Lần đầu tham gia nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ quốc tế, 10 cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hải Phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trở về thành phố Cảng thân yêu chiều 11/7 sau chuyến công tác dài ngày, 10 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đen nhẻm, gầy hơn sau hành trình đặc biệt làm nhiệm vụ quốc tế cao cả cách xa nửa vòng trái đất.
Cuối tháng 6/2026, khi trận động đất gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại Venezuela, Bộ Công an quyết định thành lập Đoàn cứu nạn, cứu hộ sang hỗ trợ nước bạn. Lực lượng Công an thành phố Hải Phòng có 10 cán bộ, chiến sĩ được lựa chọn tham gia.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Hải Phòng, người trực tiếp chỉ huy tổ công tác của Hải Phòng tham gia Đoàn cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an tại Venezuela cho biết, mệnh lệnh được ban hành đúng vào chủ nhật.
Nhiều cán bộ đang nghỉ phép, có người đã về quê, nhưng chỉ trong khoảng 2 giờ, toàn bộ lực lượng đã tập trung đầy đủ, hoàn tất việc chuẩn bị phương tiện, khí tài để lên đường.
Hơn 22 giờ bay liên tục đưa đoàn đến Venezuela. Vừa xuống máy bay, toàn đội chỉ mất khoảng 3 - 4 giờ để dựng doanh trại, ổn định hậu cần rồi lập tức tiến vào hiện trường. “Không ai nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi. Mỗi phút trôi qua đều có thể ảnh hưởng đến cơ hội tìm kiếm các nạn nhân”, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ.

Đại úy Lê Quảng Đạt vẫn nhớ như in cảm giác lần đầu bước vào khu vực Playa Grande (bang La Guaira, Venezuela) - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất kép.
Trước mắt cả đoàn là những tòa nhà đổ sập hoàn toàn, bê tông, sắt thép chất thành từng lớp. Điều ám ảnh nhất là mùi tử thi bao trùm khắp hiện trường. Để triển khai nhiệm vụ, đoàn chia thành hai mũi: một mũi khảo sát hiện trường, đánh giá nguy cơ sập đổ thứ cấp; mũi còn lại dựng doanh trại, bảo đảm hậu cần.
Đoàn Việt Nam thực hiện nghiêm phương châm tự lực cánh sinh, toàn bộ ăn ở, sinh hoạt của đoàn đều tự bảo đảm để không làm tăng áp lực cho lực lượng cứu hộ nước bạn.
Thời tiết cũng trở thành thử thách lớn. Ban ngày, nhiệt độ cao cùng gió biển khô nóng ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe trong bối cảnh các lực lượng cứu hộ làm việc liên tục từ 6 - 20 giờ. Ban đêm, nhiệt độ giảm sâu, gió lạnh buốt, trong khi mỗi người chỉ mang theo một ba lô nhỏ. “Anh em mặc nguyên quần áo bảo hộ để ngủ vì không có chăn. Chỉ cần có lệnh là lập tức lên đường”, Đại úy Lê Quảng Đạt kể.

Một trong những khó khăn lớn nhất là người dân địa phương chỉ sử dụng tiếng Tây Ban Nha. Đại úy Nguyễn Tuấn Anh cho biết, ngoài 2 cán bộ có thể giao tiếp cơ bản, cả đoàn phải tận dụng tối đa các phần mềm dịch thuật trên điện thoại, kết hợp ngôn ngữ cơ thể và vẽ sơ đồ trực tiếp xuống nền đất để trao đổi thông tin.
“Chúng tôi phải hỏi rất kỹ để xác định vị trí cuối cùng nạn nhân xuất hiện, họ đang làm gì, ở tầng nào, từ đó mới xây dựng phương án tiếp cận. Những thông tin nhỏ từ người dân nhiều lần trở thành cơ sở quan trọng giúp lực lượng xác định đúng vị trí tìm kiếm”, Đại úy Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ.
Đối với các cán bộ, chiến sĩ tham gia đoàn, câu chuyện ám ảnh nhất là nhiệm vụ tiếp cận một gia đình bốn người tại tầng 4 của tòa chung cư 8 tầng đã sập hoàn toàn.

Đây là vị trí đặc biệt nguy hiểm. Nhiều đoàn cứu hộ quốc tế đã dừng triển khai vì nguy cơ sập đổ dây chuyền. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ Việt Nam xác định, khi đã biết nạn nhân ở đâu thì phải tìm mọi cách tiếp cận.
Sau nhiều giờ nghiên cứu kết cấu công trình, từng mảng bê tông được cắt bỏ để mở lối vào. Khi tiếp cận được các nạn nhân, hình ảnh người mẹ vẫn ôm chặt con vào lòng, bé gái 14 tuổi nằm bên bàn học khiến nhiều cán bộ cứu hộ rơi nước mắt.
“Khi chúng tôi đưa được các nạn nhân ra ngoài, người chồng ôm chầm lấy anh em và khóc rất lâu. Đó là khoảnh khắc tôi sẽ không bao giờ quên”, Đại úy Lê Viết Nhất xúc động nhớ lại.
Trong 10 ngày công tác, đoàn cứu nạn, cứu hộ của Công an thành phố Hải Phòng đã góp sức tích cực cùng các đoàn công tác của Bộ Công an và các lực lượng khác tìm thấy, đưa ra khỏi những đống đổ nát 57 thi thể nạn nhân và bàn giao cho chính quyền nước sở tại.
Theo Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, chiến dịch tại Venezuela giúp lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Công an thành phố Hải Phòng tích lũy nhiều kinh nghiệm quý trong hiệp đồng tác chiến quốc tế, sử dụng chó nghiệp vụ, phối hợp điều hành máy móc hạng nặng và khai thác hiệu quả các trang thiết bị hiện đại.

Quan trọng hơn cả là bài học về sự chủ động trong chuẩn bị lực lượng, hậu cần, trang thiết bị và khả năng phối hợp đa quốc gia khi xử lý các thảm họa quy mô lớn.
Khép lại chiến dịch, những người lính Công an Hải Phòng trở về với nhiều cảm xúc còn đọng lại. Giữa nơi cách Tổ quốc nửa vòng trái đất, họ đã góp phần cùng Đoàn cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam tận tụy, bản lĩnh và nhân văn, luôn sẵn sàng có mặt ở những nơi sứ mệnh nhân đạo, nơi sự sống cần được níu giữ.
Đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela có 124 thành viên, gồm lực lượng quân đội và công an. Đây là lần thứ 3 Việt Nam đưa lực lượng, phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm hoạ. Chính phủ Venezuela đã trao Huy chương "Anh hùng Venezuela" cho toàn bộ 124 thành viên đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất.