Đầu tháng 5, những người lính quân hàm xanh của Hải đoàn Biên phòng 38 kiểm tra kết quả học tập của những học sinh được đơn vị nhận hỗ trợ theo chương trình “Nâng bước em tới trường”.
![]() |
| Cán bộ Hải đoàn 38 đến thăm, động viên mẹ con cháu Bùi Bích Phương (quận Hải An). |
Vừa thấy các chiến sĩ Hải đoàn biên phòng 38, cháu Bùi Bích Phương và mẹ em (ở Bình Kiều 1, phường Đông Hải 2, quận Hải An) vội chạy ra chào. Phương khoe, kỳ thi cuối năm vừa qua con làm bài rất tốt. Năm học này con phấn đấu trở thành học sinh giỏi. Chị Trần Thị Mây (mẹ của Phương) hiểu rõ tình cảm của hai đứa con vì bố không may mất sớm và sự hỗ trợ của các chiến sĩ bộ đội biên phòng. Chị Mây cho biết: “chồng tôi không may mất sớm, để lại 2 đứa con đang tuổi ăn học. Hằng ngày, 3 mẹ con sống nhờ vào quán nước chè và những chuyến xích lô chở hàng thuê của tôi, nhưng có ngày chẳng đủ tiền ăn. Tôi cũng không muốn con phải nghỉ học để rồi đời chúng lại khổ như cha mẹ mình”. Mối lo của chị Mây được giải tỏa, khi 1 năm nay cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 38 mỗi tháng hỗ trợ 500 nghìn đồng cho các con chị có thêm tiền mua sách, bút.
Trong chuyến ghé thăm nhà Bích Phương và nhiều gia đình khó khăn khác trong địa bàn đóng quân của mình, hành trang mà các chiến sĩ mang theo ngoài số tiền hỗ trợ các gia đình là tình yêu thương. Thượng úy Nguyễn Tiến Dũng cho biết: mỗi lần xuống trao tiền hỗ trợ cũng là một lần chúng tôi nắm tâm tư, động viên gia đình và các em nỗ lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Đồng thời, qua đây giúp chúng tôi nắm, phối hợp quản lý địa bàn, thêm gắn bó tình cảm quân-dân.
Đại úy Đoàn Văn Du, máy trưởng Hải đội 2 có con gái học lớp 10 nhưng cháu không may bị tai biến liệt nửa người, phải nghỉ học để điều trị. Vợ anh là giáo viên phải xin nghỉ dạy ở nhà chăm con. Con ốm, vợ nghỉ làm, cuộc sống gia đình túng quẫn. Đảng ủy, Chỉ huy Hải đoàn huy động cán bộ, chiến sĩ góp kinh phí giúp gia đình vượt qua khó khăn và nhận đỡ đầu con của đồng đội với mức trợ cấp 500 nghìn đồng/tháng. Đại úy Du cho biết: sự hỗ trợ từ đồng đội giúp gia đình tôi phần nào vơi bớt khó khăn. Bản thân tôi thêm yên tâm công tác, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.
Thiếu tá Phạm Chung Hiền, Chủ nhiệm Chính trị Hải đoàn 38 lật từng trang giấy kiểm tra danh sách các cháu được nhận hỗ trợ theo chương trình “Nâng bước em tới trường” của đơn vị. “Hiện Hải đoàn nhận đỡ đầu 28 học sinh, với số tiền mỗi tháng 500 nghìn/tháng tới khi học hết lớp 12, trong đó có 14 cháu là con cán bộ, chiến sĩ. Để có kinh phí thực hiện chương trình, mỗi tháng cán bộ, chiến sĩ đơn vị trích lương để giúp các em đến trường. Thời gian tới, bên cạnh việc hỗ trợ theo định mức, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tăng gia, sản xuất, tạo nguồn thu và vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ hiện vật để tặng quà và dụng cụ học tập cho học sinh.
Long Giang