Đời sống văn hóa

Những 'nhà thơ' nông dân ở xã Hà Đông

HOÀNG LINH 29/08/2026 15:30

Không chỉ gắn bó với ruộng đồng, nhiều nông dân ở xã Hà Đông còn có niềm đam mê đặc biệt với thơ ca.

lam-tho.jpg
Chị Thơm và chị Ngoãn là những nông dân có niềm đam mê với thơ ca.

Ý thơ cất lên từ đồng ruộng

Chị Nguyễn Thị Thơm ở thôn Lập Lễ được mọi người gọi với biệt danh thân thương là “nhà thơ” nông dân vì có niềm yêu thích, say mê với thơ ca. Dù công việc đồng áng vất vả nhưng chị Thơm vẫn dành nhiều thời gian để làm thơ. Không được học cao song có lẽ tinh thần luôn lạc quan, yêu đời, yêu lao động đã giúp chị Thơm có nhiều chất liệu để sáng tác những áng thơ mộc mạc, bình dị mà chan chứa yêu thương.

Chị Thơm kể bản thân đã tập tành làm thơ từ 20 năm trước. Mới đầu chỉ là thú vui giúp chị xua tan căng thẳng, mệt mỏi, nhưng càng tìm hiểu sâu, chị Thơm càng thích thú nên chú tâm nghiên cứu, tìm tòi niêm luật, thanh vần. Hiện tại, thơ ca là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chị Thơm.

“Lúc đầu, ý tứ, câu từ còn gượng gạo, lâu dần thì thanh thoát, dễ đọc, dễ nhớ hơn. Tôi còn viết cả nhật ký bằng thơ. Đề tài thơ của tôi đơn giản, gần gũi với cuộc sống thường ngày, chủ yếu gửi gắm tình yêu với quê hương, đất nước, con người qua những vần thơ”, chị chia sẻ.

Ngày bé, chị Bùi Thị Ngoãn ở thôn Vĩnh Ninh đã thích nghe các chương trình ngâm thơ trên đài. Chính điều này đã vun đắp cho chị tình yêu với thơ ca từ sớm. Khi trưởng thành, với nhiều bộn bề, lo toan, chị Ngoãn vẫn đọc, viết thơ và xem đó như một niềm vui trong cuộc sống. Chị thích làm thơ lục bát vì đó là thơ dân gian, cũng bắt đầu từ những người nông dân lạc quan, yêu lao động.

lam-nong.jpg
Chính tình yêu thơ ca đã tiếp lửa để những người nông dân thêm gắn bó với nghề nông.

“Nếu ai có hỏi ở đâu/Chính quê tôi đó bên cầu Thanh Quang”.

Những vần thơ bình dị được chị Ngoãn gửi gắm tình yêu với quê hương. Hơn 10 năm làm thơ, chị có bộ sưu tập thơ ở nhiều chủ đề, thể loại khác nhau. Những ý thơ được cất lên từ đồng ruộng dù có thể chưa quá chặt chẽ về niêm luật, câu từ song vẫn toát lên tấm chân tình của người nông dân đam mê viết lách.

“Nhiều khi trăn trở với ý thơ, cả đêm tôi còn trằn trọc. Ý tưởng, ngôn từ nảy ra trong đầu là tôi phải ghi chép lại ngay. Yêu thơ đến mất ăn, khó ngủ là có thật”, chị Ngoãn nói.

Lan tỏa tình yêu thơ

Ngày trước, những người nông dân ở Hà Đông thích làm thơ thường ghi chép thơ cẩn thận vào sổ tay để lưu lại đọc cho người thân, bạn bè nghe. Còn hiện nay, cùng với sự phát triển của công nghệ, việc sáng tác, chia sẻ và lưu giữ thơ cũng trở nên thuận tiện hơn.

Chị Ngoãn chuyển từ việc viết thơ trên giấy sang sử dụng điện thoại để viết, lưu giữ và chia sẻ các bài thơ do chị sáng tác được vài năm nay. Thông qua mạng xã hội, những vần thơ của chị được nhiều người yêu thơ biết đến. Đây cũng là nơi chị giao lưu, trao đổi, học hỏi cách gieo vần, đặt câu và tìm thêm cảm hứng sáng tác.

chia-se-tho.jpg
Những "nhà thơ" nông dân ở xã Hà Đông chia sẻ thơ trên mạng xã hội để vừa giao lưu, học hỏi, vừa lưu giữ thơ.

Không chỉ chia sẻ thơ của mình, chị Ngoãn còn tích cực tham gia các câu lạc bộ, hội, nhóm yêu thơ trong và ngoài thành phố. Từ những cuộc giao lưu, chị có thêm nhiều người bạn cùng sở thích, được nghe nhiều cách cảm nhận về thơ và có thêm động lực để tiếp tục sáng tác.

Câu lạc bộ Hương sắc Thanh Hồng được thành lập gần 10 năm qua với hơn 10 thành viên đều là những nông dân có tình yêu với thơ ca. Mỗi người có một cách viết, một cách cảm nhận khác nhau nhưng đều có chung tình yêu với thơ ca.

Có khi chỉ từ một câu chuyện nhỏ trong cuộc sống, một cảnh đẹp của quê hương hay một kỷ niệm gia đình cũng trở thành đề tài để các thành viên sáng tác. Qua đó, thơ không chỉ là thú vui mà còn trở thành sợi dây kết nối những người có chung sở thích.

Hằng ngày, chị Thơm vẫn cần mẫn với công việc làm nông. Gia đình chị hiện có gần 100 gốc bưởi, 6 sào quất cùng diện tích trồng sắn dây. Công việc nhà nông chiếm nhiều thời gian nhưng cũng đem đến cho chị những cảm xúc và chất liệu để viết. Mỗi ngày, chị Thơm dành thời gian vun xới, chăm sóc vườn cây. Chị ví việc chăm vườn cũng giống như làm thơ, đều cần sự kiên trì và chăm chút.

“Anh có về Lập Lễ với em không?/Một vùng quê đất phù sa màu mỡ/Sông Thái Bình bên bồi và bên lở/Có đò Bầu đưa đón khách sang sông”.

Từ những mảnh vườn, ruộng đồng và cuộc sống thường ngày, những “nhà thơ” nông dân ở xã Hà Đông đang góp thêm những câu chuyện giản dị, mộc mạc nhưng thấm đẫm tình yêu với quê hương. Thơ của họ có thể không cầu kỳ nhưng là những cảm xúc chân thật được viết từ chính cuộc sống bình dị nơi đồng quê.

Theo bà Nguyễn Hải Yến, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hải Phòng, những nhà thơ nông dân có cách cảm nhận cuộc sống riêng, gần gũi và chân thành. Thơ của họ xuất phát từ những điều bình dị trong lao động, gia đình và quê hương.

Xã Hà Đông là địa phương có phong trào thơ ca phát triển trong nông dân. Việc duy trì các câu lạc bộ thơ, giao lưu, sáng tác không chỉ giúp người yêu thơ có thêm sân chơi mà còn góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần ở nông thôn.

HOÀNG LINH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những 'nhà thơ' nông dân ở xã Hà Đông