Việc tử tế

Những người hùng thầm lặng trên quốc lộ 5

PHƯƠNG LINH 25/10/2025 10:30

Trên quốc lộ 5, đoạn qua xã Lai Khê (Hải Phòng) có một nhóm người tóc đã bạc, không lương, không phụ cấp, nhưng luôn sẵn sàng lao ra đường bất kể ngày đêm, nắng mưa để cứu người gặp nạn.

quoc-lo-5(1).jpg
Ông Nguyễn Văn Muôn hiện là Đội trưởng Đội tình nguyện sơ cấp cứu ban đầu xã Lai Khê.

Từ tấm lòng nhân ái

Đội tình nguyện sơ cấp cứu ban đầu ở thôn Tân Hưng, xã Lai Khê, thành phố Hải Phòng được thành lập cách đây 8 năm, xuất phát từ mong muốn giúp đỡ người gặp nạn trên quốc lộ 5, đoạn đường vốn được coi là “điểm đen” giao thông.

Ông Nguyễn Văn Muôn, Đội trưởng Đội tình nguyện sơ cấp cứu ban đầu xã Lai Khê cho biết: “Thấy tai nạn nhiều mà không ai kịp ứng cứu, để lâu người ta mất máu mà chết thì sao. Vì vậy chúng tôi bàn nhau thành lập đội”.

Từ đó, đội được lập ra, hiện có 5 thành viên, đều trên 60 tuổi, là những người sống gần quốc lộ 5. Người là thầy thuốc đông y, người làm nông, người buôn bán, người đã nghỉ hưu. Họ cùng chung tấm lòng thấy người gặp nạn thì phải cứu.

Ông Nguyễn Đình Quy, thầy thuốc đông y trong đội kể lại vụ việc năm 2011: “Một cháu bé 7 tuổi bị tàu va phải, tưởng không qua khỏi. Tôi lao vào bế cháu ra khỏi đường tàu, bắt xe đưa đi viện. May mắn là cứu được. Giờ cháu đã lấy chồng rồi”.

quoc-lo-52.jpg
Đứng ở cửa nhà nhìn ra quốc lộ 5, thấy dòng xe cộ tấp nập, người dân sang đường không có đèn tín hiệu, ông Quy lại lo lắng.

Trên quốc lộ 5, đoạn qua huyện Kim Thành cũ thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Gần nhất là đầu tháng 10 vừa qua, trong đêm mưa gió, ông Muôn nhận tin báo một người đi xe máy bị container kéo lê gần trăm mét. “Anh em lập tức lao ra đường, sơ cứu rồi đưa đi viện. Chậm chút là không kịp”, ông Muôn nhớ lại.

Từ đầu năm học mới, mỗi sáng từ 6 - 7 giờ, các ông lại đứng ở nút giao ga Phạm Xá để cùng lực lượng công an xã điều tiết giao thông. Nút giao này gần chợ, trường học, công ty san sát hai bên nhưng không có đèn tín hiệu. “Người qua lại đông, chỉ cần lơ là chút là có thể xảy ra va chạm. Chúng tôi phải trực mỗi ngày để giúp học sinh, người già sang đường an toàn”, ông Muôn nói.

quoc-lo-54.jpg
Nút giao ga Phạm Xá chưa có đèn tín hiệu giao thông, người dân sang đường rất nguy hiểm.

Khi xảy ra tai nạn, đội lập tức phân công công việc, người bảo vệ hiện trường, người trông tài sản, người gọi xe cứu thương, người đưa nạn nhân đi viện. Có nhiều vụ, họ còn giúp nạn nhân làm thủ tục nhập viện, liên hệ người nhà đến rồi mới rời khỏi bệnh viện.

“Chúng tôi được tập huấn sơ cứu nên hiểu thời gian vàng rất quan trọng. Có khi chỉ cần chậm vài phút là mất người”, ông Quy nói thêm.

quoc-lo-55.jpg
Nhiều vụ tai nạn xảy ra trên "cung đường tử thần" này, các ông cũng có mặt ngay (ảnh cơ sở cung cấp).

Người dân sống dọc quốc lộ 5 đã quen với hình ảnh các ông lao ra đường giữa dòng xe cộ. Quen đến mức cứ thấy tai nạn, người dân thôn Tân Hưng lại nhấc máy, gọi điện thoại cho ông Muôn, vài phút sau các ông đã có mặt ở hiện trường.

“Có người quay lại cảm ơn, muốn gửi tiền nhưng chúng tôi không nhận. Làm vì cái tâm thôi”, ông Muôn chia sẻ.

Không lương, không phụ cấp

Suốt 8 năm, đội hoạt động hoàn toàn tự nguyện. Không nguồn kinh phí, thậm chí nhiều lần các thành viên phải bỏ tiền túi mua bông băng, thuốc sát trùng, thuê xe chở nạn nhân hay thậm chí thăm hỏi nạn nhân. “Có người chê chúng tôi dở hơi, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Nhưng cứu được người là vui rồi”, ông Muôn tâm sự.

Công việc vất vả, nguy hiểm nhưng đằng sau đó vẫn có những người vợ cảm thông. “Bà nhà tôi biết tính tôi. Thấy tôi đi cứu người là gật đầu thôi. Cứu người như cứu người thân mình mà”, ông nói.

quoc-lo-51.jpg
Tủ thuốc cứu hộ của đội với bông băng, cồn... để sơ cứu ban đầu.

Ngoài sơ cứu ban đầu, đội còn phối hợp với công an xã và lực lượng an ninh cơ sở thôn Tân Hưng điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân đi lại an toàn. Họ cũng được tham gia lớp tập huấn tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương (cũ) để nâng cao kỹ năng.

Thành lập các đội tình nguyện viên sơ cấp cứu ban đầu tại cộng đồng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đã và đang được các cấp Hội Chữ thập đỏ từ Trung ương tới địa phương quan tâm. Việc này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Hội thường xuyên tổ chức tập huấn kiến thức, thực hành kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho thành viên các đội.

quoc-lo-53.jpg
Các ông thường xuyên ngồi trực tại nhà ông Quy, ngay quốc lộ 5, gần ga Phạm Xá.

Giữa dòng xe lao vun vút trên quốc lộ 5, hình ảnh những người đàn ông tóc bạc, vai đeo túi y tế, mắt dõi theo từng lượt xe khiến ai đi qua cũng thấy ấm lòng.

8 năm qua, họ không nhớ nổi đã cứu bao nhiêu người trong các vụ tai nạn. Có người mất, có người được cứu sống. Nhưng điều khiến họ ở lại là niềm tin và lòng biết ơn của cộng đồng.

PHƯƠNG LINH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những người hùng thầm lặng trên quốc lộ 5