Những “chiến sĩ” trên tuyến đầu chống dịch

Bài và ảnh: Việt Hoàng 02/01/2021 13:09

(HPĐT)- Những ngày cuối năm 2020, mặc dù tình hình dịch bệnh trên cả nước, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh cơ bản được kiểm soát, nhưng thực hiện Công điện 1699/CĐ-TTg ngày 2-12 của Thủ tướng Chính phủ, Hải Phòng vẫn triển khai nghiêm chiến lược kiểm soát chặt chẽ nguồn lây, khoanh vùng dập dịch triệt để... Trong số các lực lượng tuyến đầu, chủ lực ấy, các bác sĩ, nhân viên y tế ngày đêm âm thầm thực hiện nhiệm vụ chống dịch, chăm sóc sức khỏe người dân.

Bác sĩ, nhân viên kiểm dịch (Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế) làm nhiệm vụ tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Những người “gác cổng” thầm lặng

Khi âm thanh bản nhạc mừng Giáng sinh vang lên từ con tàu có quốc tịch Panama, bác sĩ Vũ Kiên Trung, Khoa Kiểm dịch y tế (Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế) cùng 10 bác sĩ, nhân viên kiểm dịch trong khoa vẫn chia nhau đảm đương nhiệm vụ giám sát y tế trên tàu bay, tàu thủy tại các cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, cảng biển, khu vực phao số 0 (quận Đồ Sơn). Từ đầu năm 2020 đến nay, với các anh, chị, không ai có khái niệm ngày nghỉ tết, cuối tuần, chỉ có thể chia sẻ với nhau bằng việc ưu tiên bác sĩ nữ trực ban ngày, bác sĩ nam thay nhau trực đêm. Nhiệm vụ của các bác sĩ kiểm dịch là đo thân nhiệt, quan sát trạng thái tinh thần của thuyền viên, hành khách, điều tra dịch tễ toàn tàu và thực hiện các nghiệp vụ y tế khác để sàng lọc thật kỹ, xác định trường hợp nào cần lấy mẫu xét nghiệm, trường hợp nào cần kiểm soát chặt chẽ, cách ly để điều tra dịch tễ… Mục đích cuối cùng là không để dịch xâm nhập vào Hải Phòng qua cửa khẩu hàng hải, hàng không.

Với cá nhân bác sĩ Trung, khi hệ thống kiểm dịch cả nước nói chung và tại Hải Phòng nói riêng được kích hoạt, anh liên tục trực tại phao số 0. Anh tâm sự: “Những ngày mới nhận nhiệm vụ, các kíp kiểm dịch khá lo lắng vì chúng tôi là bác sĩ, chỉ được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ y, chưa quen với sóng gió, leo trèo lên tàu nguy hiểm. Vất vả, dịch bệnh rình rập, nhưng chúng tôi chọn nghề và tự hào về nghề. Từ những câu chuyện vùng dịch của nước bạn, chúng tôi nhận thức được rằng, nếu kiểm soát tốt, ngăn chặn được sự xâm nhập của vi-rút từ các khu vực cửa khẩu như đường biển, hàng không, đường bộ, sẽ giảm áp lực cho các đồng nghiệp của chúng tôi ở tuyến sau. Bởi vậy, cùng với các lực lượng như Biên phòng, Hải quan, Cảng vụ, chúng tôi nỗ lực hết mình nơi đầu sóng ngọn gió, hoàn thành tốt trọng trách được thành phố, ngành giao phó”.

Là người kinh qua nhiều đại dịch nguy hiểm nhóm A như dịch SARS năm 2003, bác sĩ Nguyễn Minh Thanh, Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế nhận định, chỉ khi các nước trên thế giới công bố hết dịch, các bác sĩ, nhân viên kiểm dịch mới có thể thay nhau nghỉ ngơi. Thương các đồng nghiệp tác nghiệp trong hoàn cảnh đặc biệt, anh Thanh luôn dặn dò họ chủ động, sẵn sàng trang thiết bị y tế, bảo hộ và thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn về phòng, chống dịch để bình tĩnh, tự tin làm tốt nhiệm vụ “gác cổng” thầm lặng, gióng hồi chuông cảnh báo cho các đồng nghiệp phía sau.

Dũng cảm đối đầu  nguy cơ lây nhiễm cao

Trò chuyện về những vất vả không “gọi thành tên”, Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Anh Thế, Trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Việt - Tiệp) và bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Sơn, Trưởng Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng) nhớ lại những buổi “chống dịch như chống giặc”. “23 giờ ngày 25-8, nhận chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế, Bệnh viện Việt- Tiệp chuẩn bị mọi điều kiện để sáng sớm hôm sau đón 27 trường hợp F1 liên quan đến chị H.T.T.A, công dân của quận Đồ Sơn, được phía Hàn Quốc thông báo nhiễm COVID-19, tôi gấp gáp chỉ đạo các bác sĩ, nhân viên trong khoa sẵn sàng vào việc”. Hay trong đêm 11-8, khi có kết quả xét nghiệm 3 trong số 136 công dân Việt Nam từ Nhật Bản trở về cách ly tại Trung đoàn 836 (huyện Thủy Nguyên) dương tính với vi-rút SARS-CoV-2, Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Việt - Tiệp sẵn sàng phương án cách ly điều trị. Trắng đêm hôm đó, cả khoa xắn tay, khẩn trương hoàn tất việc bố trí phòng ở, trang thiết bị điều trị cần thiết, bảo hộ phòng dịch... Số điện thoại cá nhân của bác sĩ Thế được chọn là một trong hai số điện thoại đường dây nóng của ngành để tư vấn chuyên môn cho các đơn vị tuyến trước cũng như giải đáp thắc mắc của người dân về dịch bệnh, khiến nhiều lúc anh “căng như dây đàn”.

Đối đầu với nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh khi làm xét nghiệm các mẫu dịch hầu họng, nhất là mẫu của các trường hợp nghi nhiễm, 7 cán bộ, nhân viên Khoa Xét nghiệm (Trung tâm Y tế dự phòng thành phố) và 3 kỹ thuật viên được huy động từ cơ sở cống hiến hết mình, ngày đêm trong tình trạng “việc chồng việc”. Trong điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, song với tâm huyết, trách nhiệm cao, trình độ chuyên môn chắc chắn, đến nay, khoa thực hiện xét nghiệm 20.868 mẫu với kết quả chính xác tuyệt đối. “Hiện, mỗi ngày, khoa xét nghiệm khoảng 500 mẫu. Để có kết quả nhanh nhất, các nhân viên, kỹ thuật viên thay nhau làm 5-6 ca/ngày, trực tiếp tham gia vào quá trình tách chiết, trộn mẫu... Áp lực là vậy nhưng với trách nhiệm cao nhất, mỗi khi bước vào ca làm việc, chúng tôi hiểu rằng cả thành phố đang dõi theo, hướng về phía mình với những giây phút thấp thỏm, căng thẳng chờ kết quả xét nghiệm, nên chúng tôi không màng hiểm nguy, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ”, bác sĩ Nguyễn Thị Quyến, Trưởng Khoa Xét nghiệm bộc bạch.

Có thể thấy, dù làm nhiệm vụ “gác cổng” nơi đầu sóng, ngọn gió hay trực tiếp “đối đầu” với trường hợp nghi nhiễm, các bác sĩ, nhân viên y tế không màng hiểm nguy, lặng thầm trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh, tất cả vì sức khỏe người dân/.

Bài và ảnh: Việt Hoàng
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những “chiến sĩ” trên tuyến đầu chống dịch