Nhiều gia đình có ô tô riêng đang lựa chọn những chuyến 'phượt' tự lái cho kỳ nghỉ hè năm 2026.

Khoảng 5 giờ sáng một ngày cuối tuần, khi nhiều khu phố còn chưa thức giấc, gia đình anh Nguyễn Tuấn Anh (phường Lê Thanh Nghị) đã bắt đầu hành trình. Chiếc xe 7 chỗ chở theo 5 thành viên cùng vali, túi đồ ăn, bình nước và một vài món đồ lặt vặt khác.
"Từ khi có ô tô, gia đình tôi gần như tháng nào cũng sắp xếp đi một chuyến ngắn. Có khi chỉ hai ngày cuối tuần, nghỉ Hè sẽ đi dài hơn. Chúng tôi không đặt nặng phải đến thật nhiều nơi mà muốn cả nhà có thời gian ở cùng nhau nhiều hơn", anh Tuấn Anh chia sẻ.
Cái hay của những chuyến "phượt" gia đình là sự chủ động. Nhiều khi điều nhớ nhất lại không phải điểm du lịch nổi tiếng, mà là một quán ăn ven đường hay buổi chiều cả nhà trải thảm ngồi nghỉ dưới bóng cây. Những điều đó nếu đi tour rất khó có được.
Anh Nguyễn Văn Hưng (phường Hải Dương) cho biết, thay vì mỗi nhà đi một nơi, nhóm bạn của anh gồm 4 gia đình thường lên kế hoạch chung trước khoảng một tuần. Mỗi gia đình tự chuẩn bị phương tiện, hành lý và thực phẩm, sau đó cùng xuất phát vào sáng sớm.
"Mỗi xe vẫn là không gian riêng của từng gia đình, nhưng khi đến nơi thì mọi người quây quần nấu ăn, uống cà phê, cho bọn trẻ chạy nhảy. Trẻ con có thêm bạn, người lớn cũng có thêm người trò chuyện. Không khí rất khác so với việc mỗi nhà tự đi", anh Hưng bộc bạch.

Trong không ít chuyến đi, ông bà cũng đồng hành với con cháu. Một chiếc xe có thể chở đủ ba thế hệ, để những câu chuyện vốn bị ngắt quãng bởi nhịp sống bận rộn được nối tiếp trên suốt hành trình.
Trước đây, những chuyến du lịch của nhiều gia đình thường gắn với các tour trọn gói và lịch trình được sắp xếp sẵn. Vài năm trở lại đây, cùng với sự gia tăng của ô tô cá nhân, hệ thống cao tốc ngày càng hoàn thiện và các nền tảng số hỗ trợ tìm đường, đặt phòng, thanh toán trực tuyến, việc tự thiết kế hành trình riêng trở nên thuận tiện hơn rất nhiều.
Điểm khác biệt dễ nhận thấy là nhiều gia đình không còn đặt mục tiêu phải đi được thật nhiều nơi trong một chuyến nghỉ. Thay vào đó, họ sẵn sàng dành nhiều thời gian hơn cho từng điểm dừng, để chuyến đi diễn ra chậm rãi và tự nhiên hơn. Có gia đình thích những chuyến đi 2 hoặc 3 ngày vào cuối tuần để tạm rời nhịp sống nơi đô thị.
Cũng có những gia đình, mỗi dịp nghỉ Hè lại dành cả tuần tự lái xe xuyên Việt, không quá cứng nhắc về lịch trình. Họ có thể nghỉ lại thêm một đêm vì gặp bãi biển đẹp, ghé vào phiên chợ vùng cao hay đơn giản chỉ vì tìm thấy một homestay mang lại cảm giác gần gũi.
Đằng sau những hành trình ấy là sự thay đổi trong cách nhiều gia đình nhìn về du lịch. Điểm đến vẫn quan trọng, nhưng không còn là điều quan trọng nhất.

Mùa Hè năm nay, em Trần Mai Chi, học sinh chuẩn bị bước vào lớp 11, có dịp cùng bố mẹ thực hiện chuyến "phượt" qua một số tỉnh Tây Bắc. "Có hôm cả nhà dậy từ rất sớm để săn mây trên đèo. Có hôm đang đi thì trời mưa, bố mẹ quyết định đổi hướng sang một thị trấn khác nghỉ. Em thấy rất thú vị vì mọi thứ diễn ra tự nhiên chứ không phải lúc nào cũng theo kế hoạch", Chi chia sẻ.
Điều khiến Chi nhớ nhất không phải là mình đã đi qua bao nhiêu địa phương, mà là những cuộc trò chuyện kéo dài hàng giờ trên xe. Đó là khoảng thời gian cả gia đình cùng bên nhau, trò chuyện nhiều hơn. Có lẽ đó cũng là giá trị lớn nhất của những chuyến "phượt" gia đình.
HÀ KIÊN