(HPĐT)- Nhạc sĩ Phạm Nguyễn, nhạc sĩ Hoàng Nguyên, nhạc sĩ Xuân Bình, nhạc sĩ Tùng Ngọc ... đều là người lính trước khi trở thành nhạc sĩ. Thế nên, với họ những sáng tác về người chiến sĩ đều là lời “gan ruột”, tình cảm từ chính lòng mình.

Những ca khúc về người lính biển được giới thiệu tại chương trình tác phẩm mới của Hội Âm nhạc Hải Phòng vào đầu tháng 4-2022.
Gặp nhau chiều một ngày cuối tháng 4, nhạc sĩ Phạm Nguyễn, nguyên Trưởng Đoàn văn công Hải quân, nay hơn 70 tuổi, vẫn giữ được giọng nói hào sảng và gương mặt phong trần của người lính Hải quân. Nhạc sĩ Phạm Nguyễn chia sẻ: Ông nhập ngũ năm 1964, khi mới 16 tuổi, trở thành chiến sĩ ra-đa tàu thuộc Trung đoàn 171 Hải quân, nay là Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân. Chỉ một tháng sau khi vào bộ đội, ông lọt “mắt xanh” và trở thành thành viên của Đoàn văn công Hải quân. Cho đến khi về hưu vào năm 2010 và vẫn miệt mài sáng tác đến bây giờ, tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Nguyễn tập trung khắc họa hình ảnh người chiến sĩ, cuộc sống bộ đội. “Vài ngọn rau xanh trồng từ đất mẹ, lính ta san sẻ, anh chan, em húp, bát canh còng gió giữa lòng biển xa” (Bát canh đảo xa). Những ngọn rau được trồng từ đất mẹ, mang cả tình cảm của đất, của mẹ sao thân thương đến thế. Lời ca mộc mạc, giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng như ru hồn người vào những ký ức về mẹ, về đất liền. Để rồi, người lính đảo cùng chia sẻ với nhau. Thêm nữa các nhạc phẩm “Hoa và cát”, “Biển và em”, “Người về thăm biển”,... cứ thế đời sống, tâm tư, tình cảm, những câu chuyện của người lính đi vào lòng người. Bởi không ai khác, cầu nối giữa người lính và người nghe lại là một nhạc sĩ gắn bó cả cuộc đời với người lính.
13 tuổi, vừa xong lớp 8, nhạc sĩ Xuân Bình (sinh năm 1984) vào học tại Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật quân đội, nay là Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật quân đội. Ra trường, anh về công tác tại khoa nhạc của Đoàn Văn công Hải quân. Nỗ lực công tác, đam mê sáng tác, năm 2009, anh cho ra đời CD âm nhạc “11 ca khúc về biển đảo và người chiến sĩ Hải quân” do chính anh hòa âm, phối khí, thu thanh. Năm 2018, nhạc sĩ Xuân Bình tổ chức thành công “Đêm nhạc Xuân Bình- Tôi người Hải Phòng” diễn ra tại Nhà hát thành phố, đánh dấu 10 năm sáng tác của anh. Trong 16 ca khúc được thể hiện trong đêm nhạc, có tới 5 bài hát viết về người lính. Nhạc sĩ Xuân Bình chia sẻ: “Với tôi, Quân chủng Hải quân nói chung, Đoàn văn công Hải quân nói riêng là ngôi nhà thứ 2. Do vậy, cảm xúc về người chiến sĩ luôn dạt dào trong tôi, giúp tôi viết lên những giai điệu, lời ca tràn đầy cảm xúc và yêu thương về người lính đảo”. “Nghe đâu đây tiếng đàn, vẫn ngân nga giữa trùng khơi sóng. Dưới ánh lửa bập bùng, đàn vẫn kêu tích tịch tình tang. Nhớ những ngày nắng lửa, từng giọt mồ hôi lăn trên bờ cát, với gió biển mặn mòi, mong từng giọt mưa rơi. Bao tâm sự buồn vui, của những người lính xa nhà, giữa bão tố phong ba, nhịp đàn vang lên khúc ca yêu đời. Đàn trên sóng cứ ngân nga ngân nga, khúc hát người lính nơi đảo xa. Đàn trên sóng mãi bay xa, bay xa, là lời Tổ quốc đang gọi ta” (Đàn trên sóng). Với giai điệu khỏe khoắn, trẻ trung, yêu đời, ca khúc thể hiện rõ nét hình ảnh người lính đảo luôn lạc quan, yêu đời và đầy mạnh mẽ. Thêm nữa, những bài hát “Niềm tin đất mẹ”, “Đá Trường Sa”, “Nắng thao trường”... cho người nghe cảm nhận được một phần cuộc sống của người lính luôn giàu tình cảm và sống đầy trách nhiệm với Tổ quốc, nhân dân.
Còn nhạc sĩ Hoàng Nguyên, Phó trưởng đoàn văn công Hải quân với hàng trăm ca khúc viết về người lính như: “Bài ca lính nhà giàn DK1”, “Xuân lính đảo”; nhạc sĩ Tùng Ngọc, người chiến sĩ của Đội tuyên truyền văn nghệ xung kích đoàn Quyết Thắng với những ca khúc: “Tự hào nữ quân nhân”, “Hành khúc trung đoàn 43”, “Người thủy thủ với cây đàn ghi ta”, “Thầm lặng bước chân anh”... Họ sáng tác về người lính bằng chính những trải nghiệm và tình cảm của chính mình. Đúng như nhạc sĩ Sĩ Vịnh, Phó chủ tịch Hội Nhạc sĩ Hải Phòng chia sẻ: Hải Phòng có nhiều nhạc sĩ xuất thân từ người lính thành công khi viết về người lính, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người nghe./.
bài: trúc lâm - ảnh: bùi hương