(HPĐT)- Nghề giáo là một trong những nghề khó khăn, vất vả nhất để đưa “con thuyền” tri thức “cập bến” thành công. Và có những cô giáo đang ngày ngày chèo thuyền, chăm sóc, truyền cảm hứng năng lượng đối với trẻ như người mẹ thứ hai tại trường.

“Mẹ Hiền” bên cậu học trò nhỏ của mình.
Có dịp được tiếp xúc, cô giáo Nguyễn Thị Hiền, giáo viên chủ nhiệm lớp 1A7 Trường tiểu học Nguyễn Văn Tố (quận Lê Chân) tạo ấn tượng bởi những câu “Con chào mẹ Hiền” tự nhiên, lễ phép của nhiều học sinh nhà trường khi gặp cô. Tạ Minh Dương, học sinh lớp 5H7, không chỉ chào, ôm mẹ Hiền, mà còn líu lo kể chuyện, khoe: “Mẹ Hiền dạy con năm lớp 1. Con vẫn nhớ những lần con bị ốm, mẹ Hiền động viên con học tập. Học ở lớp mẹ Hiền rất vui. Dù con lên lớp 5, nhưng mẹ Hiền như người mẹ thứ 2 của con tại trường”.
Gắn bó với nghề dạy học hơn 25 năm, thì 20 năm giữ vai trò chủ nhiệm lớp 1. Với nhiều giáo viên, dạy lớp 1 rất vất vả khi phải đặt những “viên gạch” đầu tiên, uốn nắn trẻ làm quen với việc học tập. Nhưng cô giáo Hiền lại đặc biệt yêu thích lứa học trò chập chững này, bởi muốn những “viên gạch” đầu tiên xây thành nền móng vững chắc. Các con không chỉ biết học mà là học với tâm thế chủ động và rèn “nết người”. Thay vì phê bình trực tiếp, ra lệnh, cô Hiền sử dụng phương pháp dạy học khích lệ, phê bình gián tiếp, lắng nghe cảm xúc của học trò để có cách dạy phù hợp. Ngoài ra, cô thường xuyên trao đổi, phối hợp cùng cha mẹ học sinh trong dạy trẻ. Thế nên, nhiều cha mẹ cũng coi cô Hiền như người mẹ thứ 2 của con mình với cách xưng hô thân mật “mẹ Hiền”. Cô Hiền chia sẻ, với mỗi trẻ, mỗi thời điểm, cô áp dụng phương pháp dạy học khác nhau. Nhưng công thức chung là đặt mình với suy nghĩ của trẻ để xây dựng lớp học hạnh phúc. Muốn như vậy, mỗi giáo viên phải xây dựng cho mình cảm xúc hạnh phúc. Bởi người “lái đò” hạnh phúc, tích cực thì mới có thể truyền năng lượng tích cực đến trẻ, yêu trẻ và yêu nghề.
Hiệu trưởng nhà trường – cô giáo Nguyễn Thị Thắm cho biết: “Cô Hiền luôn là nhà giáo tiêu biểu, nhận được sự yêu mến và nể trọng của nhiều thế hệ học sinh, cha mẹ học sinh và giáo viên. Tại các cuộc hội thảo, sinh hoạt chuyên môn của nhà trường, cô Hiền đã chia sẻ những sáng kiến về đổi mới phương pháp dạy học, giúp tất cả giáo viên cùng nâng cao nghiệp vụ sư phạm cũng như năng lực chuyên môn, để giáo viên toàn trường thực sự là người cha, người mẹ thứ hai của các con, góp phần dạy dỗ học trò trở thành những công dân có đủ trí tuệ sáng suốt, cơ thể khoẻ mạnh và tâm hồn hạnh phúc tại ngôi trường Nguyễn Văn Tố này.”
Còn đối với cô giáo Trần Thị Chúc, giáo viên chủ nhiệm lớp 10C5, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (quận Dương Kinh), “mẹ hiền” là hai chữ thiêng liêng cô không dám nhận, nhưng tình cảm của trò đối với cô đã nói lên điều đó. Nhân ngày 20-10 vừa qua, tại chương trình “Nụ cười của mẹ” do Ban giám hiệu nhà trường tổ chức để mỗi học trò viết hoặc xây dựng video về mẹ của mình, có học sinh lớp 10C5 viết bức thư xúc động về người mẹ đã mất của mình bắt đầu bằng câu nói của cô giáo Chúc- người mà cô học trò nhỏ coi như người mẹ thứ hai của mình bên em vượt qua giai đoạn khó khăn, động viên em trước nỗi đau mất mẹ. Cũng từ đây, cô giáo Chúc thường xuyên động viên, quan tâm và hỗ trợ học trò của mình. Cô Chúc bộc bạch: THPT là lứa tuổi các em có sự thay đổi lớn trong cảm xúc, tính cách. Với trách nhiệm của giáo viên, cô luôn đồng hành, dạy học sinh thêm nhiều kỹ năng, định hướng học trò hướng tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Đó chỉ là 2 trong rất nhiều những “mẹ hiền” yêu nghề, yêu học trò, không quản khó nhọc, kiên trì nỗ lực dìu dắt học sinh trên bước đường học tập và cuộc sống. Với họ, những tấm bằng khen, những giải thưởng trong ngành cũng rất quý, nhưng tình cảm của học trò dành cho mình, coi cô giáo như người mẹ thứ hai mới thực sự là tấm “Huân chương của nghề”. Theo Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và đào tạo Trần Tiến Chinh, nhiều năm nay ngành xây dựng, duy trì và nhân rộng phong trào “Thi đua dạy tốt, học tốt” và phong trào “mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”. Mong rằng, thời gian tới, với các chính sách hỗ trợ, định hướng của Nhà nước, ngành giáo dục, mỗi giáo viên tiếp tục giữ vững “lửa nghề”. Và những câu chuyện đẹp, gương sáng về nghề giáo viên được nhân rộng hơn nữa tại các trường học để tô điểm thêm hình ảnh người giáo viên Nhân dân, người mẹ hiền thứ 2 của học trò./.
Bài và ảnh: Tuệ Minh