(HPĐT)- Có một kiểu tình yêu thật đặc biệt. Không phải là tình yêu lứa đôi. Cũng phải tình yêu với đấng sinh thành hay thiên nhiên, cây cỏ. Tình yêu thiêng liêng này được “thai nghén” từ vùng đất nơi gắn bó với tuổi thơ, từ những địa danh thân thương nơi ta lớn lên và trưởng thành. Đó chính là tình yêu quê hương như chùm thơ viết về Hải Phòng và các địa danh của Hải Phòng này. Đọc lên, thấy cay mắt, thấy nao nao như nỗi nhớ một cổng làng, ngôi trường cũ hay một phần ký ức xa xưa…
.jpg)
Hoa gạo tháng Ba. (Ảnh: Trọng Luân)
Hải Phòng bay lên
Nguyễn Xuân Điền
Mùa xuân này náo nức niềm vui
Xuân của đất trời, xuân trong lòng người hòa quyện
Nghị quyết Đảng như tiếp thêm nguồn năng lượng
Cho Hải Phòng sải cánh bay xa.
Thành phố từng ngày đổi thịt, thay da
Từ nghị quyết 32 của Đảng
Để người đi xa về ngẩn ngơ, xao xuyến
Ngay trên những con đường, góc phố thân quen
Những chung cư lấp lánh ánh đèn
Đường cao tốc kết nối vùng duyên hải
Nhà máy ô tô cảng nước sâu hiện đại
Những cây cầu nối bến bờ vui.
Dải công viên hoa lá xanh ngời
Đường thảm bê tông trải dài ngõ phố
Những làng quê xôn xao màu ngói đỏ
Hạnh phúc nở bừng trên gương mặt quê hương.
Năm cửa ô thênh thang, mời bè bạn bốn phương
Về với Hải Phòng yên bình, thân thiện
Một thành phố tự tin, năng động
Đang bứt phá, vươn lên bằng nội lực của chính mình.
Mùa xuân này, thành phố vui hơn
Ý Đảng gặp lòng dân đồng thuận
Bay lên bay lên đỉnh cao khát vọng
Mơ ước hồng thôi thúc triệu con tim.
Hào khí Bạch Đằng
Dương Văn Thành (CLB Bạch Đằng)
Bạch Đằng hai tiếng thân thương.
Âm vang hào sảng chiến trường năm xưa
Ngày nay truyền thống kế thừa.
Cha ông giữ nước năm xưa oai hùng
Đoàn kết dưới ngọn cờ hồng.
Theo Đảng chỉ lối một lòng sắt son.
Xây dựng bảo vệ nước non.
Theo lời Bác dạy chúng con ghi lòng
“Ngụy nhào, Mỹ cút” đã xong.
Bắc Nam một dải thỏa lòng Bác ơi!
Đất liền hải đảo biển khơi.
Hòa bình thống nhất bầu trời Việt Nam.
Hội nhập quốc tế giang san.
Xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường
Sánh vai cường quốc muốn phương.
Vẻ vang dân tộc kiên cường Việt Nam.
Đêm Cát Bà
Nguyễn Xuân
Ngỡ cả trời sao sà xuống đảo đêm nay
Ánh sáng lung linh bồng bềnh mặt vịnh
Biển không ngủ rì rầm tiếng sóng
Như bản tình ca muôn thuở không già.
Đêm lang thang trên phố biển Cát Bà
Hồn ngây ngất trong nhịp đời náo nức
Những khách sạn đèn hoa giăng mắc
Cho nồng nàn hạnh phúc lứa đôi.
Gió mặn mòi hương vị biển khơi
Than hồng nướng tu hài thơm thơm quá.
Bao du khách thức say cùng đảo ngọc
Mai xa rồi, hồn mãi bâng khuâng.
Làng hoa trường cũ
Sơn Thủy
Làng hoa trường cũ ngày xưa (*)
Hai cây thông với miếu chùa rêu phong
Tôi cùng năm tháng ước mong
Có ngày đoàn tụ thỏa lòng chia vui
Thầy cô bạn hữu đâu rồi
Ai còn, ai khuất, ai người đi xa
Chân trời, góc bể bôn ba
Người vào đại học, người ra chiến trường
Mỗi người, mỗi ngả, mỗi phương
Khó ai quên được mái trường thân yêu.
Hải An ơi, nhớ nhung nhiều
Nơi ươm trí tuệ bao điều vẻ vang
Thầy cô – Người lái đò ngang
Đưa từng thế hệ vững vàng sang sông.
Làng hoa miếu cổ rêu phong
Cây thông nào biết còn không nhớ hoài
Lời ai hẹn ước cùng ai
Trường xưa kỷ niệm khó phai một thời.
------------------------------
(*): Ngôi trường thời sơ tán những năm chống Mỹ, bây giờ chỉ còn dấu tích ngôi miếu cổ thuộc phường Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng