Những chiến sĩ không có ngày nghỉ lễ để gìn giữ bình yên thành phố

Hoàng Phước 03/05/2022 17:17

20 giờ 30 phút ngày 30-4, tổ công tác HP 22 (Công an thành phố) số 3 quán triệt trước giờ “xuất quân”.

(HPĐT)- Triển khai kế hoạch tuần tra, chốt điểm, mật phục, kiểm tra hành chính, vây ráp (gọi tắt là Kế hoạch HP 22), các Tổ công tác HP22 Công an thành phố và các quận, huyện tạo thế trận liên hoàn, khép kín, giữ gìn an ninh trật tự thành phố. Các thành viên của Kế hoạch HP22 ngày đêm không nghỉ, không có ngày lễ, thường trực trên những tuyến đường gìn giữ bình yên thành phố. Vừa là những người giữ an ninh trật tự, vừa là những hướng dẫn viên nhiệt tình trên sân ga, ấn tượng để lại từ những chiến sĩ đất Cảng tạo thêm niềm tin trong lòng người dân và du khách. Phóng viên Báo Hải Phòng ghi nhanh hoạt động của một số tổ công tác HP22 trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.




Các lực lượng của tổ công tác HP 22 bao gồm: cảnh sát hình sự, ma tuý, giao thông, quản lý hành chính, cơ động đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát trên các tuyến phố đường, phố.



Nhiệm vụ của tổ công tác HP 22 tuần tra, kiểm soát, phòng, chống trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản; kiểm tra hành chính; phòng, chống đua xe, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố.




Chiến sĩ cảnh sát hình sự mặc thường phục với băng đỏ “HP22” tuần tra len lỏi cùng dòng người trên các tuyến đường, phố phát hiện và sẵn sàng “đột kích” trấn áp các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật những ngày dịp nghỉ lễ vừa qua khiến người dân và du khách rất yên tâm khi vui chơi, tham quan tại đất Cảng.




Khoảng 20 giờ 35 phút ngày 30-4, trên đường Lạch Tray, đoạn gần Cung văn hoá Việt Tiệp, tổ tuần tra phát hiện 3 thanh niên điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm. Lập tức tổ tuần tra bố trí lực lượng tiếp cận, yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì 3 thanh niên phóng xe bỏ chạy và vứt lại một chiếc túi ni lông màu đỏ.



Đối tượng lập tức bị lực lượng tổ HP22 bắt giữ cùng tang vật là những viên nén màu xanh nghi là thuốc lắc. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận là Trần Xuân Sanh, sinh năm 1996, ở tại 1/61/270 Lê Lai (quận Ngô Quyền). Đối tượng được di lý cùng tang vật bàn giao về phường Hàng Kênh để tiếp tục điều tra, xử lý.


Tiếp ngay sau đó, nhận được thông tin một số thanh niên có biểu hiện lạng lách, đánh võng trên tuyến đường Hồ Sen-Cầu Rào 2, lực lượng Cảnh sát hình sự, cơ động, giao thông của Tổ công tác khẩn trương di chuyển về phía cầu vượt Nguyễn Văn Linh, kịp thời phát hiện, bắt giữ hai trường hợp là Lê Đức Anh, sinh năm 2005, ở phường Đông Khê và Phạm Thành Công, sinh năm 2006 ở phường Máy Chai, cùng quận Ngô Quyền, điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm.



Sau 23 giờ ngày 30-4, tổ công tác HP 22 quận Lê Chân thực hiện kiểm tra hành chính phương tiện đậu đỗ không đúng nơi quy định tại các quán rượu mực trên đường Hồ Sen-cầu Rào 2.




Lực lượng kiểm tra hành chính giấy tờ tùy thân và giấy tờ phương tiện có dấu hiệu vi phạm.






Cùng với đó, lực lượng yêu cầu kiểm tra đồ dùng, tư trang sàng lọc phòng ngừa những đối tượng tàng trữ, sử dụng chất cấm cũng như vũ khí thô sơ.



Bên cạnh đó, tổ HP22 thành phố phối hợp cùng lực lượng Công an quận Ngô Quyền, phường Cầu Đất tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại Ga Hải Phòng.




Thời gian qua, lượng hành khách đến khám phá “food tour” bằng đường sắt tang cao, các thành viên của tổ công tác HP 22 vừa bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho hành khách vừa là những “hướng dẫn viên du lịch” nhiệt tình với du khách.



...và đôi khi cũng là những “nhiếp ảnh gia” giúp các du khách ghi lại những khoảnh khắc kỷ niệm trên sân ga hàng trăm năm tuổi. 



Trung tá Lê Hương Giang, tổ trưởng tổ công tác tại Ga Hải Phòng tham gia giúp đỡ người già và em nhỏ lên xuống tàu an toàn.





Bà Phạm Thi Mơ (Hà Nam) lần đầu đến Hải Phòng cho biết: “Những chiến sĩ băng đỏ “HP22” có mặt làm nhiệm vụ trên sân Ga mang đến cảm giác yên tâm cho người dân nhấ là du khách từ các địa phương đến với thành phố Cảng”.

Hoàng Phước
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những chiến sĩ không có ngày nghỉ lễ để gìn giữ bình yên thành phố