(HPĐT)- Thời gian qua, lực lượng Công an thành phố nhận được không ít thư cảm ơn của người dân, thể hiện tình cảm chân thành dành cho những người luôn “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
Phần thưởng sau mỗi chiến công
22 giờ đêm ngày 15-6 vừa qua, bầu trời tối đen như mực, anh Nguyễn Văn Linh làm nghề đánh bắt thủy sản trên sông đậu thuyền tại sông Đá Bạc, xã Gia Đức (huyện Thủy Nguyên), khi từ bờ quay lại thuyền, anh bất ngờ không thấy vợ mình đâu. Lo ngại người vợ đang mang bầu 7 tháng bị ngã xuống sông, anh vội báo Trạm cảnh sát giao thông (CSGT) Bạch Đằng, Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an thành phố) nhờ tìm kiếm. Ngay lập tức, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đến hiện trường. Khu vực tìm kiếm rộng lớn, nước chảy xiết, lại là ban đêm nên phải đến 0 giờ 10 phút ngày 16-6, sau nhiều nỗ lực, vợ anh Linh mới được phát hiện ở dưới sông, đang bám vào cọc tại khu vực thi công cầu Rừng. Các chiến sĩ công an nhanh chóng ứng cứu và đưa chị đến Trung tâm y tế thành phố Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) cấp cứu. Niềm vui vỡ òa với gia đình cũng như cán bộ, chiến sĩ công an khi chị và thai nhi vẫn khỏe mạnh. Cảm kích và biết ơn Trạm CSGT đường thủy Bạch Đằng, anh Linh viết thư cảm ơn gửi tới các cán bộ, chiến sĩ nơi đây.
Còn gia đình ông Nguyễn Đình Hùng, ở nhà số 2/5/56 đường Đình Đông, phường Đông Hải (quận Lê Chân) không chỉ gửi thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ công an sau khi được giúp đỡ sau vụ cháy vào đêm ngày 24-5-2022, mà đến nay, mỗi lần gặp trung tá Hoàng Trường Giang, Phó trưởng Công an phường Đông Hải, cả gia đình vẫn bày tỏ cảm xúc biết ơn. Bởi nếu không có sự dũng cảm, gan dạ của thiếu tá Giang, gia đình ông Hùng chưa biết hậu quả vụ cháy sẽ ra sao. Nhớ lại thời điểm đó, đồng chí Giang kể lại: “Chỉ sau 2 phút nhận được tin báo cháy, tôi có mặt tại hiện trường. Xác định tình huống khẩn cấp khi đám cháy lan rộng trong nhà, nhiều khói độc, cửa khóa từ ngoài, bác Hùng lại là người mắc bệnh, nếu không xử lý nhanh sẽ không kịp cứu người. Tôi chỉ kịp mượn khăn mặt ướt của người dân chung quanh để bịt mặt rồi phá cửa, xông vào đám cháy cứu bác ra ngoài. Lúc đó chỉ nghĩ đến tính mạng của người dân để hành động, nhưng khi nhận được lá thư cảm ơn, tình cảm của gia đình, tôi nhận thấy đó mới là phần thưởng đáng trân trọng của nghề”.
Trong số những lá thư cảm ơn như vậy, có thư được đánh máy cẩn thận, có thư viết tay nắn nót dài nhiều trang, có thư viết vội… Mỗi lá thư là một câu chuyện cảm động về người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ. Hơn cả là sự biết ơn, cảm kích, là niềm tin mà người dân gửi gắm vào lực lượng Công an đang ngày đêm tận tụy vì bình yên cuộc sống. Qua những lá thư, càng nổi bật hình ảnh người Công an nhân dân sẵn sàng chấp nhận hiểm nguy, gian khó để đấu tranh với tội phạm, đối tượng nguy hiểm đe dọa đến cuộc sống của ngươi dân, tìm kiếm cứu nạn, trả lại tài sản cho công dân... Trong lá thư cảm ơn của anh Trần Văn Nhiệm, ở khu dân cư Phú Hải, phường Anh Dũng (quận Dương Kinh) có đoạn: “Bằng tất cả sự cảm phục, kính trọng và tấm lòng của bản thân, tôi xin gửi đến sự cảm ơn chân thành đến đồng chí Giám đốc Công an thành phố, tập thể lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự trong sự việc của tôi”. Trước đó, anh Nhiệm bị kẻ gian lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá 7 tỷ đồng.
Cùng với hàng trăm lá thư cảm ơn về hoạt động nghiệp vụ, nhiều lá thư bày tỏ cảm kích trước tấm lòng thiện nguyện của lực lượng công an thành phố. Như bức thư của tập thể giáo viên, học sinh Trường tiểu học, mầm non xã Chiền Lương, huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La) khi được các cán bộ, chiến sĩ trao tặng quà, hiện vật, tiền trị giá 70 triệu đồng trong tháng 12-2022 để xây dựng trường học và hỗ trợ kinh tế các gia đình khó khăn.
Động lực để phục vụ nhân dân
Theo thống kê của Phòng Thi đua khen thưởng (Công an thành phố), từ đầu năm đến hết tháng 7-2023, toàn ngành nhận được khoảng 250 thư cảm ơn, khen ngợi của người dân, doanh nghiệp, nhà trường, tổ chức trong và ngoài thành phố đối với các cá nhân, đơn vị trong quá trình làm nhiệm vụ. Trước đó, trong năm 2022 có khoảng 300 thư cảm ơn; năm 2021 là 147 thư cảm ơn.
Những lá thư của người dân thực sự là nguồn động viên, tiếp thêm sức mạnh để cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố vượt lên khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ban Giám đốc Công an thành phố luôn quan tâm động viên, khen thưởng kịp thời cán bộ, chiến sĩ, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác, nhất là những việc làm mang lại cuộc sống tốt đẹp cho nhân dân. Hằng tháng, đơn vị tổng hợp các đơn thư cảm ơn của người dân, nội dung đơn thư gửi tới 48 đầu mối trong toàn ngành để khích lệ và phát động phong trào thi đua lao động, gương người tốt việc tốt trong lực lượng Công an thành phố./.
Tuệ Minh