Những “chiến sĩ” môi trường giữa mùa dịch

Trúc Lâm 02/05/2020 11:57

Những “chiến sĩ” lặng thầm

Chị Trần Thị Kim Anh, công nhân Xí nghiệp môi trường Ngô Quyền 2 miệt mài quên thời gian để hoàn thành công việc.

Đêm lặng lẽ. Phố vắng vẻ, chị Trần Thị Kim Anh (công nhân Xí nghiệp Môi trường Ngô Quyền 2) vẫn miệt mài băng qua từng ngõ nhỏ thu gom rác. Dừng chân giải lao trên phố Lương Khánh Thiện, chị tâm sự: “Vào nghề, tôi xác định rõ đặc thù của công việc là làm trong lúc mọi người nghỉ ngơi. Đặc biệt vào dịp lễ, Tết, ngày nghỉ, công việc của công nhân môi trường càng nhiều lên. Giữa mùa dịch bệnh, trong lúc mọi người ở yên trong nhà để phòng, chống dịch thì nhiệm vụ của những công nhân môi trường như chúng tôi càng tích cực hơn để giữ gìn thành phố trong lành, giảm nguy cơ truyền nhiễm bệnh, bảo vệ sức khỏe mỗi người dân”.

Bắt đầu công việc từ lúc 4 giờ sáng hằng ngày, chị Ngô Thị Họa (thôn Minh Khai, xã Mỹ Đức, huyện An Lão) tâm sự: “Gắn bó với nghề thu gom rác được 7 năm, tôi hiểu được nỗi vất vả cũng như ý nghĩa của nghề. Thế nên, dù lương chỉ từ 2 đến 4 triệu đồng/tháng, nhưng tôi vẫn thấy yêu nghề vì được góp phần làm trong sạch bầu không khí của thành phố.

Không những tăng cường thêm lực lượng công nhân và thời gian để bảo đảm môi trường thành phố trong lành giữa mùa dịch bệnh, ngay từ tháng 2-2020, Công ty TNHH Một thành viên (MTV) Môi trường- Đô thị Hải Phòng sáng tạo chương trình thu gom rác bằng xe đạp kèm thêm “tuyên truyền viên” tới từng hộ gia đình, cơ quan... tuyên truyền đổ rác đúng nơi, đúng giờ quy định, tránh thu rác đằng trước, người dân đổ ngay phía sau. Cụ Trần Thị Gái (số nhà 32, phố Điện Biên Phủ, quận Ngô Quyền) cho biết: “Từ ngày công ty có nhân viên nhắc nhở người dân trong phố nâng cao ý thức, đổ rác đúng giờ và đúng nơi quy định nên trên tuyến phố Điện Biên Phủ (quận Ngô Quyền) lúc nào cũng sạch sẽ”.

Không những bố trí các địa điểm có ghi chú thời gian đổ rác tại các ngõ, ngách, cán bộ Công ty TNHH MTV Môi trường- Đô thị Hải Phòng phối hợp với tổ dân phố tại các chốt kiểm dịch COVID-19 để kiểm soát hoạt động xả rác. Phó trưởng Phòng điều hành sản xuất, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng Phạm Thanh Hà phấn khởi: “Cùng với sự nỗ lực nhiệt tình trách nhiệm của mỗi công nhân môi trường, sự phối hợp của các cán bộ tổ dân phố, từng hộ gia đình có ý thức đổ rác đúng thời gian, đúng nơi quy định nên các tuyến đường, ngõ phố luôn sạch đẹp. Tuy còn cá biệt gia đình, cơ quan chưa thực hiện đúng nhưng công ty sẽ tiếp tục tuyên truyền để đường, ngõ phố luôn bảo đảm vệ sinh đồng thời giúp công việc của công nhân môi trường bớt vất vả”.

Nâng cao tinh thần “phòng dịch”

Tay đeo găng, bịt khẩu trang che kín cả mặt và trán, chị Ngô Thị Họa (thôn Minh Khai, xã Mỹ Đức, huyện An Lão) chỉ vào túi nước sát khuẩn tay, dung dịch nhỏ mắt cùng chai nước muối dùng để súc miệng cho biết: “Tôi luôn nghiêm túc đeo khẩu trang kín mũi, sát khuẩn tay liên tục, xúc miệng nước muối, nhỏ thuốc rửa mắt... Về nhà thì đi tắm, thay đồ để bảo vệ mình trong công việc hằng ngày”.

Được biết, những công nhân môi trường trong thành phố được trang bị nhiều vật dụng phòng dịch ngay từ đầu mùa dịch như: găng tay, khẩu trang, nước xịt khuẩn, nước xúc họng, nước rửa mắt, bình giữ nhiệt, trà gừng... Giám đốc Xí nghiệp môi trường Ngô Quyền 2 Trần Văn Tân khẳng định: “Hiểu được nỗi vất vả thức khuya, dậy sớm, làm việc ngoài trời cùng những nguy hiểm của nghề khi phải tiếp xúc trực tiếp với nguồn lây bệnh nên xí nghiệp luôn trang bị đầy đủ các vật dụng giúp công nhân tăng cường sức khỏe và bảo vệ họ phòng tránh dịch bệnh trong lúc làm việc”.

Trúc Lâm
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những “chiến sĩ” môi trường giữa mùa dịch