(HPĐT)- “Chúng tôi không đợi đến khi có thật nhiều tiền mới làm việc thiện, duyên đến là làm”- đó là tâm sự của anh Hào Hiệp, một trong những thành viên lái xe nhóm “Taxi tự nguyện người Tiên Lãng” do anh Nguyễn Đức Hải, thị trấn Tiên Lãng (huyện Tiên Lãng) sáng lập từ tháng 2- 2019. Đến nay, nhóm này vận chuyển miễn phí bằng taxi phục vụ hàng nghìn người dân, người bệnh trên các tuyến đường, lan tỏa việc tử tế trong xã hội.

Thành viên nhóm “Taxi tự nguyện người Tiên Lãng” đón, chở miễn phí người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Sáng 5-7, mưa càng lúc càng nặng hạt, khiến chị Phạm Thị Mây, xã Đoàn Lập (huyện Tiên Lãng) thở dài lo lắng. Chị đợi gần 30 phút nhưng chưa đón được xe buýt số 18 chạy từ huyện Vĩnh Bảo qua Tiên Lãng ra nội thành Hải Phòng để cho con đi tái khám viêm tai giữa ở Bệnh viện Trẻ em (quận Kiến An). Đang lúc sốt ruột, 1 chiếc xe ô tô con đỗ lại, anh tài xế ra khỏi xe vui vẻ bắt chuyện rồi mời hai mẹ con lên xe anh chở miễn phí đến bệnh viện. Phút nghi ngại ban đầu qua đi khi anh giới thiệu ở nhóm “Taxi tự nguyện người Tiên Lãng” mà chị từng nghe rất nhiều người khen ngợi. Vậy là chặng đường ra bệnh viện của mẹ con chị đỡ vất vả hơn mọi khi. Bởi lẽ, thay vì chờ đợi xe buýt, chị Mây và con trai được anh Hào Hiệp - thành viên Taxi tự nguyện người Tiên Lãng, đưa tới Bệnh viện Trẻ em để khám bệnh đúng lịch.
Người mẹ trẻ Phạm Thị Mây tâm sự, con trai chị bị viêm tai giữa tái phát lại nhiều lần nên phải thường xuyên tới Bệnh viện Trẻ em để điều trị. Mỗi lần đến bệnh viện, hai mẹ con chị phải dậy thật sớm, đón xe buýt rồi đi bộ từ điểm dừng xe vào bệnh viện cách xa đến 500m. Không chỉ mất nhiều thời gian, việc di chuyển ảnh hưởng phần nào đến sức khoẻ con trai. Song, hai mẹ con vẫn phải cố gắng đi xe buýt đến bệnh viện để tiết kiệm chi phí, dành cho việc điều trị. “Dù biết đến hoạt động của nhóm “Taxi tự nguyện người Tiên Lãng” từ lâu, song, bản thân tôi lúc đầu còn tâm lý e ngại. Hôm nay, mẹ con tôi được đi trên chuyến xe của anh Hiệp, thành viên nhóm nghe anh chuyện trò, tôi mới thực sự hiểu công việc, tấm lòng của các anh thật là quý trọng” - chị Mây xúc động chia sẻ.
“Khi chúng tôi dừng lại, hãy lên xe đừng ngại” - với thông điệp đó, nhóm “Taxi tự nguyện người Tiên Lãng” do anh Nguyễn Đức Hải, nhân viên Công ty CP Thương mại dịch vụ xăng dầu Đình Vũ sáng lập hoạt động được gần 3 năm nay. Đến nay, số lượng thành viên lên tới 19 người, trong đó, 8 thành viên là viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, 11 thành viên còn lại làm nghề lái xe tự do, tuổi đời từ 25 đến 45.
