(HPĐT)- Kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam hằng năm (21-6) không chỉ là niềm vui của những phóng viên, biên tập viên và những người lao động tại các cơ quan báo chí, mà cũng là niềm vui chung của đội ngũ cộng tác viên (CTV). Họ chính là những “cánh tay nối dài” của mỗi tòa soạn.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lưu Thành Đạt, cộng tác viên Báo Hải Phòng tham gia chương trình phát thanh trên tàu của đoàn công tác trong quá trình tác nghiệp tại đảo Trường Sa. Ảnh: Thu Trang
Trong căn nhà ấm cúng của gia đình nhà văn Lưu Văn Khuê, càng đến gần dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, những câu chuyện bên mâm cơm gia đình liên quan đến nghề báo lại thêm rôm rả. Không chỉ có nhà văn, con gái của ông là chị Lưu Thị Thu Huyền, Trưởng Phòng phổ biến, tuyên truyền pháp luật (Sở Tư pháp) cũng là CTV lâu năm thực hiện Phụ trương pháp luật thành phố trên Báo Hải Phòng. Trong số Báo Hải Phòng hằng ngày xuất bản ngày 30-4, cả 2 bố con nhà văn Lưu Văn Khuê đều có bài đăng trên ấn phẩm.
Nhà văn Lưu Văn Khuê tâm sự: Giữa năm 1994, đang là biên tập viên Nhà xuất bản Hải Phòng, tôi chuyển công tác sang phụ trách Tạp chí Cửa Biển. Gắn bó với nghề báo từ đấy, nhưng đến khi trở thành CTV thường xuyên của Báo Hải Phòng, tôi thấy mình mới đúng nghĩa là người làm báo. Lúc đầu tôi viết cho mục “Chữ và nghĩa”, sau đó chuyên tùy bút các ấn phẩm xuất bản vào dịp lễ, Tết và những ngày kỷ niệm lớn của đất nước và thành phố. Tôi vẫn nhớ như in những lần được trao đổi cùng đồng chí Kim Toàn, nguyên Tổng Biên tập Báo Hải Phòng trong cuộc gặp gỡ CTV, hay thật cảm động được Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Ánh đến tận nhà tặng quà của Báo. Bởi thế, mỗi dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ngoài niềm vui với các tác phẩm của mình, tôi luôn tự nhắc mình phải có trách nhiệm góp phần chung vào công tác tuyên truyền của Báo Hải Phòng.
Ông Phạm Văn Đáo, ở xã Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng) cũng không thể quên kỷ niệm về những ngày đầu cộng tác với cơ quan Báo. Từ năm 1965, khi mới 18 tuổi, ông Đáo bắt đầu là CTV của Báo Hải Phòng qua những bài ca dao, bài viết về đề tài đời sống xã hội gần gũi, người tốt, việc tốt. Động lực viết bài, gắn bó với tờ báo Đảng của thành phố trong ông thêm sâu sắc khi có dịp tiếp xúc, trò chuyện cùng nhà báo Vũ Long, nguyên Tổng Biên tập Báo Hải Phòng trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn cách viết tin, bài, tâm sự chuyện làm báo. Ông Đáo bày tỏ: “Đã thành thói quen, trong Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam hằng năm, tôi thường xem lại những bài viết mình được đăng trước đây, đan xen đó là niềm vui nho nhỏ với tâm thế của người làm báo không chuyên”.
Những năm gần đây, đội ngũ CTV của Báo Hải Phòng có sự phát triển toàn diện cả lượng và chất. CTV của Báo là những nhà báo, nhà văn, nhà khoa học tên tuổi, chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực; là cán bộ hưu trí, giáo viên, công an, bộ đội… trong cả nước. Họ là những người làm báo chuyên, không chuyên, bền bỉ và tinh thần trách nhiệm cao, góp phần mang đến bạn đọc của Báo Hải Phòng những thông tin chính xác, kịp thời. Bạn đọc của Báo Đảng quen thuộc với những tác giả, như: PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, PGS.TS Vũ Minh Khương, PGS.TS Phạm Văn Tình, TS Bùi Thanh Tùng, nhà báo Võ Hồng Thu, Ngô Hương Sen; các nhà văn Lưu Văn Khuê, Nguyễn Đình Tú, Nguyễn Quốc Hùng, Phạm Vân Anh; các nhà thơ Hoài Khánh, Mai Văn Phấn, Đinh Thường, Nguyễn Thị Thúy Ngoan; các nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Dũng, Nguyễn Đức Nghĩa và nhóm họa sĩ Đặng Xuân Hòa, Đặng Tiến, Nguyễn Huy Thực, Phạm Quang Huynh, Duy Liên, Bạch Liên, Thanh Tâm, Lê Viết Trí... Tác phẩm của đội ngũ CTV Báo Hải Phòng phong phú về thể loại như tin, bài, phóng sự ảnh..., đa dạng, đặc sắc về nội dung trong mọi lĩnh vực đời sống.
Thiếu tá, nhà văn Phạm Vân Anh, Chi hội phó Chi hội Nhà văn Quân đội chia sẻ: Vào năm 1996, khi học lớp 10, lần đầu chị có sáng tác được đăng trên Báo Hải Phòng. Đó là bài viết thuộc thể loại tản văn. Niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào của cô học trò khi ấy giúp chị có thêm nhiều sáng tác thơ gửi đến tòa soạn cộng tác khi trở thành thành viên của Câu lạc bộ sáng tác văn học trẻ Hải Phòng. Năm 2004, trong vai trò là cán bộ đối ngoại tại Quỹ Bảo trợ trẻ em Hải Phòng, chị có cơ duyên cộng tác một số chuyên mục trên Báo Hải Phòng cuối tuần. Các tác phẩm trên Báo Hải Phòng chính là khởi đầu, điểm tựa để chị Phạm Vân Anh rèn luyện, thành công trên hành trình đến với báo chí chuyên nghiệp ngày nay.
Với hơn 2 nghìn tin, bài, ảnh, tranh minh họa của đội ngũ CTV mỗi năm, lực lượng này trở thành “cánh tay nối dài” đắc lực, là đầu mối cung cấp nhiều thông tin quan trọng tại cơ sở góp phần tăng sức hấp dẫn của Báo đối với bạn đọc trong và ngoài nước, giúp bạn đọc và người dân thêm tin yêu tờ báo Đảng qua năm tháng./.
Tuệ Minh