Những cô gái ở nông trường Nhị Xuân

HÀ LINH 12/11/2024 20:52

(HPĐT)- Trong kho tàng âm nhạc Việt Nam, đề tài lao động khá quen thuộc, gần gũi qua nhiều ca khúc nổi tiếng như: “Những ánh sao đêm” (Phan Huỳnh Điểu), “Bài ca xây dựng” (Hoàng Vân), “Người đi xây hồ Kẻ Gỗ” (Nguyễn Văn Tý)… Trong số đó, ít ai nghĩ rằng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vốn nổi tiếng với những ca khúc trữ tình cũng sáng tác bài hát về đề tài lao động, được nhiều người yêu mến.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Bài hát “Em ở nông trường em ra biên giới” với lời ca tươi tắn, đậm chất Trịnh, được nhiều người yêu thích: “Trên nông trường không xa lắm. Có đôi chân đi không ngại ngần. Em bây giờ quen mưa nắng. Tóc trên vai vương vấn bụi hồng”…

Trong cuốn “Trịnh Công Sơn, có một thời như thế” của tác Nguyễn Đắc Xuân (Nhà xuất bản Văn học và Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, 2003) có in lại bài tuỳ bút ngắn của Trịnh Công Sơn có đầu đề “Thuở ấy Nhị Xuân, em ở nông trường, em ra biên giới”, là bài tùy bút được đăng trên Báo Nhân Dân năm 1999. Trịnh Công Sơn kể rằng, năm 1981, ông cùng các nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu và Trần Long Ẩn xuống nông trường Nhị Xuân (huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh) để làm công tác văn nghệ cổ động cho thanh niên xung phong ở đây. Trong thời gian đi thực tế, các nhạc sĩ đều ấn tượng với hình ảnh những nữ thanh niên xung phong chịu thương, chịu khó. Ít lâu sau, được tin 20 cô gái thanh niên xung phong của nông trường Nhị Xuân đều hy sinh ở biên giới Tây Nam, nhạc sĩ viết bài “Em ở nông trường em ra biên giới”.

Bài hát cổ động hàng nghìn nam nữ thanh niên xung phong khác tiếp tục hăng hái đóng góp xây dựng xã hội chủ nghĩa: “Từng vai áo phai sẽ xanh thêm đời/ Bàn tay làm nên những mùa vui/ Từ trên đất này, những con người mới mọc lên/ Tựa như nắng giữa chân trời”. Hình ảnh những nữ thanh niên xung phong khiến nhạc sĩ vô cùng khâm phục. Họ là những cô gái “có đôi chân đi không ngại ngần”, “quen mưa nắng”, “tóc trên vai vấn vương bụi hồng” và có “trái tim nồng nàn”, khiến ông nhớ mãi. Năm 1985, “Em ở nông trường, em ra biên giới” đoạt giải nhất Cuộc thi “Những bài hát hay nhất sau 10 năm chiến tranh”.

HÀ LINH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những cô gái ở nông trường Nhị Xuân