Kể về ý tưởng sáng lập nhóm “Taxi tự nguyện người Tiên Lãng”, anh Hải tâm sự: Hằng ngày trên quãng đường từ nhà đến cơ quan, anh thấy nhiều người dân, nhất là người già, phụ nữ, trẻ nhỏ đợi tại các điểm chờ xe buýt từ Tiên Lãng ra trung tâm thành phố, nắng mưa vất vả, trong số đó, phần lớn là đến các bệnh viện để khám bệnh, điều trị. Từ đó, anh lên ý tưởng tập hợp các anh em, bạn bè có xe ô-tô riêng, có tấm lòng thiện nguyện cùng tham gia, giúp đỡ người dân có nhu cầu di chuyển trên cùng tuyến đường miễn phí. Anh Hải cũng cho biết, trước khi đến với nhóm “Taxi tự nguyện người Tiên Lãng”, nhiều thành viên trong nhóm đã chở người dân miễn phí trên cùng tuyến đường di chuyển trong nhiều trường hợp. Nhưng từ khi nhóm thành lập, hành động này được nhiều người dân biết đến nhiều hơn, bớt nghi ngại hơn và các thành viên trong nhóm hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình giúp đỡ người dân.
“Ban đầu khi chúng tôi ngỏ ý giúp đỡ, nhiều người dân còn băn khoăn, e dè, từ chối lên xe. Nhưng sau khi biết mục đích, ý nghĩa hoạt động này, người dân rất ủng hộ, động viên anh em trong nhóm tiếp tục phát huy, giúp đỡ nhiều hơn hoàn cảnh khó khăn. Trước đây, trung bình mỗi tháng, nhóm giúp đỡ được 200 người đi lại miễn phí từ Tiên Lãng đến các bệnh viện Kiến An, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Trẻ em, Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện hữu nghị ViệtTiệp… Từ khi dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, nhu cầu đi lại của người dân cũng hạn chế hơn, tôi nhắn nhủ các thành viên vẫn tiếp tục duy trì hoạt động ý nghĩa này, nhưng phải chú ý an toàn phòng chống dịch, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế và thực hiện triệt để việc đeo khẩu trang, xịt khuẩn tay và mở cửa xe thông thoáng, để bảo vệ bản thân và những người đi cùng…” – anh Hải chia sẻ.
Anh Lê Đức Thiện, ở xã Tiên Cường (huyện Tiên Lãng) cho biết: Bản thân biết đến nhóm “Taxi tự nguyện người Tiên Lãng” sau 1 lần anh gọi xe taxi từ cổng Bệnh viện Hữu nghị Việt- Tiệp về huyện Tiên Lãng. Ngồi trên xe, anh lái xe nói chuyện rất cởi mở và nhiệt tình. Khi đi qua cổng Bệnh viện Kiến An, anh lái xe thỏa thuận dừng lại đón thêm 3 người khác đang đứng đợi xe buýt cùng hành trình. Trong 3 người đồng hành kể trên, thì có 1 bác trai ở xã Tây Hưng, đến bệnh viện chăm bác gái mổ sỏi thận. Nghe bác kể hoàn cảnh gia đình sản xuất nông nghiệp, đi lại chăm bác gái hơn 1 tháng ở bệnh viện, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn tôi thấy rất cảm kích hoạt động của nhóm “Taxi tự nguyện người Tiên Lãng” khi đã làm việc tử tế, giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn.
Đến nay, hàng nghìn người dân được phục vụ trên chuyến xe đặc biệt của các thành viên nhóm “Taxi tự nguyện người Tiên Lãng”. Hầu hết là người già, phụ nữ, trẻ nhỏ đi thăm nom người nhà đang điều trị tại bệnh viện, hoặc đi khám, chữa bệnh không có điều kiện đi ôtô riêng, hoàn cảnh khó khăn về kinh tế… đều được nhóm phục vụ tận tình, chu đáo, miễn phí. “Việc làm của các anh không chỉ đơn thuần là giúp đỡ người dân trong lúc khó khăn, mà còn góp phần lan toả những điều tốt đẹp trong cuộc sống” – anh Thiện đánh giá./.
