Những ngôi nhà “xanh” ở đảo Trường Sa

Bài và ảnh: Minh An 11/07/2024 17:53

(HPĐT)- Giữa nắng gió mặn mòi vị biển, những ngôi nhà nhỏ trên các điểm đảo thuộc huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hoà) vẫn tươi mát xanh, ngập tràn sức sống với đủ cây cối, hoa lá và cả mô hình thu gom rác thải khép kín.

Thùng phân loại rác thải được đặt ngay phía sau các “ngôi nhà xanh”.

Phải “đến tận nơi, sờ tận tay, nhìn tận mắt” mới thấy Trường Sa không chỉ có nắng, gió, mà còn nhiều vẻ đẹp riêng biệt, bình dị. Nổi bật, những ngôi nhà nhỏ, nơi lưu trú của bà con huyện đảo Trường Sa. Trong chuyến công tác trung tuần tháng 4 vừa qua, phóng viên Báo Hải Phòng có cơ hội thăm một số điểm đảo trên quần đảo Trường Sa, như: Song Tử Tây, Sinh Tồn Đông, Trường Sa lớn… Nhà trên các điểm đảo đều được xây dựng theo mẫu thiết kế chung, với khoảng hiên rộng trước cửa nhà. Thiết kế này giúp người dân nơi đây tránh cái nắng nóng kèm hơi ẩm được gió biển thổi vào. Kiến trúc phía ngoài của các ngôi nhà đều được thiết kế giống nhau, sơn phủ màu nước biển xanh dương tươi sáng.

Những ngôi nhà của bà con được xây liền kề, nằm giữa trung tâm các điểm đảo, không gian phía ngoài chủ yếu dành cho đường giao thông. Những con đường nhỏ được tô điểm bằng các hàng cây bàng vuông, phi lao, cây tra, khiến nắng chỉ có thể chạm tới mặt đường qua các kẽ lá. Nhờ vậy, khuôn viên sống của người dân nơi đây quanh năm râm mát. Ngoài ra, trong những ngôi nhà ở nơi đảo xa còn có khu vườn nhỏ treo đầy những giò hoa lan và những chậu hoa giấy. Chính giữa những sắc màu rực rỡ đó là bộ ghế đá được các đoàn công tác mang từ đất liền ra tặng bà con, như lời cam kết luôn đồng hành với quân và dân trên đảo khắc phục mọi khó khăn, gian khó để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ biển trời quê hương.

Không chỉ có những ngôi nhà được phủ bằng màu xanh cây cối, quân và dân trên các điểm đảo thực hiện lối sống “xanh” khi tiến hành phân loại rác thải tại nguồn. Theo đó, mỗi căn nhà lưu trú đều có một lồng sắt phía ngoài sân với biển đỏ ghi dòng chữ “Bộ phận hậu cần - Ngôi nhà xanh- Bảo vệ môi trường”. Nơi đây được dùng để phân chia các loại rác thải hữu cơ, vô cơ, để có phương án tái sử dụng phù hợp. Anh Bùi Tiến Anh, giáo viên Trường tiểu học Song Tử Tây cho biết: Mỗi cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo luôn coi biển là nhà, đảo là quê hương, nên tự ý thức được phải bảo vệ quê hương, giữ gìn môi trường biển đảo ngay từ những việc làm nhỏ nhất. Tất cả rác thải, vật liệu đều được áp dụng cơ chế sử dụng tuần hoàn. Những vỏ hộp nhựa, lon nhôm được các giáo viên và học sinh tái sử dụng làm đồ trang trí trong những dịp lễ, Tết, rác hữu cơ lại được tận dụng ủ làm phân bón cho cây cối.

Các cán bộ, chiến sĩ nơi đây kể rằng, trước kia trên các đảo chỉ có những loại cây mang vị mặn mòi của biển, như bàng vuông, tra, nhưng giờ đây, mỗi đoàn công tác ra thăm đảo đều mang theo cây từ đất liền ra tặng nhân dân, khi thì dừa cạn khi là những giò hoa phong lan. Cũng nhờ đó mà nhiều giống cây từ khắp mọi miền đất nước có mặt tại các điểm đảo ở Trường Sa. Khi mới đến, do thay đổi khí hậu, thổ nhưỡng nên cây nào cũng còi cọc, vàng úa, nhưng với nguồn dinh dưỡng đặc thù từ những phương thức tái chế xanh của cán bộ, chiến sĩ và người dân nên cây sớm thích nghi với điều kiện của đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Đại úy Hoàng Văn Trung, công tác tại đảo Sinh Tồn Đông, huyện đảo Trường Sa hồ hởi cho biết, những cánh hoa nhỏ mang niềm tin, tình yêu thương của đất liền đối với đảo xa, nên bằng mọi cách quân và dân nơi đây phải thuần dưỡng để cây có thể sinh trưởng, phát triển. Hòa chung với niềm vui phát triển của đất nước, giờ đây ở Trường Sa mùa nào hoa cũng nở, thêm động viện cán bộ, chiến sĩ và người dân vững vàng bám đảo, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Bài và ảnh: Minh An
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những ngôi nhà “xanh” ở đảo Trường Sa