của chị: 2 huy chương vàng Hội thao võ chiến đấu tay không cấp Quân chủng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng Hội thao võ chiến đấu tay không cấp toàn quân.
Thiếu tá, quân nhân chuyên nghiệp Phạm Thị Hà chia sẻ: “Công tác ở đơn vị đặc thù, nên phụ nữ cũng được yêu cầu phải tham gia các hoạt động huấn luyện toàn diện như các nam quân nhân. Có những buổi tập luyện, cả người đau nhức, ê ẩm, còn gặp cả những chấn thương. Thời gian tập luyện nhiều, cường độ cao, có lúc tôi tưởng chừng mình không thể vượt qua. Tuy nhiên, gia đình, người thân động viên, cấp trên quan tâm, tiếp thêm động lực giúp tôi vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Với dáng người nhỏ nhắn, thoạt nhìn ít ai nghĩ Thiếu tá, quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Thanh Thủy, nhân viên quân nhu, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật lại là “tay cơ” lướt ván có hạng, bắn súng tốt, đối thủ võ thuật đáng gờm trong các hội thi, hội thao của Quân chủng Hải quân.
Mặc dù nhiệm vụ chuyên môn hằng ngày ít liên quan tới võ thuật, nhưng hơn 10 năm công tác trong môi trường “đặc biệt” đã tôi luyện cho chị Thuỷ bản lĩnh thép và sức khỏe dẻo dai. “Lướt ván là bộ môn rất khó, không chỉ đòi hỏi sức khoẻ mà còn phải giữ bản lĩnh và tâm lý vững vàng, nhất là việc giữ thăng bằng”, Thiếu tá Thủy chia sẻ.
Ở đơn vị chiến đấu, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, những “bông hồng thép” của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 không những đảm nhiệm tốt công tác chuyên môn mà còn tham gia huấn luyện quân sự như bơi, bắn súng, võ thuật... “Bơi giỏi, bắn giỏi, võ giỏi, tác chiến giỏi, giỏi chịu đựng khó khăn gian khổ” là 5 tiêu chí được đặt ra như một mệnh lệnh thép, tạo nên nét đẹp riêng có của các nữ quân nhân thuộc Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126.
Ngay từ đầu năm, đơn vị đã đưa nội dung huấn luyện cho đối tượng quân nhân chuyên nghiệp nữ vào kế hoạch chung của đơn vị, sau đó giao cho các đồng chí cán bộ có kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn, tổ chức huấn luyện, lấy kết quả huấn luyện là một trong những tiêu chí để phân tích, bình xét hằng năm.
“Ở đơn vị chiến đấu, nhiệm vụ gì mà các anh làm được thì chị em cũng làm được”, Trung tá, quân nhân chuyên nghiệp Trương Thị Phượng, nhân viên quân y, Chủ tịch Hội Phụ nữ Lữ đoàn Đặc Công Hải quân 126 chia sẻ.
Ẩn chứa phía sau sự duyên dáng, mềm mại, nữ tính của các nữ quân nhân là tinh thần vượt khó, ý chí quyết tâm cùng bản lĩnh dám đương đầu với thử thách.

Hết mình với nhiệm vụ của đơn vị, đạt thành tích cao trong các hội thi, hội thao, thế nhưng trong gia đình, họ đảm đang, khéo léo, biết sắp xếp hài hòa việc chung, việc riêng. Mỗi chị em một nhiệm vụ khác nhau, nhưng đều có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến bộ, không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
.jpg)
Đại tá Phan Văn Cảnh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 cho biết: Dù ở vị trí nào, những nữ quân nhân của Lữ đoàn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, đóng góp nhiều công sức và trí tuệ vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ và thiện chiến của Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam Anh hùng.
HỒNG ANH