Các chiến sĩ mới tại Trung đoàn 50, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng đã và đang dần thích nghi với môi trường quân ngũ.

“Mái nhà chung” của chiến sĩ mới
Sáng sớm, khi tiếng kẻng báo thức vang lên, cả doanh trại Trung đoàn 50 bừng tỉnh trong nhịp sống mới. Các tân binh nhanh chóng ra sân tập thể dục buổi sáng - bài học đầu tiên về nền nếp trong quân đội. Không còn những buổi sáng ngủ muộn, mỗi ngày trong quân ngũ bắt đầu từ lúc 5 giờ 30 với lịch trình được sắp xếp khoa học, chặt chẽ: Rèn luyện thể lực, huấn luyện điều lệnh, học cách gấp chăn màn vuông vắn, chỉnh đốn tác phong và làm quen với những chế độ sinh hoạt tập thể.
Một chút lạ lẫm, bỡ ngỡ, xen lẫn nỗi nhớ gia đình, người thân nhưng trên hết là quyết tâm rèn luyện, thích nghi với môi trường chính quy, kỷ luật. Mỗi tân binh đang dần trưởng thành từ những việc làm nhỏ nhất. Tại nơi ở của các chiến sĩ mới, những chiếc giường sắt 2 tầng với nội vụ được xếp vuông thành, sắc cạnh, thống nhất. Mũ cối trên giá ngay ngắn, thẳng hàng "mười chiếc như một".
Binh nhì Vũ Minh Khuê, chiến sĩ thuộc Tiểu đội 15, Trung đội 18, Đại đội 7, Tiểu đoàn 2, đến từ tỉnh Ninh Bình cho biết: “Trước lúc về đơn vị, tôi khá lo lắng và bỡ ngỡ. Về đây, được các đồng chí cán bộ như những người anh trong gia đình động viên, hướng dẫn nên tôi không còn lo lắng. Tôi đã được học từ nền nếp sinh hoạt đến cách sắp đặt mọi thứ gọn gàng, khoa học. Điều này khi còn ở nhà tôi ít để ý tới”.
Bên cạnh việc rèn luyện tác phong, một trong những điều làm các tân binh cảm nhận rõ rệt nhất là tình đồng chí, đồng đội, sự gắn kết giữa những người xa lạ nhưng cùng chung chí hướng. Những chiến sĩ trẻ chia sẻ với nhau về hoàn cảnh gia đình, ước mơ của bản thân...
.jpg)
Sự bỡ ngỡ ban đầu dần được xóa đi nhờ sự tận tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ huấn luyện. Những người đi trước không chỉ là người thầy mà còn là những người anh, người bạn, luôn gần gũi, động viên, giúp tân binh nhanh chóng hòa nhập. Từng ánh mắt động viên, từng lời dặn dò chân thành chính là động lực để các chiến sĩ trẻ thêm vững tâm, sẵn sàng bước vào giai đoạn huấn luyện đầy thử thách phía trước.
Nói về cảm xúc của ngày đầu tiên trong quân ngũ, Binh nhì Hoàng Trung Hiểu, chiến sĩ thuộc Tiểu đội 14, Trung đội 9, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1 bộc bạch: “Đây là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của tôi. Đêm đầu tiên ngủ tại đơn vị, tôi rất nhớ nhà. Nhưng bù lại, ở đây chúng tôi có anh em, có đồng chí, đồng đội".
Theo Thượng tá Trịnh Thành Tân, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Trung đoàn 50, các chiến sĩ mới đến từ nhiều tỉnh, thành phố và trình độ học vấn khác nhau. Để họ nhanh chóng hòa nhập, đoàn kết, đòi hỏi mỗi cán bộ, chỉ huy đơn vị phải nắm chắc hoàn cảnh từng người.
Ở đây mỗi chiến sĩ mới đều cảm nhận được sự gần gũi, chia sẻ của đồng đội. Mọi khó khăn, vướng mắc đều được quan tâm, giải quyết kịp thời. Chỉ huy hướng dẫn, chỉ bảo tận tay, tận tâm, tận tình cho chiến sĩ mới từ những việc nhỏ nhất để các chiến sĩ mới coi đây như gia đình thứ hai của mình.

Nhằm kịp thời nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của chiến sĩ mới sau thời gian đầu nhập ngũ, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với chiến sĩ mới đang huấn luyện tại Trung đoàn 50.
Đại tá Đặng Văn Hòa, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chủ trì buổi đối thoại. Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, nhiều chiến sĩ đã mạnh dạn chia sẻ những suy nghĩ, cảm nhận của bản thân sau những ngày đầu bước vào môi trường quân ngũ, đồng thời bày tỏ mong muốn được học tập, rèn luyện tốt hơn, nhanh chóng thích nghi với nền nếp chính quy, kỷ luật của quân đội.
Rèn ý chí, bản lĩnh
Không chỉ làm quen với môi trường kỷ luật, các chiến sĩ mới còn bắt đầu hành trình tiếp nhận những kiến thức đầu tiên về quân đội. Những bài học khởi đầu không phải là tập bắn súng hay hành quân, mà là tìm hiểu về truyền thống đơn vị, tham gia các hoạt động tăng gia sản xuất… Đây không chỉ là cơ hội để họ hiểu rõ hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ của một quân nhân mà còn khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2026, Trung đoàn 50 đã hoàn thành tiếp nhận 655 chiến sĩ mới, tăng 200 người so với năm trước. Các chiến sĩ đến từ Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình. Cùng với đó, công tác chuẩn bị thao trường, bãi tập, giáo án, mô hình học cụ được thực hiện bài bản, bảo đảm chương trình huấn luyện đạt chất lượng theo phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc".
Tại Hội thi Công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2026 của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Trung đoàn 50 xếp thứ nhất. Nhiều sáng kiến, cải tiến được công nhận, chất lượng cao; số lượng sáng kiến cải tiến tham gia hội thi cao hơn so với năm trước.
Thời gian tới, Trung đoàn 50 tăng cường giáo dục chính trị, quản lý kỷ luật và chăm lo xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong đơn vị. Triển khai, duy trì các mô hình hay, tạo sân chơi lành mạnh cho các chiến sĩ mới như xây dựng mô hình tổ ba người; tổ chức chương trình tâm sự cùng đồng đội, sinh nhật đồng đội, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ...
Mùa huấn luyện vẫn còn phía trước, hứa hẹn nhiều gian nan, thử thách, nhưng tin tưởng rằng với bản lĩnh, ý chí quyết tâm và trách nhiệm, những chiến sĩ mới sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyết tâm đóng góp tâm sức, trí tuệ và sức trẻ cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
HỒNG ANH