(HPĐT)- Hưởng ứng phong trào “Nói lời hay - Làm việc tốt” do Hội đồng Đội thành phố phát động, trước hoàn cảnh nhiều học sinh gặp khó khăn trong cuộc sống, điều kiện sinh hoạt hạn chế, các cơ sở Đội TNTP Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần tương thân tương ái, tích cực duy trì và phát triển công trình “Nhà khăn quàng đỏ”, góp phần tiếp thêm động lực giúp các đội viên ổn định cuộc sống, vươn lên học tập.

Đại diện nhà trường, Liên đội TNTP Trường tiểu học Nguyễn Khuyến và UBND phường Cầu Đất khánh thành “Nhà Khăn quàng đỏ” tặng đội viên Nguyễn Minh Tâm.
Trong căn nhà rộng khoảng 24 m2, phường Cầu Đất (quận Ngô Quyền) còn thơm mùi sơn mới, em Nguyễn Minh Tâm, lớp 4A3, Trường tiểu học Nguyễn Khuyến bắt tay giúp đỡ bố mẹ dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp đồ đạc gọn gàng sau những tiết học trên lớp. Hơn một tháng được ở trong căn nhà khang trang hơn trước, niềm vui vẫn vẹn nguyên và ánh lên trong mắt em. Em Tâm bày tỏ: Trước đây, em luôn mong gia đình có không gian sống thoáng đãng, sạch sẽ hơn. May mắn được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Cầu Đất và Liên đội TNTP Trường tiểu học Nguyễn Khuyến quan tâm, hỗ trợ sửa nhà khăn quàng đỏ, gia đình em vơi bớt phần nào khó khăn. Trong căn nhà mới, em còn có góc học tập riêng, điều em chưa bao giờ nghĩ tới.
Được biết căn nhà của em Tâm là một trong gần 15 “Nhà khăn quàng đỏ” được các cơ sở Đoàn, Đội thành phố hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp trong năm học 2020 - 2021; đặc biệt hơn cả là căn nhà này được hoàn thiện đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh. Chia sẻ thêm về hoàn cảnh của Tâm, Tổng phụ trách Đội Trường tiểu học Nguyễn Khuyến Vũ Thị Hồng Nhung cho biết: Trước đây, 4 người trong gia đình Tâm phải sống trong gian nhà cũ kỹ, ẩm thấp, không có bếp nấu ăn. Nguy hiểm nhất là vào mùa mưa, quanh nhà đâu cũng thấy dột, vữa trần có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bố và chị gái em đều bị bệnh, mẹ là lao động chính với công việc rửa bát thuê nên thu nhập rất bấp bênh. Tuy nhiên, Tâm luôn ý thức phấn đấu học tập và có đạo đức tốt, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Chia sẻ với hoàn cảnh gia đình Tâm, Đoàn Thanh niên phường Cầu Đất, Liên đội TNTP Trường tiểu học Nguyễn Khuyến vận động các học sinh trong trường tự nguyện ủng hộ kinh phí hỗ trợ gia đình em Tâm sửa nhà, nên công trình măng non ý nghĩa. Chỉ trong gần 1 tháng vận động, Liên đội trường gây quỹ Nhà khăn quàng đỏ được 20 triệu đồng trao tặng gia đình em Tâm. Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên phường Cầu Đất phối hợp các ban, ngành, đoàn thể trợ giúp gia đình Tâm vay vốn để phát triển kinh tế; cũng như kết nối các doanh nghiệp trên địa bàn phường hỗ trợ các nhu yếu phẩm hằng tháng và đồ dùng học tập, vật dụng cần thiết trong sinh hoạt tới gia đình em.
Cùng với Tâm, cuối tháng 2 vừa qua, niềm vui cũng đến với em Đoàn Hồng Liên, học sinh lớp 3A, Trường tiểu học Bát Trang (huyện An Lão) khi gia đình em được Hội đồng Đội huyện An Lão trao 10 triệu đồng để hoàn thành các hạng mục “Nhà khăn quàng đỏ”. Đồng thời, chính quyền địa phương, hiệu trưởng nhà trường chung tay ủng hộ thêm các phần quà thiết thực như kinh phí, quạt cây, nồi cơm hỗ trợ gia đình em ổn định cuộc sống.
Với mong muốn giáo dục thiếu niên, nhi đồng biết sống vì mọi người, chia sẻ, giúp đỡ bạn khó khăn trong học tập cũng như trong cuộc sống, công trình “Nhà khăn quàng đỏ” trở thành hoạt động thường xuyên của thiếu nhi thành phố. Đại diện lãnh đạo Hội đồng Đội thành phố cho biết: 5 năm qua (2016-2021), 100% liên đội trên địa bàn thành phố phối hợp tổ chức Đoàn, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, sâu sát các hoàn cảnh học trò, cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần “lá lành đùm lá rách”, tích lũy các nguồn quỹ hỗ trợ, kêu gọi sự giúp đỡ của các “mạnh thường quân” để tu sửa, xây mới nhà ở cho các đội viên khó khăn. Qua đó, gần 70 “Nhà khăn quàng đỏ” được trao tới các đội viên có hoàn cảnh khó khăn .
Đặc biệt, trong quá trình triển khai xây dựng các ngôi nhà yêu thương, các cấp Hội đồng Đội thành phố còn chung tay ủng hộ thêm vật liệu xây dựng, các vật dụng cần thiết trong sinh hoạt gia đình… để tiến trình hoàn thiện “Khăn quàng đỏ” diễn ra thuận lợi, nhanh chóng. Đây thật sự là việc làm thiết thực ý nghĩa, không chỉ góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố, mà còn là dịp để giáo dục học sinh về lòng nhân ái trong một môi trường giáo dục nhân văn./.
Bài và ảnh: Linh Anh